Topic mới của lớp Địa ( địa-er lập chứ ko phải ngoại bang)

Hôm nay cô trông thi dễ wa', để vở lên bàn chép là xong:D, nhưng xui thật , wên mất 1 trường hợp rui`
 
mày cũng kinh nhỉ ? ngồi ở góc nên mới dễ thế........chứ tao ở chỗ gi­­ữa này thì chịu, phao đc là tốt rồi...đc cái bà này cũng tâm lý phết, cho làm thêm gi­ờ...ko hỉu mai có đc như hôm nay ko ?????!!!!!
 
hic, bọn này, hôm nay 7 h30 sáng tao mới bắt đầu ôn bài ... mà chả cần quay tý nào, ko biết kết quả ra sao nhưng viết như bay, được 2 tờ :D:D
 
cha'n wa'....va(n voi cha? veo....hic..ai ma ngu the nhi ?? dc nha('c roai` ma`lai ko chep vao...ui....ngu wa' co*.....mai thi ly'....ac. ac. chet chac roa`i de^` ly' the na`o da^y nhi ???!!!!!!
 
khiep^' van ho^m nay nhu shit y', tu? de` het' ca? cha^n;))
may ma` ho^m nay con hang photo trung' bai` khai' quat ko thi` tieu ca? lu~, sao tu. nhien ko danh' dc TV nhi?dom? wa'>.<mai thi ly' rui`, ko bit' co' xoay so? dc ko day>.<
 
lý bị lộ đề nên đổi lại roài.......chán thế cơ chứ !!!!! đời thật là bất công ...kiểu này mai lớp mình phải đoàn kết hợp tác cùng phát triển thui !!!! mà chỉ mong mai gặp phải ai trông dễ dễ mới xoay đc...chẹp !
 
Có ai hiểu cho lớp địa chúng ta?
Chúng ta chăm chỉ học hành chăm chỉ nghiên cứu v.v.v.v. chứ đào đâu ra thời gian online?Cứ cỡ cái dạng về nhà là lên mạng như "những ai đó" bảo chúng ta như rứa thì em cũng xin!(DM này là thăng duy minh ngoan ngoan hồi lớp năm,bỏ chính theo tà rồi các đồng chí thông cảm!)
 
Nhân tiện đây em xin kể 1 câu chuyện về cái đề lí:
Chuyện là khi đồng chí Nghĩa của lớp lí 1 đi đâu đó,lớp lí 1 khởi nghĩa và quyết tâm lấy cái cặp của đồng chí nghĩa làm chiến khu.Chiến lợi phẩm là cái đề lí thương và đề lí chuyên mà em đã biết rồi đây.Đây là 1 bài học mà đề nghị các đồng chí rút kinh nghiệm ,học tập,kiểm điểm nghiêm túc.Học kì 2 nếu thấy "Aura smoke" ra ngoài là thịt!
 
hehe, thú vị nhey :D:D duy minh đã bỏ lời thề " ko bao giời lên net" :D:D:D

oài, thế cơ à ?? tao tưởng thằng nào nhà giầu --> mua đề :)) :))
 
:))

Welcum pé DM :)) ( nghe như là denmark hay là *** :)) 8-} )

Tưởng pé dạo này ngoan ngoãn chăm chỉ lắm mừ :))

Rốt cuộc cũng có ngày lên net :))
 
@ chik : sự tích này tao biết từ lâu rồi :))

Từ những ngày đầu tiên có đề :))

Sự tích nó như sau :

Ngày xửa ngày xưa, trong 1 buổi học chiều của lớp Lý, Mr Nghĩa bước vào, cho 1 cái đề bài.

Khó ơi là khó

Thế rồi Mr Nghĩa đi bắn bia :D

Để quên cái cặp trên lớp

Rồi ở dưới cái cặp là cái đề :D

Sau đó ....

1 đồng chí dũng cảm đã nhảy ngay lên bàn Mr Nghĩa để chép lại đề

Đáng khen thưởng cho lòng dũng cảm :D

Đề nghị vỗ tay :D
 
hay, thật là hay, nhưng mà tao lại ko biết trước *** mới đau ...
 
:)>- làm Lý hôm nay cũng phình phường, chán chết. Còn HÓa với Toán nữa là xong.Cố lên bọn mày nhá=D> :> :))
 
Tao chết HK này vì môn lý toán rùi, toán hôm nay còn làm nhầm nữa chứ
HK này chết chắc rùi, cố gắng HKII vậy :((
mà ko ngờ bạn DM cũng lên net cơ đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cuối cùng cũng thi xong, thoát......bây giờ chờ điểm thi nữa thôi !!!!!????? nhất là cái bài thi tin ý, như kít....
cái bà hôm trước trông toán ghê thế ko bít, 4 ngày thi đầu tươi đẹp là thía....vậy mà....con mụ điên rồ........bắt chẹt những học sinh ngoan ngoãn !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
:))

Câu nham nhở 8-}

Đùa chứ số thành viên onl thì rõ nhiều mà post thì rõ ít 8-}

Chả hiểu j` cả
 
Công nhận số mem lớp Địa nhiều hơn hẳn lớp mình.
Lớp mình có lèo tèo vài đứa mà topic lớp mình số trang nhiều hơn hẳn.
Câu nhiều lên các bạn ạ.
 
bạn tùng câu bài độc đáo nhể ?!!!!!!!
cũng muốn câu bài cho nhiều lắm nhưng mà...dạo này ko lên mạng đc nhìu....máy ở nhà đơ lắm, nên toàn ra hàng net---> ít thời gian để câu bài !!!!!!!!!!
àh, pà kon ơi, khối 10 phải thi lại lý hay sao ý !!!!??? chắc tại vì lộ đề......thế thì tui chít rùi
 
Back
Bên trên