TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

@Khánh: Double A có nghĩa là 2 chữ a

Hôm nay tôi lại thấy Double A là tên 1 loại giấy bán ở BigC (trong tờ quảng cáo có in hình)

Chị này là hoa hậu ở FPT , xe đẹp thật
IMG_0050.jpg

IMG_0049.jpg

IMG_0048.jpg

IMG_0041.jpg


Tình hình là bọn này chỉ tuyển toàn hot girls
DSCF6995.jpg

DSCF6994.jpg

IMG_2723.jpg

Vài ảnh đẹp của lớp mình :D

Vân vừa đánh ai
chienthanglv9.th.jpg


Thế Quang đào hoa nhỉ
dsc03867mt1.th.jpg


Karaoke ôm
dsc03968hp0.th.jpg


Khánh diện bộ mặt ngây thơ=))
dsc03881xw9.th.jpg


Bọn này bị bắt vì tội trốn học
dukichbigantoixs6.th.jpg


Thảo béo dở hơi:D
dsc04542mx3.th.jpg


Tớ không nghĩ bạn này sắp học đại học ở US đâu
hoangtufu9.th.jpg


Mĩ nhân kế =))
mynhankepo2.th.jpg


Ngộ nhỉ
chuanbifj0.jpg


NAnh đã về giải quyết hậu quả ( có lẽ) :D\
img0054ny3.th.jpg

img0055xk6.th.jpg

img0056ni2.jpg


Tạm biệt các bạn, tớ phải học bài tiếp đây..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thịnh dở hơi thì có ý......
Tưởng ông khoe chị FPT nào làm tôi hí hửng lên xem. Chị xe đẹp ý dân " Tuổi đời mênh mông " ạ. Lúc chị ý lên hình trong xinh hơn mừ. Còn mấy bà đằng sau thì ko bình luận gì hết :p
 
Thôi tớ "chả lời" vậy, khi tớ nói Thịnh cậu thật là "double A" có nghĩa là......Thịnh cậu thật Quái Đn ( or Quái ác ) =)) "Đơn giản" thế mà ko hiểu :)) Dạo này học hành chán quá, nhiều quá, áp lực quá, thật là Double A :))



Này mọi người cho tớ hỏi ông Cảnh Hòe có ra đề thi đại học môn Vật Lý ko? Nếu có thì các bạn chuẩn bị "hậu sự" đi là vừa :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh nhỉ, Hoàng phải mất cả ngày dọn đồ, chắc là limit quà cho bọn mình. Sướng thế, thi xong tớ đến nhà Hoàng đầu tiên.
 
Con Lan mày hỏi tao bao giờ về là ngu thật hay ngu giả đấy :))
À con Lan, ăn chè trong "" là sao :)) ko nhớ ;;)
Nếu mày nhớ sao tao lại cho ăn chè trong dấu " thì mày đã không phải hỏi tao ngu thật hay ngu giả;;)
Mà công nhận qua cái tháng này cũng may, dạo này đã hơi thấy hậu quả của việc thi cử rồi, ông anh nói đến kem đánh răng thì ngồi cho 1 tràng: Flo chiếm 0,08% vỏ trái đất, khí màu lục nhạt, axit HF đựng trong bình chì, bình cao su, polyetilen.........Rồi lúc ngồi ăn cơm bố nói mấy câu lại nhận đựoc 1 đống: Cái đấy gọi là cộng hửong bố ạ. Thêm mấy câu nữa của bố=> "Không, đấy thì chưa phải cộng hưởng, chỉ là dao động cưỡng bức thôi". Bố tròn xoe mắt nhìn con gái: "Con này chưa cưỡng đã bức rồi!!!" Bó tay với cả mình và cái nhà mình.

----------

Như thế gọi là nướng , mà bị nướng thì thành món "Lan quay"=))

Có muốn không được ngủ mà cũng thành món quay không hả Thịnh, tưởng Thịnh còn phải giữ bụng để đi ăn bánh xèo cơ mà.
 
Ko biết h này tuần sau có còn có hứng thế này ko :D Sau khi chiều hôm qua bạn Thịnh hỏi tớ mấy con tích phân, tớ đã đi đến một kết luận là phần này tớ gần như quên sạch. Sang nay bạn Ly hỏi tớ phần quang, tớ ngồi cắn bút và nói với bạn ý là thôi vợ yêu chịu khó lần ngược từ kết quả, và sau khi bạn ý hỏi tớ thêm vài câu Hóa thì tớ còn nhận ra thêm một điều nữa là tớ vẫn chưa nhồi được vào đầu đống axit lactic, axit iso butylic với axit tert butylic, và tất nhiên càng ko hiểu cái đống bạn Lan nói nó từ đâu ra. Chỉ mang máng trong phần gluxit có một đoạn nói về mono saccarit, đi saccarit với poli saccarit nhưng ko hiểu cụ thể cái gì nó là cái gì :D Mà Toán thì khả năng tớ đực 10 là ko có tí nào, nên để có thể ko bị trượt NV1, tớ cần các môn kia tầm 9,5. Có nên nghĩ trước chuyện chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ ko nhỉ :p Nhưng mà Lan ạ, tớ lo hơn đến việc sau khi thi thi xong, đàu óc tớ ko thể trở lại bình thường được do hơn 1 tháng ko ra khỏi nhà :((
 
Nhưng mà kể cả ở nhà mà không có cái đống Toán Lý Hóa thì nó cũng chẳng bức bối như thế. Ít ra là mình có thể làm bất cứ thứ gì, nghĩ đến bất cứ ai, bất cứ dự định gì mà không bị áp lực bởi chuyện những điều đó là tội lỗi. Mệt mỏi lắm rồi, bây h thì thích thi thế nào thì thi, chỉ muốn nhanh nhanh lên thôi, cái tâm trạng muốn nó mau chóng quá lấn át cả sợ rồi. H này tuần sau, mong quá là mong, mình mà có cái cỗ máy thời gian của Đô rê mon nhỉ........
 
Các bạn chuẩn bị sau tuần thi DH thì thứ 2,3 đi chơi luôn nhá\:D/
Bao giờ Mai Tùng đi Iran/Iraq í nhỉ?
Bao giờ Tâm bay í nhỉ?
Huy Dũng thì sao rồi í nhỉ?
 
Uh đúng rồi Lan ạ, thật ra vấn đề duy nhất ở đây là mặc cảm tội lỗi thôi. Tớ muốn " trốn đi chơi " thì cũng dễ thôi mà, nhưng mà có để làm gì đâu. Ở nhà ko thích học cũng vẫn có thể chơi, vẫn có thể làm bất cứ việc gì, nghĩ đến bất cứ ai ( cái này là tôn trọng bản quyền của Lan nhá :D ). Nhưng mà vấn đề là mình ko làm thế. Tớ lại chả đang đếm từng ngày ý chứ. Nhưng mà còn thứ 7, Cn, Thứ 2, thứ 3. Mấy hôm thi thì sẽ qua nhanh thôi. Nhưng tớ nghi là thi xong rồi tớ muốn quay ngược lại tgian lắm. Để do better chăng ...
 
Tớ đang nghiên cứu cd Đêm nay có mưa rơi của ACM .Có 2 bài hay.
Thảo: Nếu thời gian mà quay ngược đựoc thì lộ đề mất rồi. Cậu muốn hại cả nước VN không được thi DH à ?
 
Các bạn chuẩn bị sau tuần thi DH thì thứ 2,3 đi chơi luôn nhá\:D/
Bao giờ Mai Tùng đi Iran/Iraq í nhỉ?
Bao giờ Tâm bay í nhỉ?
Huy Dũng thì sao rồi í nhỉ?

Uh, cũng thắc mắc không hiểu Huy Dũng thế nào, cơ bản tại bạn ý còn chẳng lên HAO nên càng chẳng cập nhật được.
Mai Tùng 12-22/7
Tâm 27/7

----------

Mà Thịnh bảo cái CD đấy có 2 bài hay là gì cơ, tớ thì hình như chẳng thấy bài nào hay cả.
 
Tớ đi vắng đến thứ 6 mới về :( MT 12 bay, tức là thứ 2 mà đi chơi thì vẫn ok đúng không?
Thế này, tớ phải trông cửa hàng từ thứ 2-6, từ 8AM đến 5PM. Thế nên nếu mà đi chơi ngày thường thì tránh hộ tớ buổi sáng chiều, đi tối :D Còn nếu thứ 7, CN thì tớ rảnh rỗi :D CN tuần này đi luôn cũng được, mà thứ 7 thì cũng ok ;)

----------

À í tớ là tuần sau, sau khi thi xong ĐH:D

----------

À í tớ là tuần sau, sau khi thi xong ĐH:D

----------

À í tớ là tuần sau, sau khi thi xong ĐH:D

----------

À í tớ là tuần sau, sau khi thi xong ĐH:D
 
Thi xong thứ 5 chỉ là những bạn nào trốn đi thi khối D thôi :D. Còn ko thì tận thứ 3 mới xong mà :p
Uh, tớ cũng ủng hộ việc đi tối. Vì ban ngày thì tớ ra khỏi nhà lúc nào cũng được. Chứ tối thì cần có việc đi chơi với lớp để có lý do chính đáng =))
Thôi để bọn tớ thi tốt rồi bọn tớ bàn sau nhá :p Chứ ko chả nhẽ các bạn ko phải thi đi với nhau à...
Nhưng nghe đâu có một số bạn ngay sau khi thi xong đi nghỉ mát. Nên xếp được lịch tất cả khó lắm. Đi được 15 đứa là may :)
 
1.Đêm nay có mưa rơi
8.Thành phố sương
Tớ quên mất ngày đàn đúm là ngày nào rồi...~o)
Để nghe thử lại "Thành phố sương" chứ còn "Đêm nay có mưa rơi" thì đúng là thấy không hay, đoạn nhạc đầu nghe có vẻ êm ái, nhưng giai điệu nói chung thì tớ thấy bình thường chẳng có gì đặc sắc, hay ít ra là với những gì tớ hi vọng về AC&M và mọi thành viên( thích nhất anh Nam Khánh, giọng 8-> ).

Tớ đi vắng đến thứ 6 mới về MT 12 bay, tức là thứ 2 mà đi chơi thì vẫn ok đúng không?
Thi xong thứ 5 chỉ là những bạn nào trốn đi thi khối D thôi . Còn ko thì tận thứ 3 mới xong mà
Thảo nói đúng đấy, thi khối D dù quan trọng hay không thì vẫn là còn phải thi, nên cũng chỉ có thể tạm giải trí ở nhà thôi chứ chưa đi chơi được.
Còn MT thì nói là 12 bay nhưng những ngày trước đấy vẫn phải học mà, như lần trước thì chỉ được nghỉ trước khoảng 1 ngày thôi, mà cái ngày đấy thì có khi cũng còn bao nhiêu thứ, chẳng đi chơi được thoải mái.
Thế nên có khi cứ thư thả hẳn sau mùng 10, còn có gì MT sau 22 về rồi tham gia cũng được:)D , cũng còn nhiều dịp mà), lúc đấy Tâm cũng chưa đi mà phải không?
Tự nhiên ngồi nghe cả album của Secret Garden, hối hận vì đã nghe.......mặc dù quá hay.......
 
Lâu lắm mới học Quang Hình, bõ công thầy Phúc chẳng dạy gì, phần này tớ lĩnh hội sách nhanh nhất =)) Đầu óc em phần này hệt như tờ giấy trắng, ai vẽ gì vào mà chả được :D
 
Back
Bên trên