TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Uầy em ủng hộ chò bắn xúng. Hình như là bắn lei-zơ ý mọi người ạ, còn có bắn súng hơi nhưng mà đau và nguy hiểm lắm, ko nên. lei-zơ hay hơn. Hôm nào đi chơi chò đấy bảo bạn M Đ khao đi.
Bạn Trang với Trần Hoàng bao giờ về đấy. Mấy tuần nay cố gắng liên lạc với bạn Trang mà ko được, di động lẫn YM đều chả thấy gì. Bao giờ bạn Trang về ring tớ nhá.
À, Hoàng ơi, có khi xin vào L2 thật đi mày ạ. M Đ bảo tao là lớp L2 05-08 có mấy em molten girls đấy. Nghĩa là các em ý không chỉ còn là hot girl nữa. Hot mới là nóng, còn molten nghĩa là nóng chảy ^^
 
Uầy em ủng hộ chò bắn xúng. Hình như là bắn lei-zơ ý mọi người ạ, còn có bắn súng hơi nhưng mà đau và nguy hiểm lắm, ko nên. lei-zơ hay hơn. Hôm nào đi chơi chò đấy bảo bạn M Đ khao đi.

Hà Minh viết sai chính tả kinh quá=)) chò---> trò, xúng ---> súng
trò lazer hay phết:D
Bạn Trang với Trần Hoàng bao giờ về đấy. Mấy tuần nay cố gắng liên lạc với bạn Trang mà ko được, di động lẫn YM đều chả thấy gì. Bao giờ bạn Trang về ring tớ nhá.
tớ 2 ngày nữa về. Hình như thứ 4. Chả biết nói chung là đêm 28 về đến nơi.
À, Hoàng ơi, có khi xin vào L2 thật đi mày ạ. M Đ bảo tao là lớp L2 05-08 có mấy em molten girls đấy. Nghĩa là các em ý không chỉ còn là hot girl nữa. Hot mới là nóng, còn molten nghĩa là nóng chảy ^^
0:) 0:) 0:) 0:) thật ah:-? thế để tớ xem xét, tìm lý do, chứ lý do này sợ cả dòng họ phản đối8-}
 
Phản là phản thế nào? Không khéo bố Hoàng lại ủng hộ nhiệt tình nhất ấy chứ :))
 
Thằng Hoàng mày giỏi giả vờ đấy, tao cũng ủng hộ mày xuống Lý 2
 
@ HM : HM ơi xấu hổ quá. Làm thế nào mà bị phê phán về chính tả thế kia? Thế chị Mai năm vừa rồi ko có ý kiến ý cò gì với cậu à :D ( hay chị ý bị chuyện đi học muộn làm bực mình đến độ ko còn tâm trí để ngthĩ thêm bất cứ cái gì khác :p )
@ Hoàng : tớ nghĩ cái lý do mà HM đưa ra ổn đấy chứ. Tớ mà được quay lại có khi tớ cũng xin xuống đấy =))
@ Thịnh : cậu lấy thiếu bản công chứng học bạ rồi. Xem thế nào đến nhà Kiên lấy nốt đi, ko nhỡ người ta cần đến :)
 
Cái chuyện molten girls đúng là nghe lần đầu, ý là lần đầu với khóa Lý 05-08( kể cả L2), thế thì cử Trần Hoàng đi làm đại diện thăm dò cũng là hợp lý rồi.

@ Hoàng : tớ nghĩ cái lý do mà HM đưa ra ổn đấy chứ. Tớ mà được quay lại có khi tớ cũng xin xuống đấy
Làm gì có molten boys mà xuống hả Thảo.

Bạn Trang với Trần Hoàng bao giờ về đấy. Mấy tuần nay cố gắng liên lạc với bạn Trang mà ko được, di động lẫn YM đều chả thấy gì. Bao giờ bạn Trang về ring tớ nhá.
Ừ nhỉ, :D bạn Trang chẳng biết bao h mới về, tớ cũng gọi mà không được, đợi Trang về để còn rủ Trang đi "ăn chè" chứ.=))
Thêm Trần Hoàng nữa là các bạn sắp về hết rồi, sướng thế, mong đợi đến ngày mùng 6 quá.
 
Ờ cái chuyện molten girls hôm nọ tớ cũng mới nghe M Đ nói lần đầu. Ông Hoàng về cố gắng cái GPA thôi ông ạ, L2 L1 thì cũng chắc ko đến nỗi quan trọng lắm. Tại vì kiểu gì mà chả "physics-specialized class". Có điều nhớ để ý thủ tục làm transcript nhá. Học L2 có khi điểm còn thấp hơn L1, tại toàn phải học mấy cái GDCD rất trâu bò.

@ bạn Thảo: Tớ thi Văn được 8, tổng kết 7.7. Chả hiểu bác Mai nhà mình bác ý thế nào. Thế mà tớ vẫn sai chính tả, khổ quá
 
Nghe bạn Lan nói đến việc đợi đến mùng 6 tớ thấy thèm quá. Tớ nói với mẹ tớ là tớ quyết định ko thi khối D nữa, lý do chính là lười học, lý do phụ là muốn đi chơi, lý do cực phụ là ko tin mình có thể làm quả 24 điểm để vào cái khoa Anh - Nhật ấy, thêm một lý do rất rất nhỏ nữa là có đỗ cũng ko học. Thế mà tí nữa mẹ tớ nổi đóa lên :(( => thế là trong khi các bạn đi chơi tớ vẫn tiếp tục phải học, mà học Văn mới khổ chứ.
 
@ bạn Tâm: Nếu ko có gì thay đổi tớ sẽ bay vào 23h30 ngày 10 tháng 8 (giờ địa phương ^_^). Đến 16h25 ngày 11 tháng 8 tớ sẽ đến nơi (cũng giờ địa phương)
@ vợ bạn Tâm: Tội nghiệp bạn ghê
@ tất cả các bạn: Chúc mọi người thi đại học đúng như những gì mong muốn. Ai muốn đỗ được đỗ, muốn đỗ trường nào đỗ trường đấy. Muốn bao nhiêu điểm có đúng bấy nhiêu.
Tớ chúc trước không đến trước hôm thi các bạn ko online nữa.
 
Thế thì hỏng, hư chúng nó Minh mú ah :p
@ Thịnh: có biết double A có nghĩa là gì ko hả "phỉ" =))
 
Thảo ơi là Thảo, không phải tớ bỏ thi khối D đâu( mặc dù nó thi ở tận Lômônôxôp j đấy, chỗ khỉ ho cò gáy, nghe đã muốn bỏ nhưng tiếc tiền hồ sơ đấy chứ), hồi đăng kí sao mà thấy dễ thế, bây h tính mãi không thể nào hiểu nổi mình sẽ đỗ kiểu j. Năm ngoái điểm chuẩn của nó là 19,5, cứ tính Toán tớ 9,10 j đấy( khối D nhé) thì Văn, Anh mỗi môn cũng phải sơ sơ tầm 5 điểm. Làm thế nào mà được từng ấy cơ chứ. Văn mà nó cho "Tụng giá hoàn kinh sư" nhỉ, đề thi không kèm văn bản.Thế nên rất chia sẻ với Thảo về chuyện Ngoại thương còn tận 24 điểm!!!
Nhưng tại vì nghĩ khối A làm bài tốt thì thi khối D cũng linh tinh, khối A mà làm bài chán thì cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm bài khối D nữa, thế nên kiểu j kết quả cũng không cao, cũng coi như chẳng có ý nghĩa lắm. Thế tớ mới nói là chơi từ mùng 6.
Nhưng biết đâu cuộc đời nhiều bất ngờ nhỉ?
 
H.Minh: Cái GPA là j ?
Khánh: có phải là cục pin ko:D
MD: Hôm qua ông gọi cho tôi buổi chiều à ?
Tr.Hoàng : Nhớ quà cho mọi người.
 
Cuộc đời nhiều bất ngờ, thi khối D đỗ và trượt khối A, rồi bất ngờ gặp một anh chàng lãng tử tóc dài ở đấy =)). Lan yên tâm, tớ sẽ chết vì shock trước khi kịp biến mình thành nạn nhân của cái bất ngờ ý :D
mà " Tụng giá hoàn kinh sư " là cái gì ???

----------

GPA = grade point average, điểm TB môn mừ Thịnh :p
 
Đi ngủ từ 10h tối đến 9 h sáng nay, thực ra là có để chuông và có tắt!!! Cảm giác sảng khoái và tội lỗi không biết cái nào nhiều hơn.
 
Con Lan mày hỏi tao bao giờ về là ngu thật hay ngu giả đấy :))
À các bạn thân mến tình hình là năm nay tớ ko tư sản lắm, vì tình hình tài chính rất có vấn đề, thế nên các bạn ăn chơi cũng vừa vừa thì tớ mới theo được nhá :|
À con Lan, ăn chè trong "" là sao :)) ko nhớ ;;)
 
Back
Bên trên