Thằng Chính nó còn viết là ) "?~~>vô lý~~> đầu bài sai " cơ ))
----------
Chưa gì topic lớp mình đã nhảy sang trang 2 rùi )
Hôm nay thi văn suýt nữa thì .....dù dao cũng rất thanx cô :x
Mà nghe nói bên Địa 2 smile man trông dễ lắm, suốt ngày ra khỏi lớp thui mà , bon nó sướng thật)
Mai thi lý rùi >.<
_Ôi Zoi` ơi!.Cô Khôi cô í cho sai đề làm tao vất vả l;ắm lắm lun í. Lúc làm được hết nửa trang mới bít là sai đề đấy chứ!.Cô Khôi là cô ấy quá đáng lắm í!^^b-)
xác định đi pà kon, hôm nay thi Lý đấy.........kiểu này ko đùa đc roài .......... hôm nay mà gặp giám thị chặt nữa thì....thui luôn !!!!!! T_T
Mà tao nghĩ là sẽ vào bài Becnuli đấy, chứ còn bôi-mariot mới học 1 ít chắc ko động đến đâu.......Hic.....Tao chỉ biết nói là : Hôm nay đoàn kết nhá, cả nhà !!!!!!
.... cái bài 2 tao kệ, cứ làm theo số liệu, vẽ theo số liệu có gì là do đề bài sai ( nhưng vẫn làm 1 cái * là đề sai ở đầu trang :| ) ... giải thic vẫn theo số liệu ... :|
thì ai chẳng muốn đc thế, mấy bài bả toàn đấy ko phải trình bày nhìu, chỉ làm mấy cái thủ tục, rồi AD công thức thoai..........nên ai chằng đề nó dính vào phần đấy !!!!!!!!!! nhưng mà chắc chắn phải có Becnuli roài, "KQ" dặn là chương 8,9,10 mà !!!!!!!!! Y_Y
_Theo thông báo mới nhất nè mấy anh mấy chị đề cô Tâm ra sẽ chủ yếu là cái bài 4.33,4.34,5.10 sách bài tập. Ngoài ra cần ôn kĩ bài con lắc í!! Em thấy cô Tâm thích bài con lắc lắm!!!!!!!!!. Cẩn thận là hơn đấy mấy anh chị ạ! Lại còn cả lí thuyết nữa chứ. Mô phật! Thiện tai thiện tai....
ngại ghê......đề này cô Tâm ra à ???? tao ko thích bài con lắc đâu...vớ vẩn.......tốt nhất nếu nhân từ thì cho mấy cái định luật bảo toàn ấy....an toàn hơn....với lại mây bài 4.33 trong SBT cũng khoai bỏ xừ......giết nhau à???
_Em thề đấy !!! Hôm qua em đi học cô Tâm mà lị!!!!!!!!!. Cô bảo thế mà!!... Bec này lại còn cả Bôi_Ma nữa chứ!!!!! Thôi em chịu nghe cô bảo thế thì chỉ biết học thế thôi!
lại chẳng hãm nữa........có ai thi Lý hôm nay xong mà cười toe toét ko nhỉ...?? đứa nào mà cười vì làm được bài......tao mà gặp đc tao sẽ.......grừ........! (chứ còn cười vì ...ko làm đc thì thôi....ko chấp, nhỉ ? ^^)
Thôi, chia buồn cả nhà nhé.....tuần sau vẫn đc gỡ = bài ktra 15', tuy cũng chẳng gỡ đc là mấy nhưng cũng phải cố thôi, aja aja fightin'.........
Mà cũng akay lắm, lơp mình vừa mới đc học Bôi-mariot xong...chưa đc luyện với tập gì....thế mà hoành tráng 1 phát thi luôn bài này mới ngại chứ........!!!!!! hehe......cũng vì lớp mình mất nhiều tiết ngày thứ 4 quá mà......^_T............
hic .. mất nhìu buổi thứ 4 mà sướng à / ( công nhận là sướng :| nhưng thi thì ăn đủ :| )
... :| chiều nay hóa đây ... đang ức chế :| chán chả muốn học :|, chiều nay + chiều mai tao liều chiến nốt môn toán ... chết giờ xuôi lòng rồi :| bài địa ổn :| lý tạm ổn :|
____Theo như lời chú Hoàng nói thì bài Địa ổn, bài Lí tạm ổn =====> bài Hóa không ổn ====> bài Toán Cực kì không ổn ====> Đời thằng Hoàng đến đây là đứt!!!!!!? Hô hô hô hô!^^; . Suy luận quá logic!!!!!!!!!!!!!!! he he he
----------
_Thôi rồi em năm nay sẽ ra khỏi trường rồi! Có lẽ em sẽ nhớ mọi người lắm đấy! Kiếp này được gặp mọi người thật là một điều sỉ nhục Mong rằng kiếp sau sẽ không gặp lại mọi người nữa!!!!!!!!^^!T_T
_ Á ha ha ha! Ố Hô hô hô! Hôm nay em đi thật rồi! mẹ ơi không ngờ con đi sớm thế ! Vĩnh biệt mọi người! Ôi! 0 !! Em sẽ ở trên này phù hộ mọi người!!!!!!!!!!!
...oài đi sớm thế làm gì.....papa&mama mày chắc chưa cho mày đi luôn đâu....chết đc luôn thì dễ dàng quá.......sống dở chết dở mới khổ cơ......Tao đây này.....đứa nào hoàn cảnh giống tao...ta "kết bạn" cho tình cảm nèo ....... Chán lắm rồi........muốn khóc cũng ko khóc được nữa rồi..........Y_Y
đc 5 gì mày ???
Tao xác định rồi......nếu bài Lý đúng hết từ đầu đến chân thì đc 5 (đc thế đã tôt cơ........)...............còn bài Hóa thì thảm khỏi nói đê......ko quá 2 điểm đâu.........tao chết rồi....àh ko ...chết đc luôn thì tôt quá..........sống đêk ra sống chết đêk ra chết ....... Chán lắm rôi.........cứ nhắc đến thi là đau đầu......!!!!!!!!!!!!!!! Thui, xì-tốp tại đây........ Đề nghị ko ai vào đây than với phiền nữa nhá........đi chơi đi cho thảnh thơi..........^^