TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Mấy quyển đấy chắc Thảo có đấy, hồi lớp mười tớ có mang đến lớp 1 quyển thì Thảo bĩu môi bảo "Tớ đọc quyển này rồi", Thảo nhỉ?
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Thôi đi, bạn Thảo thể nào mà chẳng được giải Nhất(không cần ôn cơ mà). Hì, tớ cũng cóc ôn gì, lên đây chơi đã:))
Vẫn chưa có avatar à?
Bạn Nhật Anh à, tớ ko biết đã làm gì đắc tội với bạn nữa, mà bạn xì đểu tớ kinh thế. Từ trước đến nay tớ vẫn biết là bạn ko hiền rồi, nhưng gây sự với tớ thì bạn to gan quá đấy. Tớ ko phải là ko thèm ôn lý mà vì tớ ko ôn nổi (khó quá mà:(( )
 
Úi úi tớ đâu dám xì đểu bạn Thảo kia chứ, bạn có dám cá với tớ lần này chắc chắn bạn có giải không nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Úi úi tớ đâu dám xì đểu bạn Thảo kia chứ, bạn có dám cá với tớ lần này chắc chắn bạn có giải không nào?
Tớ cá với ấy là chắc chắn tớ ko có giải. Tớ đang lo tớ bét đây. Nếu thua, xin nhường toàn bộ số tiền thưởng. Còn nếu tớ thắng thì......... ấy phải ngừng post bài lên HAO 3 ngày . Chịu ko? (để tớ còn đuổi kịp chứ:) )
 
Okie, mọi người làm chứng đấy nhé.
--------------------
Hôm nay cùng Thảo spam hơi nhiều, thôi dừng vậy.
@Trang:Tôi có mấy câu hỏi cần nhờ bà(ở trên)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Nhật Anh : Nga ngố lại đi gây sự với phát xít làm gì :p :)) có muốn bắt tay với TBCN đánh đổ phát xít, lặp lại lịch sử Thế chiến 2 1933-1945 hay là bắt tay XHCN Minh Đức rồi tịt dần đây ;;) :p Mà lấy máy ảnh tôi đi chụp ảnh girl vltk rồi đi chỉnh sửa à :)) NA ngố :p ảnh trên mạng các mĩ nhân thiếu gì :p mà hình như trong top 10 mĩ nhân võ lâm có 1 em 11h2 trường mình hay sao ý :-/ tôi nhìn ảnh với tên thấy quen quen :D

@ em Lan : Dial up mà post cứ nhoay nhoáy thế Lan :p chắc phải close tất cả vào để tập trung vào chuyên môn mà post nhỉ :)) tiếc là vẫn chưa đủ nhanh cho em post 20 bài liên tiếp :))
Hạt giống tâm hồn hỏi cháu Minh ý :)) nik sáng ngời thế cơ mà P

@ chồng : bài KT đấy hài hước thế cơ mà, thôi vợ giữ lại đến sinh nhật chồng vợ dán vào thiếp tặng lại :)) chồng nhỉ ;;) Mà chồng học Lý đi chứ, học thì QTrung mới cho chồng vào danh sách các bạn giỏi đc, ko thì lần sau chồng hỏi bài bạn ý ko thèm giảng cho đâu :p cái thằng hâm đấy :|

@ em Trang : Minh Quang nhắn mày (ko hiểu nhắn trực tiếp cho em chưa :-/) là acc của nó chưa dùng đc đâu :( mày xem thế nào chứ thằng bé chắc sốt ruột rồi đấy :D

----------

Ông mà dừng đc :p
 
Thảo đã viết:
Tớ cá với ấy là chắc chắn tớ ko có giải. Tớ đang lo tớ bét đây. Nếu thua, xin nhường toàn bộ số tiền thưởng. Còn nếu tớ thắng thì......... ấy phải ngừng post bài lên HAO 3 ngày . Chịu ko? (để tớ còn đuổi kịp chứ )
Nhân tiện nói đến tiền thưởng, tớ muốn nhắc NA nhớ lại 1 vấn đề nhỏ, nhạy cảm mà ai-cũng-biết-đấy-là-gì-trừ-những-người-ko-liên-quan
 
tổ trưởng có ở đấy không????
nếu có mai ( 28/3/2006)mang cho tổ viên conan nhé:)) :))
Mà Nhật Anh toàn lấy ảnh các cô gái thế nhỉ
chắc ý Ngọc là muốn NA vẽ Ngọc hà
nói vui thế chứ
vẽ con gái tất nhiên phải có hứng thú hơn vẽ con trai rồi:)) :))
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Nhật Anh : Nga ngố lại đi gây sự với phát xít làm gì :p :)) có muốn bắt tay với TBCN đánh đổ phát xít, lặp lại lịch sử Thế chiến 2 1933-1945 hay là bắt tay XHCN Minh Đức rồi tịt dần đây ;;)

Ngốc thế. Thế thì mới gọi là ngố chứ. Mà em định giúp người ngoài giết chồng đấy à?
Phạm Mai Ly đã viết:
@ em Lan : Dial up mà post cứ nhoay nhoáy thế Lan :p chắc phải close tất cả vào để tập trung vào chuyên môn mà post nhỉ :)) tiếc là vẫn chưa đủ nhanh cho em post 20 bài liên tiếp :))
Đừng có bắt nạt Lan. Con gái cán bộ đấy. Mai trực nhật bây giờ:))
Phạm Mai Ly đã viết:
@ chồng : bài KT đấy hài hước thế cơ mà, thôi vợ giữ lại đến sinh nhật chồng vợ dán vào thiếp tặng lại :)) chồng nhỉ ;;) Mà chồng học Lý đi chứ, học thì QTrung mới cho chồng vào danh sách các bạn giỏi đc, ko thì lần sau chồng hỏi bài bạn ý ko thèm giảng cho đâu :p cái thằng hâm đấy :|
Chồng vốn ở cái danh sách học sinh hạng ba rồi. Danh sách ấy là hơi bị hiếm muộn đấy, cần gì vô của QTrung. Mà chồng xin vợ quên cái thiệp kiểu ấy đi. Ko là chồng ngất luôn bây giờ đấy!!!!!!!!!
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Ông mà dừng đc :p
Nhật Anh còn lâu mới dừng post bài được. Từ giờ đến cuối ngày thể nào cũng spam tiếp cho coi
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nhân tiện nói đến tiền thưởng, tớ muốn nhắc NA nhớ lại 1 vấn đề nhỏ, nhạy cảm mà ai-cũng-biết-đấy-là-gì-trừ-những-người-ko-liên-quan
Tớ cũng là người liên quan đấy Nhật Anh ạ. Tớ chỉ dám xin một chút thù lao nho nhỏ cho việc gợi ý thôi. Tớ có công trong việc động viên và giúp đỡ con em phát huy tiềm năng. Không có tớ, Nhật Anh giờ chỉ đang ở phố huyện thôi (như cái bóng thầm ý). Phải được khen thưởng chứ. (Vợ chồng mình cưa đôi, vợ nhé ):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chồng đã viết:
Đừng có bắt nạt Lan. Con gái cán bộ đấy. Mai trực nhật bây giờ
Buổi thực hành tuần trước Duy Linh còn ra bàn mình chỉ con Lan bảo em : "Con này dạo này là nó láo lắm, đệ xem đại ca có nên cho nó trực nhật vài hôm " :)) Con gái cán bộ mà em sợ à :)) chồng dám bảo cán bộ là thằng củ chuối chẳng lẽ vợ lại ko dám lôi mạng dial up nhà con gái cái cây chuối ấy ra mà sỉ nhục :p

Tớ cũng là người liên quan đấy Nhật Anh ạ. Tớ chỉ dám xin một chút thù lao nho nhỏ cho việc gợi ý thôi. Tớ có công trong việc động viên và giúp đỡ con em phát huy tiềm năng. Không có tớ, Nhật Anh giờ chỉ đang ở phố huyện thôi (như cái bóng thầm ý). Phải được khen thưởng chứ. (Vợ chồng mình cưa đôi, vợ nhé )
Nhật Anh chỉ nhiệt tình với cả rộng tay spam thôi :)) chứ khen thưởng thì đc bao nhiêu mà chia nhau :)) cho chồng hết phần lẻ đấy, vợ lấy phần chẵn thôi :p đấy rồi đừng bảo vợ ko chia sẻ với chồng nhé ;;)
 
VỢ đã viết:
Buổi thực hành tuần trước Duy Linh còn ra bàn mình chỉ con Lan bảo em : "Con này dạo này là nó láo lắm, đệ xem đại ca có nên cho nó trực nhật vài hôm " :)) Con gái cán bộ mà em sợ à :)) chồng dám bảo cán bộ là thằng củ chuối chẳng lẽ vợ lại ko dám lôi mạng dial up nhà con gái cái cây chuối ấy ra mà sỉ nhục :p
Cái cây chuối ấy khó tiêu nổi lắm. Chồng cũng ko hiểu sao sáng nó mát dây thế nào mà lại ko bắt chồng trực nhật. Dù sao mai chồng cũng nghỉ, chồng ứ sợ. Mà vợ xem ở lớp mình có ai dám to gan bảo cây chuối là cây chuối ko?
Chồng là dũng cảm nhất còn gì. Nó mà lên đây thì chết anh em mình:))
 
Trời ơi,chỉ vì mình lỡ nói dừng post hôm nay mà ngứa ngáy chân tay quá không thể trả lời, đợi mãi mới sang ngày hôm sau.
@Ly&Thảo:Nó chỉ phát mỗi bằng khen(còn sai tên) chứ tôi làm gì được đồng nào.(Khiếp Ly bóng gió quá làm mình suýt không hiểu, may mà có Thảo nói ở dưới chứ không hôm sau lại thắc mắc, lại bị cho là "ngố", hừ)
 
@ NA : chờ đến tận 12:02 mới dám post à :)) ông đúng là ngố thật :)) :)) :)) :)) :)) Mà hóa ra là tôi nói khó hiểu lắm à :p lần sau sau khi nhắn nhủ điều gì khó hiểu đến mức nhạy cảm cho ông, tôi sẽ nhắn tin giải thích vào Yahoo Messenger cho ông nhé ;;) còn việc ông ko vào đọc thì .. thôi :-"
Đã bảo đi đổi bằng rồi mà :D cùng lắm là ông bị thầy đuổi chứ gì :p

@ chồng : Mai vợ xóa bài mình rồi send link này cho Đại ca của vợ :p
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Trời ơi,chỉ vì mình lỡ nói dừng post hôm nay mà ngứa ngáy chân tay quá không thể trả lời, đợi mãi mới sang ngày hôm sau
Dại chưa hả. Thế này mà ông thua cá cược với tôi, nghỉ spam bài độ ba ngày thì chắc là ông chết mất. Thật hết biết!!!!!!!!!!!
Phạm Nhật Anh đã viết:
@Ly&Thảo:Nó chỉ phát mỗi bằng khen(còn sai tên) chứ tôi làm gì được đồng nào.(Khiếp Ly bóng gió quá làm mình suýt không hiểu, may mà có Thảo nói ở dưới chứ không hôm sau lại thắc mắc, lại bị cho là "ngố", hừ)
Không phải nó chỉ phát mỗi bằng khen cho ông đâu, mà là nó chưa kịp phát cái "quan trọng hơn" đấy.Ông cứ cố chờ đi, tôi cũng chờ để được thơm lây:))
Mà ông đừng thắc mắc về cái chuyện bị gọi là ngố. Ông nên hiểu là ông đang đứng ở tình thế rất rất bất lợi, Nga "ngố "à. Phát xít + TBCN sẵn sàng bắt tay nhau cho ông out. Liệu đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Vợ đã viết:
@ chồng : Mai vợ xóa bài mình rồi send link này cho Đại ca của vợ :p
Cái ca to số hai á??????? Chồng thách. Chồng nói cho cho vợ biết là lâu lắm chồng ko trực nhật, cũng ngứa tay lắm rồi ( chết, con vạ miệng )
Mà chồng còn dám bảo nó chuối trước mặt nó thì cũng biết tỏng hiểm họa sau này rồi. :(( Mà sao vợ suốt ngày khổ sở với nó mà thỉnh thoảng vẫn bị nó dọa trực nhật thế. Dũng cảm như chồng nè, có phải hơn không?????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày viết nhiều quá tao đọc k kịp, thôi k đọc nữa :|
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Ngọc mới đổi avatar hả, con mèo trong Shrek phải không?
Tui cũng thay(từ từ làm hết cả serie này lên lun)


À đây là cái cảnh con mèo lừa bọn lính phải không con yêu?
À con ơi thứ tư này má học ca 2 với con, iu con
 
Mình chẳng có ý định câu bài hay thi thố chi với Nhật Anh nhưng ở nhà buồn quá, chẳng có việc gì làm ( mặc dù cơ với điện chưa sờ đến tí gì _ hix)
Không biết các bạn hôm nay đi học thế nào + đã có kế hoach cho một ngày mai yên bình chưa. Mà hình như mai đi thi phải mang thẻ học sinh thì phải???. Không biết mình quăng cái đó ở cái xó xỉnh nào rùi không biết. Chưa biết chừng sáng mai lại tìm loạn cả lên cho mà coi. Chán quá.........
 
Back
Bên trên