::..Toan1 Online..::

Áh àh, thì ra hôm nay thằng Cầu đã chính thức được trở thành người lớn như các anh!\:d/ Sướng nhá kưng, vẫy đuôi nào!!!;;) ;;)
 
Cầu...Tròn
2 cái tên đã thành danh trong quá khứ
Hiện tại thì tên Tròn vẫn dc sử dụng còn tên Cầu thì chưa dc phổ biến lắm =))

----------

Cầu...Tròn
2 cái tên đã thành danh trong quá khứ
Hiện tại thì tên Tròn vẫn dc sử dụng còn tên Cầu thì chưa dc phổ biến lắm =))
 
Haiiizzzz... Chán quá, 3 ngày thi liên tiếp!:( Hôm Chủ nhật vừa qua, tao vs thàng Hà cùng Lan péo đã thi Triết!! Và đây là lần đầu tiên thi 1 môn được mở sách mà tao... chả biết mở ở đâu cả!! :-?? :-??

Trong lúc tuyệt vọng, cùng quẫn, giở sách xoành xoạch, tao đã lỡ tay làm rách xừ nó sách ----->> Hết bán lại cho năm sau rồi!!:-w :-w
 
học đại học khổ quá chúng mày ơi T___________T :(( Nhớ thầy Khải quá :((
 
Hơ sao mình lại thấy học ĐH rất zui,;;) ít nhất là nếu không thích đi học thì... ở nhà ngủ, ko thèm lên gđ nữa!! \:d/
 
Công nhận là học ĐH rất vui:D Trong lớp làm j tùy thik :x
 
sao cả tuần rồi mà chỉ thêm mỗi 1 trang thế này :))

ĐH thì tao ko biết thực sự thế nào :)) tùy thôi, nếu để ý kiểu j cũng thấy cái vui >:)

nhưng công nhận cấp 3 vẫn zui nhất, bây h vẫn tiếc ko ở lại năm 12 +_+

à, mà bạn DA đã dự định j nghề nghiệp tương lai chưa;)) cả thằng Cừu Phệ nữa :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Cừu thì đi bán... lông chứ còn gì nữa!\:d/ Thằng Phệ đi... bán mỡ!=))

Yên tâm sẽ có 1 tay lang băm đến giúp chúng mầy nếu có dính mấy cái vụ tai xanh, tai đỏ trên TV!>:/ >:/

Lớp mình không đá bóng nữac àh?!
 
học đại học sướng chứ :D

8h sáng hôm nay, đội War T1 đã lên đường đến Đạt II để giao lưu với tuyển War ĐHKTQD của Lê Thịnh Vượng

linh hồn của đội ở nhà ôn thi và tắc mũi nhưng vẫn vững tâm vào 1 chiến thắng :)>- đội War hãy dũng cảm như những Warriors, để tóm d' những con gà kinh tế như con Vượng, để xứng đáng với những tháng năm bỏ bê kiến thức đánh đổi lấy những hào quang chiến thắng hôm nay. Thua là nỗi nhục, đừng trở về nữa.
 
@Nam: các chú còn lo War thế này thì còn đá bóng j nữa

còn ai thik đi đá bóng thì cứ kêu tao,có j đá với các anh:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
báo cáo tình hình chiến sự ngày hôm qua, 12-1-2008 : Không nằm ngoài dự đoán, team Kinh Tế tuy có sự giúp đỡ của "kẻ cõng rắn" : MR.GOLD (thằng Vượng lại đổi nick) vẫn giành đc 2 chiến thắng nhẹ nhàng, vết nhơ duy nhất là thất bại của Cảnh khi solo lúc mọi người chưa đầy đủ :-??
CHÚ Ý : sau khi chuyển những dòng trên tới Vượng, ý kiến chàng trai trẻ như sau
Lê Thịnh Vượng: tao lại thấy thg đào ngũ to mồm
Lê Thịnh Vượng: :))
Lê Thịnh Vượng: co j bảo hà vac mấy con vịt y đến
Lê Thịnh Vượng: =))
[TVH]NMQU@N: =))
Lê Thịnh Vượng: đã ko tham chiến còn thích làm phóng viên chiến trg
Lê Thịnh Vượng: :))
[TVH]NMQU@N: :))
Lê Thịnh Vượng: đã ko ở đấy
Lê Thịnh Vượng: mà tường thuật cứ nhu thật
Lê Thịnh Vượng: :))
 
Ặk... Vậy là Team nào thua?! Bài viết trên chả rõ gì cả?!:-??

@ Chổi: đợi chủ nhật này tao thi xong anh em lại bắt đầu phong trào cầu lông!!!;;)
 
TỪ BÀI VIẾT CỦA ANH VĂN HÀ (tác giả:vượng ----Mr.Gold ).Tối qua tôi được đồng chí NMQU@N gửi cho bài viết của anh văn hà tôi chỉ dám đọc 1 lần vì theo những j tôi đọc đc thì thực sự là 1 nỗi thất vọng lớn lao cho bài viết trên và cá nhân đồng chí văn hà.Trước hết là nội dung của bài viết.Thứ 1 anh ta tự xưng là linh hồn của đội war toán 1 điều mà chắc chắn 100% ko 1 thành viên nào trong đội công nhận.Thứ 2 với tư cách là 1 người bác sĩ anh ta ko được phép tắc mũi.Thứ 3 anh ta viết đánh đổi tri thức để đánh đổi lấy vinh quang chiến thg vậy thì theo anh ta dday chỉ là thứ vô học thôi ư?Không dday là nghệ thuật và nghệ thuật ko cần 1 sự bào chữa nào cả theo đuổi nghệ thuật là khát vọng muôn đời của con người.
Từ đây tôi lạị thấy 1 mâu thuẫn anh ta bảo đang ôn thi vậy ai đang đánh đổI vậy?Sau đó là tư cách của anh văn hà.Thứ 1 trong khi các thành viên của độI war đang chau chuốt từng đường tên lưỡI kiếm tiết kiệm từng giọt máu giọt mana thì anh văn hà ở đâu?Linh hồn của đội chắc đang ở trên giường với cái mũi bị tắc.Thứ 2 anh ta ko tham gia trận chiến mà tường thuật cứ như 1 phóng viên chiến trường.Thứ 3 tôi ko hiểu niềm tin chiến thg vào đội war của anh ta thể hiện ra trước trận đấu khi nào mà chỉ thấy nó bộc lộ ra sau khi kết cục của trận đấu đã rõ.Thứ 4 độI war KT đến với tinh thần giao lưu học hỏi thắng ko kiêu bại ko nản
Trong khi đó thử hỏi sao đội war của trường Y những con vịt Y đâu sao ko thấy?Từ những điểm trên tôi thấy anh hà nên tự mổ xẻ bản thân mình như 1 người lương y.Tôi hy vọng sự viêc sẽ kết thúc ở đây anh hà đừng làm nỗi thất vọng thêm dài.Còn nếu anh ta tiếp tục cuộc bút chiến thì tôi cũng ko ngán vì chúng ta càng nhân nhg chúng nó càng lấn tới ko chúng ta thà hy sinh tất cả chứ ko chịu thất bại.Cuối cùng tôi cũng muốn biểu dương chiến thg của đội chiến thg này của 4 thành viên của đội ko phải của anh văn hà càng ko phải của tôi.

@Nam: Cuối cùng kết quả lớp mình thắng chứ còn j nữa
Ha ha lần đầu tiên post bài vì thằng vượng mạng đơ ko post được phải nhờ tớ làm phát ngôn viên ^^
 
mấy thằng chúng mày chửi nhau nghề nhỉ, chả kém rapper là mấy :)) =))
gần đây tao hay mơ linh tinh mấy thứ ở việt nam quá, éo hiểu bị cái j nữa
như hôm kia mơ cãi nhau với ông già ở nhà rồi bị ăn đấm, tức vãi :))
 
Ak ak
Như thật, dựa trên bài báo cáo của đồng chí Duy
Tôi cũng xin mạn phép có đôi lời muốn bày tỏ
Thứ 1 tôi ko phải là người chơi WAR cũng ko trong đội WAR của lớp hay tham gia bất kì game offline nào của lớp hết nhưng qua đôi lời phát biểu của các bạn tự thấy mình cũng nên có đôi điều tâm sự
Hãy sống với chính bản thân mình vf hãy trân trọng những giây phút đang có
Hãy tận hưởng những giờ phút với bạn bè, đừng mãi vùi đầu vào sách vở nữa
Minh chứng cụ thể duy nhất là anh Văn Hà hay 1 số cá nhân khác mà tôi dc tham khảo
Đừng quá chú trọng vào ước mơ sự nghiệp như vậy
Đành rằng học là tốt, đam mê là tốt
Nhưng mất gì nếu như bỏ ra chỉ mỗi tuần 1-2 tiếng cùng bạn bè:-?
Nhưng hãy nhớ bạn sẽ mất rất nhiều nếu như chỉ có học
Kính bút
Signed and sealed
KTT
Kính bút
Thất lễ thất lễ:">
*PS: t Duy mày phải tích cực hoạt động lên đừng chỉ có WAR mãi thế, phải học tập t Quân hoạt động tập thể lên chứ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 2 với tư cách là 1 người bác sĩ anh ta ko được phép tắc mũi.Thứ 3 anh ta viết đánh đổi tri thức để đánh đổi lấy vinh quang chiến thg vậy thì theo anh ta dday chỉ là thứ vô học thôi ư?Không dday là nghệ thuật và nghệ thuật ko cần 1 sự bào chữa nào cả theo đuổi nghệ thuật là khát vọng muôn đời của con người.
=)) =)) =)) =)) =))
xin khẳng định dday là 1 thứ có học, ko đến nỗi vô học như các đồng chí consider :))
 
Back
Bên trên