TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Á..á..Vừa off không lâu đã bao nhiêu chuyện:T4H3 đã xuất hiện, mod thì "hăm dọa", vẫn không đứa nào giải thích cho mình cái buổi KT hóa quái quỷ, trong khi tớ nghiền ngẫm PS...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Á..á..Vừa off không lâu đã bao nhiêu chuyện:T4H3 đã xuất hiện, mod thì "hăm dọa", vẫn không đứa nào giải thích cho mình cái buổi KT hóa quái quỷ, trong khi tớ nghiền ngẫm PS...:))


Cái ảnh của ông kinh khủng quá đấy. Mà sao tôi xuất hiện cũng thành chuyện à? Tôi tưởng tôi nên xuất hiện từ lâu rồi mới phải chứ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
@ NA : Ông ''quên'' thật rồi :)) kém thế :p Tôi có nhận xét là tuy NA bây giờ lớn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hay có thay đổi tâm sinh lí thì ông vẫn cứ ngố như trước :p

@ Thảo:x : anh để yên cho NA học Sinh :p :)) :)) rồi thứ 3 anh dọa nó tiếp :))

Anh đồng ý với em Ly rằng bạn Nhật Anh bây giờ đang lớn. Nhưng so với chúng ta thì còn kém xa:)) . Mà anh đâu có dọa rì bạn ấy đâu. Oan thế

----------

Mình ra nhập box lớp thế này có muộn quá ko nhỉ. Nhưng thật sự là tớ rất ghen tị với khả năng viết bài của Nhật Anh. Giỏi quá đấy. Nhưng tình hình là ông ko nên bảo con Trang giữ chân tôi đợi ông spam bài. Thế gọi là ăn gian. Ông cứ liệu hồn đấy.
 
Mẹ vào rồi ạ >:-D<;;)
Đợi em Cu vào nữa là box lớp mình >:-D<
Đứa nào báo với thằng Doggy là acc của nó ok rồi nhé ;)
 
:D 3 bài của anh chưa là gì so với 6 ( hay 8 nhỉ :-/) hôm đầu của NA :p

Mai chúng mày nghỉ gần hết thế :(

Hôm nay ko ktra Sinh :D lão hâm :D

@ NA : Cái ảnh của ông trong :-/ chả biết nói gì :)) khó hiểu quá :p ông định đạo ảnh để làm 1 thành truyện trang à ;;) :D

@Trang : tí tao báo cho :D
 
Không phải là đạo ảnh, đấy là một "trường phái" chỉnh sửa của Photoshop, chẳng qua tôi mới làm lần đầu nên nó mới í ẹ thế, chứ bà mà nhìn thấy những tác phẩm thực sự của các cao thủ thì...chẹp..chẹp..b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
:D 3 bài của anh chưa là gì so với 6 ( hay 8 nhỉ :-/) hôm đầu của NA :p
:))

Ba bài của anh ko là gì vì anh mới được post bài lên 11h30' đêm qua. Mà lúc đó thì anh đang bận. Chứ ko thì...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh
phải thừa nhận là cai thứ 2 làm tốt hơn cái thứ nhất nhiều:-? :-?
cái thứ 1 làm khá tốt nhưng da làm hơi trắng quá, mất tự nhiên
không thể hiện được 1 số chi tiết rất nhỏ như những sợi tóc nhỏ
nét vẽ chỗ mái tóc hơi thô:-? :-?
ờ thế thôi nếu khắc phục được thì không thua gì cái kia cả:)>- :)>-
với cả cái kia riêng phần người mẫu đã xinh hơn của NA:)) :)) :))
mai tớ không nghỉ
sáng còn phải đến lớp đòi conan từ Lan
 
@ Hoàng : ấy ko nghỉ nhưng mà Lan nghỉ :)) :)) :))

Giáo hoàng vẫn chưa post đc à :p ngu thế :( Mày còn lâu mới tiến xa đc :D

Đồng ý là người mẫu của ảnh design mẫu xinh hơn nhiều ảnh của NA đã :p rồi mới nói đến kĩ thuật :D
Phần này của quyển đấy tôi đã đọc đâu :(( mới xem phần chỉnh sửa ảnh bt thôi, định hồi hè cắt ghép mấy cái ảnh bọn lớp mình hay lắm :)) nhưng ở máy đang sửa rồi, ko share đc :p Còn lại con Lan cầm cả tháng ko thèm xem lấy một lần, conThảo cầm vài tháng rồi nhớ ra mở ra đôi chút, NHật Anh cầm về cất thẳng vào tủ rồi ngồi học Lý :(( thế đấy :-s

Đi check thử acc cho giáo hoàng đã :p
 
"Người mẫu" của tui là một trong thập đại mĩ nhân của VLTK đấy, thế chưa đủ xinh à? Chẳng qua ảnh tự nhiên, không chỉnh sửa gì thôi.
Kĩ thuật thì lại càng không bằng được:một bên là lính mới tò te, tác phẩm đầu tiên, một bên quá prồ rùi. Mà cái này không có trong quyển sách của bà đâu Ly ạ. Tôi tự kiếm thôi.
-----------------------
@Trang:Nhân tiện có mấy câu hỏi bà luôn:Học bên đấy thì thời gian học thế nào, chỉ một buổi hay gì? Có cần lên thư viện "lượm" sách nhiều không?
Mà bà lên mạng ở nhà hay ở trường vậy. Nhỡ sang bên đấy mà nó "cấm cửa" lên net thì chắc tui khóc luôn đóa:((
 
Bây giờ mới hiểu máy cái ảnh loại này hóa ra là from người thật :(, nhìn mấy cái kiểu thế mà cứ tưởng người ta vẽ :D
Mà Nhật Anh toàn lấy ảnh các cô gái thế nhỉ ;;)
 
Không biết là sau bao lâu mới được tái ngộ các bạn. Vì tớ đã từng là 1 thành viên tích cực của topic lớp mình nên đầu tiên tớ xin mạn phép fishing 1 chút.
 
Giáo Hoàng:))
Hôm trước tao đi học thêm, có một thằng nó nói thế này: " Em đăng ký thi đại học, nếu có mấy nguyện vọng em cũng chốt nguyện vọng cuối cùng là ...:))Đại học Phật Giáo:)), sau này bọn mày có trượt Đại học hết các nguyện vọng kia thì cho chúng mày học đại học Phật Giáo rồi đi làm Giáo Hoàng :)) =))"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, sau một hồi tham khảo ý kiến các bạn di học thầy Điện hôm nay, tao biết được thông tin là ngày mai ko hs nào được quyền nghỉ học, kể cả ĐT, thế nhưng rất buồn là tớ vẫn ko thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một ngày chơi bời, quên, ôn tập Vật lý=>tớ mong các bạn nghỉ cùng tớ cho vui!!!
 
@Ngọc: Bởi vì tớ không có ảnh con trai, toàn ảnh con gái thôi:D

@Trang:Tôi có mấy câu hỏi ở phía trên nhờ bà chút(nếu bà chưa đọc)

-----------------------------
PS:Ly này, liệu tớ có thể dùng mấy ảnh của cậu "thực hành" tiếp được không nhẩy:D Nếu đẹp lại dùng làm avatar:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2!. Đáng nhẽ tại thời điểm tức thời này tớ phải ngồi mà ôm cái đống cơ, nhiệt, điện, quang, từ. Nhưng chả hiểu sao lại lên đây (tội lỗi quá _ đừng ai mách thầy Phúc nhé ). Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai được nghỉ là sung sướng đên bủn rủn cả chân tay. Em Ly mai nhớ cầm + thủ tiêu bài Kĩ thuật hộ anh nhé. Anh chẳng muốn nhìn thấy nó một chút nào cả. Nhân tiện xin chúc các bạn ngày kia thi thật tốt. Bạn nào mong ước được giải ba thì được giải nhì , bạn nào mong ước được giải nhì thì được giải nhất. Còn bạn nào mong được giải nhất thì.......... bạn tham quá đấy:)). Riêng tớ thì chỉ mong đừng có ngồi cắn bút quá nửa thời gian thôi. Chứ ai lại rỗi hơi đến độ ngồi trong phòng thi mà đếm xem đề có bao nhiêu kí tự thì........
Các bạn còn lại mai đến lớp học vui nhé. Tớ có kế hoạch ngủ bù rùi. Sướng ghê!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi đi, bạn Thảo thể nào mà chẳng được giải Nhất(không cần ôn cơ mà). Hì, tớ cũng cóc ôn gì, lên đây chơi đã:))
Vẫn chưa có avatar à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là nghe các bạn kể xong vẫn hơi choáng vì vụ ăn nói mạnh dạn của Nhật Anh đấy. Anyway, thế cũng hay, sau này có gì cãi nhau với ông cho thoải mái, đỡ có cảm giác ăn năn hối hận vì bắt nạt một người "hiền lành"(chỉ kém Lan một chút thôi)!

----------

Thực ra thì hôm nay nói linh tinh với em Ly là lên câu một lèo 20 bài, nhưng vì các bạn nhanh tay ngắt mạch của tớ nên đành bó tay=>tu tỉnh vậy.
Thứ 5 thuyết trình GDCD, ai có kiểu kiểu như HẠT GIỐNG TÂM HỒN cho tớ mượn với.

----------

Thi Lý, cũng lo lo, chẳng biết thế nào nữa.........
 
Back
Bên trên