eo ơi, chính vừa pót cái gì rồi lại xóa đi thế hả ?
Làm thế ko sợ linh giận hả ???? chính quá đổ đốn, vợ đâu rồi ? ko dạy dỗ gì à ?
Hôm wa ki thức đêm, gọi điện về cho các bạn nhà ta, buôn vs tít với linh mỗi ng phải cả tiếng đồng hồ ạ ! chỉ tội, gọi cho con mem điên, máy cứ bận, city thì ko ai nghe cả, chán luôn, huhu....đang định gọi cho mấy đứa bạn thân ở nhà thì ....vừa đc câu : Mày à ? Tao đây ... rồi....tưng 1 cái, và thế là máy hết pin........Cái tội buôn quá lâu.....Lần sau mượn máy phải rut kinh nghiệm mượn cả dây sạc mới đc..!!!!
Nhg ma hum wa nói chuyện vs các chị cũng thấy fởn hẳn lên....^^ Lâu rùi mà ...
Tao mà giàu có thì tao phải gọi về cho cả lớp ý chứ ! Mà cũng đâu còn cái danh sach lớp nữa đâu.... T_T