::..Toan1 Online..::

eo oi .... xem xong may' cai anh? nay`..ko dam' nhan. U la` U nua~ U oi =))
 
CMSN Long ;))
29/3, công nhận là 1 ngày xấu, toàn số nguyên tố;))

Đề nghị bé Trang đổi ava đi nhé :-jĐẹp cái nỗi j :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ hơ cmsn anh yêu wí
nhìn mấy cái ảnh ngày xưa ai cũng ngây thơ
h thì... ^^
cả nhà mình chuẩn bị tụ tập đập phá nhá
thực hiện lời hứa từ lâu lắm roài (từ bao h cũng chả nhớ^^)
 
Chúc mừng sinh nhật muộn Long nhé :D
< tuổi trẻ của Phạm Hoàng Long>
DSCI0004800x600.jpg



Bonus: Who's this pokemon?
DSCI0219800x600.jpg
 
haha bạn Nghĩa siêu nhân^^ (mà hình như quả chân cong thế kia giống Kừu hơn) cái đứa đứng đằng sau bên trái, dáng đứng giống Kừu nhưng to thế thì chắc là bố mình. Đứa bên phải là Phệ à?
 
cái áo đấy thì chắc chắn là Kừu rồi, và cái tư thế kia là đag "hái hoa" =))
 
Vầng, có quả entry mới của tớ, về 1 số thời khắc (có lẽ) đã in dấu trong lịch sử của lớp 12 Toán, post lên cho mọi người đọc chơi :D

Còn chút gì để nhớ..

Tao viết bài này cho 3 thằng " liên minh 3 nước ma quỉ" và ..chú đen!

Thiện à, Duy à, hôm qua tao nằm mơ, mà mơ lạ lắm, có những việc tưởng như đã nhạt nhòa, đã ngủ yên, tự dưng lại sống dậy trong tao..mạnh mẽ!

Chẳng biết chúng mày có còn nhớ không?..3 thằng bọn mình..còn chút gì để nhớ?

Anh em gắn bó với nhau từ lớp 10, và trở nên thân thiết..có lẽ là nhờ thầy.. à không, nhờ chú đen.

Tao cũng không biết vì sao 3 anh em lại bị chú ấy ghét thế nhỉ?:(. Đầu tiên là tao và mày Thiện nhỉ? Năm học lớp 11, cứ mỗi lần thấy chú vào lớp là thấy "hắc khí" tràn ngập cả căn phòng, mày thì ngồi hát " giờ tao phải làm sao để tốt cho cả 2, cả tao và Khải béo", còn tao mặt cúi gằm xuống, thẹn thùng vân vê vạt áo trắng như gái chính chuyên..Tao chẳng thể miêu tả được cảm giác của mình lúc đấy, nhưng có lẽ mày hiểu, cái cảm giác như đứng trước "tử thần si đèn" ấy?!!

3 anh em, tuy không dám nói là hết sức, nhưng cũng rất cố gắng để cải thiện cái hang out vứi chú ấy đúng không? Lần đi tham quan ấy, Duy nhỉ, trong lúc mày đang ôm thằng Quân ngủ, thì tao đang lạnh toát sống lưng để hầu cờ chú đen, rồi lúc mày dậy, mày cũng lạnh toát sống lưng để..cố thua chú ấy đúng không? Ăn cơm, chỉ có 2 anh em với t Tiến ngu dốt và lạc hậu( )dám ăn cùng chú ấy nhớ không? Chú đen có biết tao đã khóc để bảo vệ chú ấy không nhỉ :" Chúng mày đừng trêu "..." Khải nữa, vòng bụng "..." có 2m thôi, chúng mày đừng có nói quá lên 2m rưỡi nữa!". Đấy, anh em làm bao nhiêu thứ thể, tưởng mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng..

Thiện vẫn bị chửi, vẫn bị mắng là thằng vô ơn..vì quên vở Sinh, và bỏ bê bài tập vì đang chuẩn bị đi Tây.

Rồi Thiện mày cũng bay, mày đi tao buồn lắm.. thật, và chắc chú đen cũng buồn lắm. Chú nhớ mày, có lẽ vì thế mà chú dành hết "tình cảm" cho mày vào đầu tao và thằng Duy..

Rồi, giọt nước làm tràn ly..

Một lần sai, một lần dại, một đời nhớ... về sớm 10 phút,vào muộn 1 tháng..

1 tháng liền, Duy nhỉ, tao và mày đứng trước cửa lớp, khúm núm và run sợ trước cái bóng quá "vĩ đại" của chú đen, xin vào lớp nhưng..

Tao với mày, có lẽ hợp nhau ở cái tính dễ làm khó bỏ, không kiên nhẫn, tao vẫn nhớ mày nói với tao : "Mong hôm nay Khải vẫn không cho vào lớp để đi chơi.."

1 tháng, 1 tháng đằng đẵng như thế..

Rồi chú đen nói " Từ nay 2 cậu đi đâu cũng đừng bảo tôi là thầy 2 cậu nữa". Sụp đổ, Duy nhỉ, tao với mày, đã buồn biết bao, đúng không? Khi mà gặp lại thầy, lại phải chào " Cháu chào chú" :))

Ừ nhỉ, một thời đã qua, còn chút gì để nhớ.. nhớ sẽ nhớ, nhớ vẫn nhớ?... và miên man hoài niệm về chúng mày, về tao và.. về chú đen.Nhỉ=))
 
Muộn quá...:(
CMSN LONG
Entry kia đọc xúc..động đậy quá:(
@PNAM: Ảnh kia là ảnh nào mà lần đầu nhìn thấy :|
Nếu ko nhầm là lúc đó đang tập giao lưu....:|
Ôi trời oi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mới biết khoa Kế toán - kiểm toán của mình là "Kĩ thuật kiếm tiền"
quá chuẩn quá chuẩn
cả nhà mình có máu ăn thịt chó ko nhỉ?
hehe
 
linh khao ah? riêng thịt chó thì không cần mời đến lần thứ 2
ah mà cảnh cũng đừng nghĩ xâu cho blackie thế thầy cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày thôi, dù có lúc có cố chấp hay áp đặt ng khác thật
chuyện cũ rồi cũng chả muốn nhắc lại nhưng thg thiện nhiều lúc nó vô tâm, thử khi nó đi có đc lời chào tạm biệt nào dành cho cả lớp, cho các thầy cô không?
còn 2 thg cảnh và duy, bọn mày chỉ cần mời phụ huynh đến là xong nhưng tao cũng ko hiểu tại sao bọn mày lại phải ngại, có lỗi thì phải nhận, có nhường nhịn hay chịu thiệt 1 chút có j mà ko dám làm dù thực ra tao thấy cái lỗi nhỏ nhặt đó khải cũng nên bỏ qua, bọn mày cũng quí blackie mà, chịu nhẫn 1 chút thì tình thầy trò đâu đến mức rạn nứt như vậy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lịt *** t Vượng, mới có 1 năm mà nó quên hết cả lớp toán với thầy Khải như lào rồi.
Tất cả các đồng chí đọc xong không xúc động thì cũng xúc động đậy chứ le'0 ai như mày. Mời đc phụ huynh đến thì tao lại chả phải ngồi ngoài 1 tháng.
Thật là tao cũng chẳng giận gì Khải cả, viết cái kia để nhớ lại, để vui thôi, chẳng có ý gì hết..Còn mày đ@'0 hiểu được thế thì...

Vấn đề t Thiện, nó có vô tâm, nhưng cũng phải có lý do thì mới có chuyện ai cũng quý nó chứ, đừng nghe lời NA, hãy nhìn vào mặt tốt của con người chứ.

Dạo này có gái nên bấn à Vượng?!?

Nói đe'0 gì thì nói, 20-11 vẫn ngại đe'0 dám đến gặp Khải :))
 
Xin phép các cao thủ T1 cho spam 1 bài. Cho đỡ buồn. Xin post 1 cái ảnh.

Gioithieuthisinh2.jpg


Hôm 20-10-07, lớp tớ có tổ chức thi PB. Hùng Tiến là người chiến thắng.<:p
 
5 tháng hay năm tháng.
5 tháng không đúng, Quân nói lung tung à?
Chắc ý là năm tháng.
Nhưng năm tháng thì không phải 5 tháng.
Nhưng 5 tháng lại không đúng.Hay tháng năm?
Tháng năm lại không phải tháng 5.
....
Spam tí.
 
...........chắc là năm tháng...
Ko có lẽ là 5 tháng rồi...
Ko thằng Quân ý nói là tháng 5 đấy
 
Back
Bên trên