::..Toan1 Online..::

Mie
DD thì cũng thế cả thôi
Tao cũng muốn chơi với bọn mày lắm nhưng mà ***
Chơi DD là cả 1 quá trình tu luyện gian khổ, như thằng Q từ 1 con gà trống thiến chính hiệu lên dc tới bậc này cũng qua bảo thời gian cả
Tớ tự thấy mình ko đủ thời gian để tu luyện nên o dám nói nhiều
NX câu cuối: mk thằng Nam mày chửi bậy nhiều quá, anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau thôi ;;)
Rút kinh nghiệm
Tao hứa tao mà có time sẽ nhờ thằng Quân chỉ dạy chơi cùng bọn mày =))
Còn t lợn Tròn mày kêu tao sinh ra ko phải dể cho WAR là sai
Sai hoàn toàn game sinh ra là để dành cho tất cả những ng yêu game, chứ o chỉ riêng WAR, chú nên suy nghĩ lại [-(
Sgined and sealed
KTT
 
Đấy là tao bảo trong trường hợp thua =)) làm gì mà chúng mày nóng thế =))
Mà bạn Quân yêu quí ơi, chúng mình đã chơi DDay 2 năm cùng nhau sao lại bảo là chưa biết DDay là gì ;;) phũ phàng quá :(
Nói chung là thứ 7 này tớ chấp nhận mọi lời thách đấu của các bạn hiền ở D6... với điều kiện là các bạn tài trợ tiền máy bay cho tớ về Việt Nam nhé :x
 
chơi cùng 2 năm nhưng vấn đề là trận thắng (nếu có_vì tớ ko nhớ :-?) của bạn Long ko hiểu là từ bao h :-s
thứ 7 này thì OK thôi, Long cứ về đi, bọn tớ chuẩn bị tiền đầy đủ đây rồi, OK man?
Trung ngu ko hiểu j, im mồm =)) =)) =))
 
Mie
DD thì cũng thế cả thôi
Tao cũng muốn chơi với bọn mày lắm nhưng mà ***
Chơi DD là cả 1 quá trình tu luyện gian khổ, như thằng Q từ 1 con gà trống thiến chính hiệu lên dc tới bậc này cũng qua bảo thời gian cả
Tớ tự thấy mình ko đủ thời gian để tu luyện nên o dám nói nhiều
NX câu cuối: mk thằng Nam mày chửi bậy nhiều quá, anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau thôi ;;)
Rút kinh nghiệm
Tao hứa tao mà có time sẽ nhờ thằng Quân chỉ dạy chơi cùng bọn mày =))
Còn t lợn Tròn mày kêu tao sinh ra ko phải dể cho WAR là sai
Sai hoàn toàn game sinh ra là để dành cho tất cả những ng yêu game, chứ o chỉ riêng WAR, chú nên suy nghĩ lại [-(
Sgined and sealed
KTT

những thằng như mày ko chơi dc war đâu, đến thằng Vượng, thằng Long,thằng Hà thông minh như thế mà chơi còn gà thì thông minh như mày chỉ ngồi nghe westlife thôi.8-X:

mà cái dcm chúng mày tao có chửi bậy *** đâu, trường tao dạy chửi bậy là *** văn minh:-t

thế t7 dư lào, con gà nào đăng kí để tao sắp xếp lịch đến vặt lông đây, có j lên lịch luôn đi, tao bận lắm, đi công tác suốt, dạo này nhiều gà lắm, toàn con béo cỡ Vượng thôi ;))
 
Trung ạ, mày sai rồi, game sinh ra để cho tất cả những người chơi game, nhưng có những game không phải ai cũng chơi được.Và điển hình, mày sinh ra đã không chơi war giỏi được rồi.
Sau đây là một vài lời tôi xin tâm sự cùng các bạn. Trước hết, tôi mạn phép nêu ý kiến của mình về mỗi thành viên tổ war và năng lực của mỗi người.
[TVH]NMQU@N: Anh dường như sinh ra để chơi war, để trở thành leader, là linh hồn của đội war, mặc dù cũng có lúc anh hơi bảo thủ nhưng không ai có thể bác bỏ tài năng và công sức anh dành cho war cũng như cho đội war của lớp.
Đánh giá:
-Năng lực lãnh đạo, tư duy:9.5
-ABM( hay APM nhỉ): 9.5
-Trình độ chăn: 9,5( có thể laf 9.75, anh chăn rất tốt và ổn định)
-Mini map: 9.5
TV thứ 2: Hien`:Anh thì chơi war từ rất lâu, cũng khá tốt, nhưng có lẽ vị trí thứ 2 trong đội war mà anh vẫn tự nhận có lẽ là không khả thi, có lẽ do suy nghĩ của anh hơi kì quặc nên năng lực lãnh đạo mà anh vẫn ngộ nhận không được mọi người thông qua.
Đánh giá:
-Năng lực lãnh đạo, tư duy: 7
-ABM:8,25
-Chăn:9.5
-Mini map; 9
Thành viên t 3:Lucifer; anh chơi war cũng nhóm chưa lâu, nên năng lực của anh có hạn.Kém nhất đội war Nam a =))
-NL lãnh đạo:0( chưa bao h được lãnh đạo mà:-??)
-ABM:7
-mini map:5
-chăn:5
TV thứ 3 abc Vượng: về anh tôi sẽ nói sau
Đánh giá
-NL lãnh đạo:9
-ABM:9.5
-chăn :9
-mini map 7.5
[TVH]M2: Bản thân anh có lẽ cũng không thực sự hết lòng để mong mình giỏi lên( thực ra cũng có 1 time) nên thực lực của anh chỉ vào hạng khá giỏi, phong độ thất thường, có ván rất pro, cũng có ván noob thật sự.Với anh, war chỉ vui khi chơi cùng tổ war :D
Đánh giá NL: Cái này không đc khách quan lắm nên thôi:-??( nếu được tớ xin cho 10 tất cả, nhừn tất nhiên là đ' đc rồi =)))
[TVH]G@CON:Tôi có cảm tưởng TV này cũng như M2, chơi vui nên thực ra cũng chỉ là khá joi?:-??
Đánh giá
-NL lãnh đạo: 8.6
-ABM:8.5
-Mini map:9
-Chăn: 8.25( phong độ khá thất thường)

Và sau đây tôi xjn viết về thành viên abc của đội, 1 con người đc coi là kẻ cõng rắn cắn gà nhà.
Sau HK1 năm Đh thứ nhất, tôi gặp lại anh và rất ngạc nhiên, thật sự là bất ngờ, anh đã thay đổi rất nhiều. Trước hết là nick A đã thay đổi( abc-> Mr Gold). Anh có vẻ trở nên " đanh đá" hơn, hiếu chiến hơn.t7 tuần trước vừa thất bại, t7 tuần này chúng tôi đã nhận được lời thách đấu,1 sự hiếu chiến mà tôi không thể nào tưởng tưộng được khi nghĩ về Vượng- 1 kẻ luôn chỉ mỉm cười trước mọi lời thách thức:-??.
Đến đây tôi phải đặt ra câu hỏi, đâu mới là tính cách thật sự của anh, phải chăng thời kì dậy thì đã đến và khiến anh thay đổi đến thế?Có lẽ không phải. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và băn khoăn, phải chăng chính đội war đã kìm chế anh, không cho anh phát triển toàn diện về tinh thần? Có lẽ, ở trong đội war, dưới cái bóng quá lớn của leader NMQUAN, A đã không tự khẳng định đc mình, thậm chí vị trí t2 mà anh ngấp nghé cũng không thể đạt đc khi tôi và [TVH]G@CON sau một đợt tập huấn bí mật( 17.7) khi bị Khải đuổi học đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì thế, anh trở nên nhỏ bé và tự ti.
Khi A đến với đội war KT, A mới thực sự nhận ra A cũng rất mạnh, A sải rộng đôi cánh của mình trên bầu trời war. Và anh đã thay đổi như thế..mạnh mẽ, hiếu chiến hơn..
Tôi và có lẽ tất cả những thành viên của đội war rất buồn khi chính chúng tôi ( phải chăng do quá giỏi??) đã là hòn đá cản chân A tiến trên con đườn của mình...
Vậy thì, điều gì là tốt cho anh? Ở lại đội war hay sang đội war KT, sẽ là do anh quyết định, và sau trận war t7 tuần này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là bài mà bạn Vượng nhờ tớ post =)))
Tình hình hiện tại là trong lúc đợi lập tài khoản mới để tôi cũng muốn góp vui cho thêm phần sinh động.Đầu tiên là cảm nghĩ về bài bạn sáng tác cho LK.Tao ko thể nghĩ đội war sẽ lụi tàn vào kì 2 đó là điều ko thể xảy ra.
Ta nhớ những ngày xa đã qua
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
NgườI nhấp chuột đầu ko ngoảnh lạI
Sau lưng hàng Đạt đã đông người
Tuy lên ĐH chúng ta ko găp nhau thg xuyên nhưng dăm bữa nửa tháng chúng ta vẫn có thể hội họpviệc học quan trọng song để dành ra vài tiếng ra tụ tập thì hoàn toàn có thể.
Hào hùng làm sao là những sải cánh của dơi đè gió vút cao trên từng không uyển chuyển làm sao là những bước chân nhịp nhàng như sóng cuộn của blake tuyệt mĩ làm sao là những đương đao điêu luyện của judge…Tôi không muốn những điều đó trở thành dĩ vãng để 1 ngày kia phải thốt lên rằng:
Nào đâu những đêm vàng bên suối máu
Ta nghiêng mình đứng uống ánh trăng tan
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chiến trận hào khí dâng men nồng
Thời gian trôi khi ko đợi ai chúng ta phảI không ngừng học tập để xây dựng đất nước văn minh giàu đẹp tuy nhiên bạn bè là những j quý giá nhất cuộc sông ban tặng cho chúng ta vì vậy phải lưu giữ nhũng tháng ngày chúng ta bên nhau.Nói từ nãy đến giờ chỉ để bào:thằng nào mà kì 2 ko chơi war nữa thì đcm thằng đó.
Chết quên còn thằng Long chưa chửi.Nó ở phương Tây xa xôi quan tâm đến độI war là tốt nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẮC TỚI THẤT BẠI mà ko hiểu các cao thủ Anh quốc thế nào nếu có dịp thì vác vài cao nhân Âu châu về anh em thỉnh giáo.
Càng viết càng thấy lắm thằng để chửI:giờ đến thằng duy đánh đã kém còn to còi đánh đã lờ vờ cưỡi ngựa xem hoa rồi mà còn biện bạch KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG CHẾ.Các bạn KT trước là hoá đang bảo a e trình giảm.Chính vì vậy hôm tớI tất cả phải đánh hết mình hiến dâng cho nghệ thuật vinh quang chiến thắng là sự công hiến hết mình vì nghệ thuật.Mặc dù hôm tớI có thê tôi vẫn phải đánh bên team KT nhưng tôi vẫn sẽ đánh hết mình va mong chờ sẽ tiếp tục là ngưòi thua cuộc

----------

.Các bạn KT trước là hoá đang bảo a e trình giảm.
Vậy thì t7 này chúng ta phải làm sao.Sẽ là không tốt cho các bạn KT khi nhận ra khoảng cách thực sự mà các bạn khôg thể vượt qua...
Chẳng lẽ phải làm cho các bạn không còn dám chơi game nữa sao? Thật qua tàn nhẫn..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[TVH]M2: Bản thân anh có lẽ cũng không thực sự hết lòng để mong mình giỏi lên( thực ra cũng có 1 time) nên thực lực của anh chỉ vào hạng khá giỏi, phong độ thất thường, có ván rất pro, cũng có ván noob thật sự.Với anh, war chỉ vui khi chơi cùng tổ war :D
Đánh giá NL: Cái này không đc khách quan lắm nên thôi:-??( nếu được tớ xin cho 10 tất cả, nhừn tất nhiên là đ' đc rồi =)))
Đánh giá
-NL lãnh đạo:trận nào cũng đòi làm leader nhưng *** ai cho, phù hợp nhất với vị tri cave(sở trường cyber, garan)
-APM(action per minute not ABM người ta cười cho):100/10 vì rất nhiều động tác thừa+khó hiểu
-chăn :wtf??? lúc anh vui anh chăn như 1 thằng điên, lúc anh buồn anh ko chăn dc con nào :))
-mini map with Duy 9/10 with others 2/10

mày cậy người bé dé to để bắt nạt tao ah, đánh war tao sợ nhưng chửi nhau tao là bố chúng mày
 
Tao abc đây vào viết trong nick của thg Quân
Sau đây tôi xjn viết về thành viên M2 của đội, 1 con người đc coi là thành viên tích cực nhất của đội.
Sau HK1 năm Đh thứ nhất, tôi gặp lại anh và rất ngạc nhiên, thật sự là bất ngờ, anh đã thay đổi rất nhiều.Tôi vẫn nhớ hình ảnh M2 hào hoa phong độ nhưng h thì ko còn nữa.Anh thua 1 bạn KT mà cam tâm chịu khuất phục ko biện hộ cho thất bạI nếu là trước kia thì hẳn sẽ đòi solo tái đấu.Sạo vậy M2 phảI chăng thời dạy thì đã qua để lại 1 con người yếu sinh lý đến vậy?Tôi ko thể tưởng tượng về Cảnh 1 con người ko biết khuất phục trước bất kì thử thách nào mà giờ đây chỉ biết mỉm cười trước thất bại.Và anh có vẻ trở nên " đanh đá" hơn,thích đá đểu hơn,là M2 thưở xưa anh sẽ ko nhiều lời đến vậy mà chỉ đơn giản:”solo?”.Anh đá dểu cả tôi 1 con người hiên lành chất phác đã cùng anh sẻ chia cái bàn1 tổ 4 trong suốt 3 năm trời 1 thành viên vốn được team war công nhận là quán quân vua mồm.Thật đau sót biết bao!
Đến đây tôi phải đặt ra câu hỏi, đâu mới là tính cách thật sự của anh, phải chăng công nghệ nano đã khiến anh thay đổi đến thế?Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và băn khoăn, phải chăng chính đội war đã không giúp anh, khiến anh suy sụp toàn diện về tinh thần?Hay phảI chăng khi A đến với đội nano, A mới thực sự nhận ra A cũng rất mạnh về nano, A sải rộng đôi cánh của mình trên bầu trời tri thức.Và anh đã thay đổi như thế..tri thức thông thái học cao hiểu rộng hơn(mặc dù anh vẫn chơi khỏe nhất độI nhưng ko đạt đc 1/10 so với thưở còn trai tráng)
Tôi và có lẽ tất cả những thành viên của đội war rất buồn khi chính chúng tôi đã ko kịp thời nhận ra khiến anh trở nên thiếu thốn tình bạn.Không chúng tôi ko cam tâm để bạn chúng tôi chìm đắm trong sự bạc nhược đến vậy.Trở về đi Cảnh ơi
abc_vượng
 
bọn mày chửi nhau lắm thế, nhất là thằng Nam học được đống từ cả Anh cả Việt đâu nghe chẳng ra cái đek j cả
đừng post kiểu thế lên topic, đây là topic chung của cả lớp. tao nghĩ là admin nên ban mấy đứa đi hay lock topic lại thì hơn, PM với nhau đi
tao thấy thằng Long với thằng Trung đã khuyên rồi, bọn mày đek nghe lại còn chửi chúng nó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật đau sót biết bao
Thật là đau xót thay khi thấy Vượng viết sai từ "đau xót" :(

Cứ đã này chắc là trc tết ta topic lớp mình sẽ vượt qua trang 100 đấy =)) cố gắng lên các bạn. Mà sao chưa thấy [TVH]Hiền phát biểu gì thế :))
 
Hơ đờ mờ cãi nhau gì mà to thế , nhiều chữ thế , chửi nhau lắm thế =))
Iemmmmmmmmmmm sợ
:"> =))
 
@ Vượng: Trong thờ kì này, tao nhận ra dday chỉ là 1 phần trong war, và khi đã nhàm với dday, tao như trẻ lại với dota, tao xin nhường vị trí của tao trong dday cho bất kì ai. Tao k thích solo, thua không hề phủ nhận, nhưng khi đánh cho [TVH], tao không bao giờ để chúng mày thất vọng :D.
Và, với dota : SO` LO'???
 
bọn mày chửi nhau lắm thế, nhất là thằng Nam học được đống từ cả Anh cả Việt đâu nghe chẳng ra cái đek j cả
đừng post kiểu thế lên topic, đây là topic chung của cả lớp. tao nghĩ là admin nên ban mấy đứa đi hay lock topic lại thì hơn, PM với nhau đi
tao thấy thằng Long với thằng Trung đã khuyên rồi, bọn mày đek nghe lại còn chửi chúng nó

Ko có gì đâu hưng ạ. Chúng nó đùa mà. =)). Mày tưởng cãi nhau chửi nhau thật ah =)) Để chỉ tiêu tết 100 trang =)). Mà thằng Nam cũng ít mồm đi. Ko thì ban nick đấy =)).Mày làm ô uế cả topic. D6 thì rụt cổ mà trên mạng thì to còi nhất
 
Ko có gì đâu hưng ạ. Chúng nó đùa mà. =)). Mày tưởng cãi nhau chửi nhau thật ah =)) Để chỉ tiêu tết 100 trang =)). Mà thằng Nam cũng ít mồm đi. Ko thì ban nick đấy =)).Mày làm ô uế cả topic. D6 thì rụt cổ mà trên mạng thì to còi nhất
Duy tuổi tí, so` lo', hôm trước mày là nhân vật gây thất vọng nhất đấy.
Cảnh đánh hay nhất thời bị Mr.Khải đuổi học, bây h a vợ con đầy đủ nên thỉnh thoảng hơi yéu sinh lí, tao thông cảm cho Cảnh, chúng may nên thông cảm cho nó, sau nay chúng mày có vợ se hiểu8-X:
Vựong lập acc đi, cứ nhờ post bài với vào nick thằng Quân chán lắm
A e spam tí thôi chứ chửi nhau đâu, vào combat lại đoàn kết ngay để tóm de' bọn "cõng rắn cắn gà nhà"
Mà gà nhà mình ghê vãi, pem chết rắn con vịt Vượng dẫn về
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại một bài viết nữa trong nick NMQU@N của abc:
Thêm 1 tiêu chí nữa để đánh giá về các thành viên đội war.Đó là phản ứng của từng người sau khi con tướng yêu quí của mình "lên bảng"
NMQU@N:bình thản trong 1 nỗi buồn thế sự và đắm chìm trong nuối tiếc về những giấc mơ còn dang dở.
M2:chửi đcm thằng mắc dịch nào đã dám giết "bố mày"
G@COn:ngây thơ như con nai vàng đạp trên lá vàng khô và hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh:"Sao lại chết..." =>thành viên duy nhất của đội chết mà ko bao h rõ nguyên nhân
abc:ko biết chửi bậy nhưng trong bụng thì tự chửi mình:"nếu có ước muốn cho thời gian trở lại tao sẽ ko để mày chết"
Uchida(tức V hà):amen,tướng Hà về với chứa Trời mang theo nỗi uất ức khôn nguôi với đông đội:"bọn chúng mày đâu sao ko cứu tao" =>chết kiểu j cũng phải chửi, thành viên chửi nhiều nhất đội= cả đội gộp lại
Lucifer:đối nghịch với sự ồn ào của Hà là 1 Hoài Nam lặng lẽ Sa Pa.Thật vậy,1 con người tuyệt vời, anh ko hề nói năng j vì chưa kịp chửi ai thì đã nghe thằng Hà chửi mình rồi, chỉ còn biết mặc niệm cho 1 linh hôn xấu số
Vì vậy xin tuyên dương Lucifer,1 chiến binh quả cảm ko bao giờ nề hà bất cứ nhiệm vụ nào mà đồng đội giao phó sẵn sàng lên rừng đao xuống vạc dầu cứu đồng đội ra khỏi nơi nc sôi lửa bỏng mặc dù thường thì bản thân ko thoát ra đc.
 
Ôi mày ơi viết văn thế này mà ko dc cô Nguyệt Anh khen thì.....=))
Ha ha ha
Chắc chắn qua trang 100 trước tết
Phải đặt mục tiêu cao hơn là trang 111 cho đẹp :))
 
Thêm 1 sự vinh danh của abc dành tặng Lucifer
Tôi bất bình thay cho Lucifer khi ai đó cứ đổ hết mọi sự kém cỏi cho Lucifer,mặc dù anh kém thật.Nhưng theo tôi điều đó có nguyên nhân sâu xa bên trong. Chúng ta hãy nhìn vào team của Lucifer.Ko hình tượng nào so sánh xác đáng hơn hình ảnh con cò khi nói về Nam trong team.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
A lủi thủi chăn từng con quân 1 để có tiền cho Hà và Quân ở nhà đúc sách,phải liều mình giữa rừng tên bão đạn vì team cảu mình.Thật đáng thương biết bao.Nhưng nào có ai trong team tri ân A.
Trong team A chịu sự đàn áp của Uchida,đứng sau cái bóng quá lơn của 1 ke chuyên quyền độc đoán như NMQU@N 1 thân phận 1 cổ 2 tròng.NMQU@n như 1 thế lực phong kiến cổ hủ đè nén A,V Hà như 1 gã thực dân tàn bạo ko ngừng bóc lột anh về giá trị thặng dư.Thử hỏi trong tình cảnh như thế làm sao anh phát huy đc hết những tố chất của bản thân.
Nam ạ mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm đó là quyền sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.A hãy đến với ÁS của chủ nghĩa Mác Lê ở đấy A sẽ tìm đc con đg giải phóng mình giải phóng team.Nhìn sang team M2 abc G@CON a sẽ thấy 1 team XHCN đích thực ở đó mọi thành viên đều bình đẳng phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung.Lịch sử đã đặt lên vai A sứ mệnh lịch sử này.Hãy dũng cảm lên chính A chứ ko phải ai khác sẽ là người cải tạo team cũ xây dựng team mới.Vì vậy, trc hết A cần cải thiện khả năng lãnh đạo của mình ko đc là 0(theo M2) mà tối thiểu phải là 1
 
Back
Bên trên