Tonic và Chocolate nóng<Đông Vy>

Cảm ơn em Khánh Chi cho cái list truyện quá hay. Thế này tha hồ mà đọc ;).

Chỉ buồn cười là cái truyện ngắn duy nhất của mình, chưa từng xuất bản đi đâu hết, cũng được cho vào cái list truyện đấy :p. Vui phết. Mỗi tội ko có tên tác giả :D. Hic, truyện - kỉ niệm - nhớ quá :(( :(.

:x
 
uhm , tóc ngắn hay dã man :)) nhưng mà ko thực lắm ( miền nam hóa :D) được cho em mượn thì ok thôi ! có điều truyện anh ko còn nhiều ( đồng nát khuân bớt rồi:(() lại rất chi bụi bặm (từ năm chị gái anh lớp 10 , mà chị anh hơn anh 8 tuổi :D) thế cho nên tùy thôi , có truyện gì cho mượn cái nhể , ai đọc nguyễn huy thiệp ko ? có quyển hay đây ( thích nhất "chuyện tình kể trong đêm mưa")
 
Truyện của Đắc Quý, search trên net ko search được >"< Chi đang đọc lại đống báo cũ H2T, cái hồi còn chưa phải báo thị trường quá quắt như bây giờ, nhiều truyện hay lắm, rảnh sẽ type zui post *nếu mọi người có nhu cầu ^^*.

Chị Quỳnh ơi, truyện chị sáng tác là truyện nào thế ạ? Để em edit lại cho ^^

Anh Ngọc thấy truyện nào hay thì cho em mượn, em ko quan tâm đến hình thức đâu, miễn chất lượng tốt là được ^^ Gặp nhau thế nào bi h nhỉ? Chiều CN anh rảnh ko?
 
Truyện của chị Nơi tình yêu bắt đầu . Truyện viết tặng 1 người bạn. Nhưng viết xong thì lại ko dám tặng nữa. Đến đề tặng cũng ko dám :(:p. Biết là bây giờ vẫn nhớ thật nhiều :). Truyện này post đầu tiên trên HAO :p

:x
 
Lâm Anh Thư đã viết:
Mọi người ko bít có ai đọc truyện " 3 chàng trai,1 cô gái và những chiếc lá" chưa?Truyện này cũng của chị Châu Giang ,đọc cũng ổn.
chị đọc roài , đọc xong , thấy bình thường . đọc lại lần 2 thì khóc . buồn buồn thế nào ý ! công nhận là chị Châu Giang rất giỏi khi phả vào truyện cái hơi lạnh mùa đông nước Mỹ nên dễ khiến người đọc rung động . tự nhiên thích trở thành nhân vật cô nhỏ để tìm thấy được Tóc dài của mình!
 
châu giang giỏi quá ấy chứ ! trong các nhà văn trẻ cùng thời châu giang là viết dễ đọc mà hay nhất , chứ mấy chị gì gì liên , triều hải ... kể cả chị tháng giêng cũng có truyện khó đọc nữa là :D, em chi hả ! anh rỗi tất cả buổi sáng :D chỗ nào cũng được ! đằng nào cũng phải đi xe bus mà :D vậy đọc tạm tóc ngắn đã nhé :D
 
Uhm, em cũng thích đọc truyện của Châu Giang :) Cảm giác nhẹ nhõm & an bình :)

Anh Ngọc ơi, em đi học tất cả các buổi sáng rồi, làm sao bi h? :((
 
thì chủ nhật ! thứ 7 :)) ko thì nói đại ngày nào buổi chiều xem biết đâu rỗi :))
 
o` há ! ko ngờ em chi cũng viết :D anh vẫn chưa xem :)) xe bus 22 là cái xe to như 32 hả :D
 
Anh Ngọc ơi, em vừa bị mất xe nên không thể đi đâu được trong thời gian tới. Khi nào có thời gian cụ thể sẽ PM cho anh sau nhé, viết thế này thành câu bài mất :)
 
o` ko sao ! anh có mất cái gì đâu :))
 
mọi người ơi có thể post thêm một số chuyện của Châu Giang được không?
 
Hồi trc chị save cái link của em Chi vào bookmark, giờ thấy phải đăng kí mới đọc đc truyện, vào forum tìm lại link thì thấy em Chi xóa mất rồi, forum của bọn em giờ giới hạn ng ngoài rồi ah :-/
 
Xin lỗi chị :) Nếu chị muốn, hàng ngày em sẽ gửi truyện cho chị qua mail, được không ạ? PM cho em mail của chị nếu chị có nhu cầu :)
 
Thế có mất công em quá ko hichic, chị ngại quá :( Chị thì thỉng thoảng mới đọc truyện thôi nên ngày trc có cái list của em rất thích. Chọn một truyện theo cảm giác rồi đọc. Bây giờ thì chẳng biết tên truyện mà nêu cho em nữa :-/
Dù sao chị cũng đã gửi PM cho em rồi đó :) Cám ơn em
Vân
 
Back
Bên trên