TOEFL course of Mr Strong

Chẹp chẹp , vậy là không ai mún đi học Mr Strong à , chán quá nhỉ , ai vẫn muốn học thì liên hệ chubby_2110 ( ID trong YM ) nhá, online suốt ngày nên gọi điện khó gặp lém . Nghe rất nhìu thông tin khác nhau về Mr Strong , người bảo tốt , người bảo không , tùy mình cả thôi . 3 tháng đầu toàn ngồi học ngữ pháp thì phải , và nghe băng rất nhìu ( tại mình lười nên có ông thầy khó tính cũng tốt , thân lừa ưa nặng mà ), mọi người còn nói lại là sau khi dạy TOEFL , Mr Strong còn hướng dẫn học SAT nữa nên mình mới thấy học ông này cũng có lợi , xin vào được cũng là 1 kì tích đấy , chắc ông này nổi tiếng thế , dữ thế mà vẫn có nhìu học sinh theo học thì cũng phải giỏi chứ , không thì ế à , nếu ế thì đã không kiêu như vậy .Ai học 03-06 hoặc õ-07 nhảy vào cũng đuợc , ai bít đấy là đâu , hi`hi`.
Mr Strict thì khỏi nói , học thầy thích lém ,nếu tự giác và chăm chỉ thì cũng lên được nhìu đấy , thầy kể chuyện hay lém , nghe có vẻ phản động nhưng thật ra rất yêu nước , rất cay cú mỗi khi kể về chuyện nước mình bị lừa , và thầy cũng ca ngợi người Việt Nam lắm mà , quan trọng nhất là thầy đang đào tạo và thúc đẩy lớp trẻ VN , có ai đi học thầy mà không thấy mình phải biết suy nghĩ và có trách nhiệm hơn ?Thầy rất tận tâm và tận tình , thầy làm mình thay đổi nhiều suy nghĩ , thấy mình lớn hẳn lên , hi`hi` , và quyết tâm hơn .
 
...nhưng có những hôm chữa bài rất nhanh , làm tới tận 4 bài đọc , ặc ......:((

Em thích thầy Nghiêm lắm , đặc biệt là kiến thức về xã hội của thấy , học thầy xong fai? đi lùng sách về xã hội Mỹ , nghiền luôn ! ^ ^ ..biết thêm nhiều điều về đất nước mình quá :)
 
Hiện giờ mình đang làm danh sach tổ chức một course mới thầy Mạnh. Giờ học sáng. Sau này thư thư khi có time trống buỏi tối sẽ chuyển sang buổi tối. Ai có nhu cầu đăng ký ngay nhé. Tên tuổi(năm sinh) đang học hay làm việc tại đâu? Dự định đi đâu? số dthoai và email de lien lac.
Đăng ký gửi về : [email protected]
Liên lạc : Dzung 0913 545 545
 
Nhân tiện nhắn luôn các bạn , lớp đã đủ người,cảm ơn các bạn nhé !
 
Thuc ra moi thay deu co cach day rieng. minh phai xem minh hop voi cach nao. Van de la lam sao co hieu qua chu ko phai chuyen di hoc hay hoc them. Nhung cong nhan Minh Hieu gioi that. Co le la thien tai chua dc khai quat chang ma nghe giong oai qua?
 
Lớp học thầy Mạnh của mình vừa bị đuổi hai hôm trước. Học thầy Mạnh tuy nhìn bề ngoài là thầy hay mắng mỏ, chửi bới học sinh, song nhìn chung, mọi người trong lớp đều nhận thấy thầy cũng có tâm với nghề. Không phải tâng bốc, nhưng phải mất một thời gian dài học thầy Mạnh, học sinh mới nhận ra điều đó. Làm 1 đống bài tập của thầy đúng là rất vất vả, nhưng rõ ràng, chỉ khi chúng ta đã quen với khối lượng công việc như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại được trong 1 trường đại học Mỹ.
 
Thu Nga đã viết:
Lớp học thầy Mạnh của mình vừa bị đuổi hai hôm trước. Học thầy Mạnh tuy nhìn bề ngoài là thầy hay mắng mỏ, chửi bới học sinh, song nhìn chung, mọi người trong lớp đều nhận thấy thầy cũng có tâm với nghề. Không phải tâng bốc, nhưng phải mất một thời gian dài học thầy Mạnh, học sinh mới nhận ra điều đó. Làm 1 đống bài tập của thầy đúng là rất vất vả, nhưng rõ ràng, chỉ khi chúng ta đã quen với khối lượng công việc như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại được trong 1 trường đại học Mỹ.
Lop em bi duoi a, the co duoc di hoc lai ko? Lop chi hom thu 3 cung bi duoi> :((
Nhung lai duoc di hoc lai roi. :)>-
 
Thuc ra moi thay deu co cach day rieng. minh phai xem minh hop voi cach nao. Van de la lam sao co hieu qua chu ko phai chuyen di hoc hay hoc them. Nhung cong nhan Minh Hieu gioi that. Co le la thien tai chua dc khai quat chang ma nghe giong oai qua?

Em chẳng hiểu bác có ý giề... nhưng đấy là kinh nghiệm em rút ra được sau khi học hai bác này. Dù sao cũng cám ơn bác đã khen em là thiên tài, thiên tài thật hay không thì để thời gian còn trả lời còn bây giờ đúng thật em cũng chẳng học bác nào hết mà tự mua sách về cầy... vừa đỡ tốn tiền lại học được những cái gì mình cảm thấy yếu .... Tùy bác nghĩ
 
Hi mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là cháu Mr Strong, gọi MR là ông trẻ. Vì là cháu ông nên hồi học còn bị ông chửi tơi bời hơn mọi người ý chứ. Hồi đấy thấy việc là cháu ông thật là 1 thiệt thòi lớn vì nếu không mình có thể chọn 1 thầy khác thích hợp với mình hơn là việc ngồi bị chửi. Nhưng rồi dần dần nhận ra thấy việc ông nghiêm với mình đem lại 1 1 tiến bộ cực kì rõ rệt. Rồi cả khi làm hồ sơ đi, lận khi chuẩn bị đi, ông còn lo lắng quan tâm hơn cả bố mẹ ý chứ, mà không chỉ với mình đâu mà mình thấy với tất cả những học sinh ông, những người có được kết quả tốt và được nhiều học bông nên lúc đấy thấy xúc động lắm. Không phải mình bênh vực gì đâu, vì so với mọi người minh con bị đối xử cruel hơn nhiều chứ, nhưng trong tâm ông, ông rất quan tâm đến thế hế trẻ VN. Kết quả thi cua r mình không đựoc tốt như mong muốn, tương bị ông ruồng bỏ đến nơi ấy chứ, nhung ngược lại ông lại luôn luôn động viên.
Còn Mr Strict thì cũng hay rồi, nhưng đối với những người không phải tự giác chăm chỉ cho lắm thi có lẽ không hợp với thầy thi phải. Mình lấy VD những đứa bạn mình ra đấy.
 
May mà em đã bỏ Mr Strong, ko thì ko biết cái cuộc đời này nó thế nèo 8-}
Nói chung ai đi học Mr này rồi thường sẽ hy vọng Mr này ý dạy cái phần mình đang yếu là phần Viết Essay, nhưng ông ý có cái giáo trình áp dụng cho cả lớp kém lẫn lớp giỏi nên học Viết Essay luôn là cuối cùng, sau hơn 10 tháng học ngữ pháp, đọc, nghe các thứ... và số tiền học có thể lên tới mấy triệu, thật là phí phạm vô cùng
Trong khi nghe băng thì ko thể khó bằng xem CNN, BBC, Discovery Channel... Ngữ pháp thì phần lớn học sinh VN đã nắm chắc mà ông ý vẫn dạy lại từ đầu,rất mất thời gian, phần đọc thì đọc sách khó hơn nhiều và lại đỡ tốn công di chuyển đến nhà thầy, mệt mỏi lém
Tóm lại, em thấy ở nhà tự học là tốt nhất:D
 
I can't agree more. Ở nhà rồi làm các đề TOEFL từ trước đến nay là cách tốt nhất. Tớ thì hay nghe VOA.
 
:)) Lớp nào cũng bị dọa đuổi. Chắc dọa cho oai. Lớp mình bi giờ chạy ro ro, ít thấy bị mắng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy mắng nhiều chắc mệt rồi, vả lại thầy cũng còn nhiều lớp khác để mắng nên phải giữ sức :D
 
Dạo này thầy hiền đấy chứ ! Lớp mình dở hơi thế mà có bị chửi gì đâu, hồi đầu hay mắng bây giờ còn khen là có tiến bộ :D Lại hay xưng "thầy em" chứ không có bọn mày tao gì hết !
 
Thầy mà hiền ah :-? Chắc tại nhiều học sinh bỏ học quá biết đâu thầy lại xem xét lại bản thân mình, phương án 2 chỉ có thể là hôm đấy thầy mát tính, chứ bản chất khó đổi lắm
Ai học thầy Mạnh học thì cứ học thôi chứ đừng nghe những thông tin thấy ý nói, sai 70% đó
 
sao ai bảo mr Mạnh chưa đi Us bao giờ nhỉ ?
 
Thật ra thông tin về Mr Mạnh có nhiều luồng, người thì bảo Mr này chưa học ĐH nước ngoài bao h, người thì bảo thầy bốc phét. Nhưng chuyến vừa rùi, thầy vừa sang NY :-? chắc là thật
 
Nói chung theo ý của anh thì tự học vẫn là nhất. Học thầy nào cũng thế thôi. (Anh chưa học Mr Strong bao giờ, học Mr Strict 1 năm nghe thầy kể chuyện với mấy bài chữa lỗi rất hay, chứ TOEFL thì mua sách về luyện nhiều thì được.) Cô chú nào có nhiều thời gian thi dung nen mua sach TOEFL luyen voi. Cu tang tieng anh tong quat. Luc day tu thay TOEFL de di.
Them 1 cau nua, muon luyen TOEFL reading, cu loi sach SAT ra luyen reading cua no. Luc quay lai doc TOEFL thay no vo van ngay. :)
 
Cai ong Manh y ha? Ko the chap nhan noi. Toi goi dien den xin hoc SAT 5 lan, lan nao cung duoc 1 cau:" thu 5 tuan sau goi lai". Den lan thu 5 thi duoc buong mot cau lang xet:" lop nay chi day nhung dua TOEFL tren 620" ma luc do trinh cua toi la...620. Ko chiu noi! Cong ty bo toi con co mot nguoi di hoc ong nay, bi ong y chui la ngu nhu cho, the la nguoi bi chui khung len bao:"den bo me toi con cha noi toi the nha", sau day la man duoi danh nhau ngoan muc tu tang 5 xuong tang 1. Ko hieu moi nguoi nghi the nao, chu toi cho rang lam nghe giao vien, bat luan chuyen mon gioi hay ko, fai co dao duc. Cai loi, xin loi noi thang, luu manh cua ong Manh, toi ko chap nhan duoc. Toi da the sau lan xin hoc do la se ko bao gio them day dua gi voi lao nay nua, cho du ko con mot ai khac trong cai HN nay de ma hoc.
Con thay Mr Strict thi lai la mot chuyen khac han. Rat cool! Viec bo ra 2h chieu chu nhat quy gia de hoc TOEFL cha fai la dieu thu vi gi voi toi, nhung toi da ko bo lop hoc nao cua Mr Strict, boi vi don gian la no qua hay. Hoc o do toi thu duoc nhung dieu minh con thieu, va mot fan quan trong la nhung kien thuc xa hoi rat can thiet cho mot cong dan VN. Mr Strict nay co mot fong cach rat hay, luon thuc te va co mot tam hieu biet dang so! Hoi cai gi ong y cung tra loi duoc mooi chet con nha nguoi ta chu. Hon nua trong lop Mr Strict, dung bao gio lo bi ha nhuc nhan fam nhu trong lop Mr Strong. Ai the nao toi ko biet, chu long tu trong cua toi cao lam, toi ko bao gio chiu duoc nhu the dau.
 
Trần Diệu Linh đã viết:
Thu Nga đã viết:
Lớp học thầy Mạnh của mình vừa bị đuổi hai hôm trước. Học thầy Mạnh tuy nhìn bề ngoài là thầy hay mắng mỏ, chửi bới học sinh, song nhìn chung, mọi người trong lớp đều nhận thấy thầy cũng có tâm với nghề. Không phải tâng bốc, nhưng phải mất một thời gian dài học thầy Mạnh, học sinh mới nhận ra điều đó. Làm 1 đống bài tập của thầy đúng là rất vất vả, nhưng rõ ràng, chỉ khi chúng ta đã quen với khối lượng công việc như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại được trong 1 trường đại học Mỹ.
Lop em bi duoi a, the co duoc di hoc lai ko? Lop chi hom thu 3 cung bi duoi> :((
Nhung lai duoc di hoc lai roi. :)>-
Nói chung mọi người cứ yên tâm,1 năm bị đuổi vài lần cũng là chuyện bình thường,mà trước hay sau cung bị thầy đuổi để dọa,ko sớm thì muộn thôi mà :)
 
Back
Bên trên