Cám ơn các thành viên 11 Anh đã cố gắng đến tận cuối cùng cho chương trình thành công
Cám ơn mấy thằng nhóc lớp 10T2,10H2 làm chương trình thêm bốc và hay hơn
Cám ơn cô chủ nhiệm ra cỗ vũ từ đầu đến cuối và khen ko ngớt lời
Cám ơn mấy đứa bạn học buổi chiều của tao đã đến xem và khen
Cám ơn tất cả những khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho đến cuối chương trình
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Em muốn xin lỗi các anh các chị vì em đã bon chen trong 0306
Và em rất cảm ơn các anh các chị nếu như mọi người tha lỗi.
Mong rằng em có thể qua lại đây nhiều lần.
Cảm ơn, xin lỗi. Xin lỗi, cảm ơn. Cảm ơn, xin lỗi. Xin lỗi, cảm ơn. Cảm ơn, xin lỗi.
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
-Xin lỗi Nấm vì hôm nay đã làm Nấm giận đến thía,vô cùng xin lỗi.Nhưng se7en kô hiu Nấm giận vì lí do gì.Chỉ bít hôm nay se7en kô tốt.Lúc Nấm giật con gấu trông mặt Nấm ghê vãi,lúc đấy se7en cũng kô dám chạy vào hàng net xin lỗi vì sợ làm mọi chuyện lại chả ra gì.Mún đợi đến chìu gặp rùi hỏi lun,thía mà lại nằm nhà.Thấy kô đến tui về lun,một phần vì mv về nhà rùi,với sợ đến ko giải quyết dc cái gì.Thôi kô dài dòng nữa noi chung là xin lỗi Nấm nhé se7en kô tốt ( ( (
Chẹp,chỉ muốn nói 1 câu thôi....Vĩnh biệt :-|
Chẳng cần phải xin lỗi khi ko bít mình có lỗi gì...chẳng giải quyết được cái gì cả /
Hết T3 thì sẽ là người xa lạ thôi..ko cần phải băn khoăn
Lần nào mình là ng` sai thì cũng xin lỗi, và khi mong chờ 1 câu xin lỗi thì hầu như đều ko đc nghe. Bất hạnh..chẹp... Quá dễ dãi để hết giận ai đấy8-|>>>rút kinh nghiệm)
Xin lỗi vì đã mấy lần vi phạm lời hứa với mày Thắng ạ
Xin lỗi vì cứ làm khó Se7en bằng những cái suy nghĩ quái đản chỉ mình tôi hỉu như thía :-s
Xin lỗi bác,xin lỗi mẹ vì đã ko thành thật,vì đã ko cẩn thận...vì đã quá ham vui (
Cảm ơn tất cả bạn bè của Yến :x
Cảm ơn những người đang cùng Yến tìm lại những thứ bị mất :x
==>yêu tất cả mọi người :x
Hix,hôm nay phải xin lỗi cô Văn (
Lúc đấy căn bản mệt quá nên mới gục xuống ( Mà công nhận cũng hơi bùn ngủ thật ...nhưng mình cũng có ý thức lắm chứ bộ,cô cứ nói xong 1 ý là mình nhỏm dậy ghi vào mà ( Con có chép bài đấy cô ơi,con ko ngủ lăn quay đâu (
Cảm ơn Thỏ ú vì tặng quà tao Hehe,quà của tao là quà đặc biệt mà ;==>iu mày quá :* :x
Chẹp,hôm nay chắc phải xin lỗi thầy Địa thui Con ko cố ý nghỉ hôm nay đâu thầy ạ...Con ốm thật mà (
Xin lỗi mẹ vì con đã ko chịu cho mẹ ra HN với con Nh mẹ đừng vì việc con chưa về nhà mà sáng mai bấm chuông cửa nhé ...Chết con đấy (