Topic mới của lớp Địa ( địa-er lập chứ ko phải ngoại bang)

"chiều con gái " ý hả ?????? ô hô....hố hố !!!! "chiều con gái " là 1 điều quá quá xa xỉ với những đứa đc gọi là : Con trai lớp mình !!!!!!.............----> chán luôn !!!!!!!!
 
chán lắm ! nói về bọn nó thì có nhìu điều để nói lắm !

chúng ta chuyển sang chủ đề khác ! đó là : Tại sao những giáo viên (có thể nói là chủ nhiệm nào cũng tránh ko mời) lại vào dạy lớp mình !?...........thiệt thòi cho lớp địa ghê !!! T_T
 
Ủa!Thông tin đó ở đâu ra thía?Mà nói chung cũng chỉ tại Khói lơpf mình ko biết chọn giáo viên mà thôi!
 
Đúng là lớp mình wa' thiệt thòi, lớp 11 Địa sướng thật , được CN mời hết gv dạy rùi, đấy phải thế chứ, thật là.....+_+
Này có khi mình nói lên nhà trường thì có được đổi CN ko nhỉ .....:D
 
Sao ko được?Bọn nó đang bảo cuối năm viết đơn đấy.Ko thể chịu nổi nữa rồi.
 
yeah, đúng rồi !!! đổi đê ........ đề bạt luôn cô Nga vào dạy lớp mình !! cô nga dạy may ra mới thi đc !! chức cứ thế này thì ....tèo !! T_6
 
ơ
thế dc đổi giáo viên à
em tg? hết học kỳ mới dc chứ :|
 
bọn mày ơi !! đồng lòng cái đê ...... chẳng qua lớp mình chưa quyết tâm thôi , chứ ko thì...... "khói" hay kể cả ... "khí độc" cũng ...về vườn !!
.....bảo mẹ dáng hương trc' đã !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dáng Hương cũng ok rồi.Bây giờ thì kể cả bom thối cũng cho về vườn.
 
Gần 3h rồi, chẳng ngủ được, vui buồn lẫn lộn, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì?
 
He he hôm nay Bố T lại cho leo dây rùi. => nhạt nhẽo. Mà hôm nay phải trả bài Hóa uhu uhu
 
Gần 3h rồi, chẳng ngủ được, vui buồn lẫn lộn, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì?
__________________
sao mà mày không ngủ được ?
hôm qua mày bảo mệt cơ mà
 
Trần Dáng Hương đã viết:
Gần 3h rồi, chẳng ngủ được, vui buồn lẫn lộn, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì?
...chắc nghĩ đến anh nào đây !! chứ ai lại thức cái giờ thế này thì....còn chuyện gì nữa nhở ???:eek:
...nhà mày ko dự trữ "OK" àh ?? thế thì chỉ cần mày nói OK là ....có ngay ý mà :)>-
 
Trần Hoàng Kim Anh đã viết:
...nhà mày ko dự trữ "OK" àh ?? thế thì chỉ cần mày nói OK là ....có ngay ý mà :)>-
:)) Kim Anh giấu nghề lâu quá, buôn chuyến "OK" lãi nhiều không mày! Đã chuẩn bị mở đại lý chưa?

Mày ơi, hay lớp mình làm quả nhật ký đi cho máu, sau đọc lại chắc sẽ hay lắm!0:)

Chẳng hiểu sao dạo này tập cười duyên mãi mà không được :) . Cứ gặp cái lũ lớp mình là y như rằng mình lại giở cái điệu cười thô thiển.:))
 
lãi gì mà nhiều ?? thời đại giờ ít lắm !!!!! :))

ờ, công nhận mày cười thô thiển thật đấy !! sửa đi , con gái con đứa thế là ko đc đâu !! kkeke...

nhật kí lớp hả? lắm trò thế !?! viết cái gì vào đấy ?? ^^
 
Sướng quá, iem sở hữu bài viết 600 của nớp mình,
Chi chơi quả hơi hay, thỉnh thoảnh uýnh tỉa một phát rồi chạy mất hút.

Đã gọi là nhật ký rồi lại còn hỏi là viết giè, không phải lo đâu mày, cứ xả láng mà viết vào, vui buồn, yêu ghét viết tuốt!!! :) (cười duyên)
--> Nhật ký lớp mình canh thập cẩm cứ phải gọi bằng cụ.
 
nhật ký ư :| hic ... giống cái lớp tao năm ngoái thoai .... đến lúc chủ nhịm hỏi nhật ký đâu ?? " dạ, em đưa cho thằng kia roài đấy ạ .. " thằng kia : " đâu, rồi tao đưa cho con này roài ... " con này : " ****, mày đưa tao hồi nào ... " .... và thế là bye bye cái quyển nhật ký ...
 
Back
Bên trên