::..Toan1 Online..::

thằng MQuan điêu thế, cao hơn thằng trung 4cm thế sịt nào đc, trừ fi là thằng BS học nhiều đầu to cxxx teo kiểu j lùn mất 4 cen :))
@Lan: thik mấy anh cao to đen hôi ...thằng Quân nó cao sẵn rồi ;;) chắc chỉ cần trát bùn lên ng` là đủ :))

còn tao thì đầu tuần mong cuối tuần, cuối tuần lại mong cuối tuần sau nữa =))
học bên này ko bận lắm, cũng thoải mái nhưng mà ngày bi-a voi pingpong, tối xbox, pc 4,5 h sáng đi ngủ nên hay đi học muộn :)) hôm nọ thi Lý ngủ quên mie nó mất hôm sau xin mãi mới thi lại được

còn cái nữa là ở bên này chắc ế vợ mie mất, bạn nào thương tớ thì hè năm sau tớ về liên hệ với tớ nhé =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ô thằng Hưng này, b-( cho phát giờ, ai thèm nói điêu :-w
Trí Trung đâu, nói lại 1 câu rõ ràng xem cao bn nào
 
Ờ ờ nói phát cho rõ ràng nhá:">
Bạn Q ý bạn ý cao lắm, cao cực kì luôn nhưng mà cũng chỉ xấp xỉ tớ mà thôi
HỊ hị
Thằng Hưng sợ gì ế vợ, ko thì về đây anh tìm cho mấy bé ;;)
=))=))
Nghe mày chơi thâu đêm vui ghê=))
 
Hôm nay em đã đấu tranh nội tâm lắm rồi. Em đã quyết định sẽ mượn vở bạn về nhà để 2 ngày tới sẽ học môn của cô rồi.
Vậy mà, vậy mà cô ko cho em lấy một cơ hội.
Cô dạy em Lý sinh Y học, em học thế d' nào dc, nhất là không khí ngày hội thao trường ta đang về, cô có biết ko?? Nơi cuối giảng đường, cô có biết? rằng bọn em đang oánh cờ vua ko?? Sao cô nỡ hỏi em về ... j` nhỉ, à Gradien hay gàđiên j` đó, hỏi thế e trả lời thế d' nào dc, mà cô có phải là dạy hay đâu cơ chứ. Em cũng chẳng dám trách cô đâu, em biết là phải tự học nhiều nhưng mà cô làm iem bất an qá. Vào nhà xác iem còn chẳng bất an như thế. Từ ngày làm sinh viên Y đến h` em biết mỗi mấy cái cơ, mạch tay chân, đến toán em cũng ngu mới nhục. May thay giải phẫu làm em tự tin thêm đôi chút. Chiều em vừa lên nhà xác buổi đầu, chỉ có ở đó em mới có thể qên đi cái môn của cô.
Ôi nhưng mà, ngay lúc này, em nghe như có cái mùi foocmon đang lẩn quất quanh em, em có nên tắm thêm lần nữa??
Thôi để dành, sáng mai đá bóng rồi tắm cũng được. Mọi người nên tránh xa Văn Hà ra nhớ, có khi cũng đừng cả rủ VH đi chơi, kẻo lại ngửi thấy mùi foocmon thì hãi, vả lại bây h` VH nhìn đâu cũng muốn phẫu tích, dính vào hắn là đi đấy.
Tiện đây em cũng xin hứa với cô là để năm sau phải học lại cái môn này, em sẽ học hành tử tế :-B
 
cha cha, mệt thiệt, lần đầu tiên đi quốc lộ ban đêm đó nha :)) vừa đi vừa lo mình đi Hà Đông chứ ko fai Hà Nội :|

ko bít chú Trung, Hà về chưa nhẩy, cả bạn Chi Chinh nữa :p
 
Tao về rồi, nhưng mà tao nghe mấy anh chị ở đó nói, mày đi nhầm sang Nhổn cơ mà Chổi =))
Chết cười
Cảm giác đi đường quốc lộ đêm vừa sợ vừa ghê:))
 
@ Hưng : Bạn bảo Quân nào cơ? MÌnh nghĩ mãi mà ko hiểu.À! Mà tớ cũng thương Hưng lắm, hè này tớ sẽ liên hệ với cậu.Đừng lo ế nếu trên đời vẫn còn những em gái như em Trí Trung,....
@ Các em giai của chị: Mục tiêu dẫ có, nhưng anh này hơi bị dát, mong các em bàn kế giúp chị để chúng mày có anh giai
@ Hà: khiếp ! thằng Hà từ ngày vào cái trường này chảnh lắm, có coi ai ra gì đâu? Bảo nó hôm nào gặp nhau giao lưu cái mà nó có thèm để tâm?
 
Càng học càng thấy mình ngu đi :))
Học càng cao càng nhiều thì càng chán đời :))
 
Càng học càng thấy mình ngu đi
Học càng cao càng nhiều thì càng chán đời
Biển học vô biên, quay đầu lại là bờ 8-|
Với lại học hành là chuyện cả đời, hôm nay ko học thì mai vẫn phải học thôi lo gì cơ chứ :-j
 
Phương tao thấy dạo này mày học hành hơi choáng, xả hơi phát đê mày:))
Tìm các bé "xinh tươi" trường BK phát xem nào ku
@Lan péo: ăn nói cẩn thận để em còn bày kế cho ;))
 
Hôm nay bị ông thầy bắt quả tang từ đầu năm ko làm bài tập về nhà =)) Và bị bắt chép phạt toàn bộ bài tập từ đầu năm đến giờ =))
Mk, cứ tưởng trên ĐH thik làm j thì làm rồi chứ :))
Còn các em xinh tươi ở BK á! Lượn nhá!
Thà lấy em nào xinh và giỏi ở NTH còn hơn :-" (thủ khoa chẳng hạn :-")
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biển học vô biên, quay đầu lại là bờ 8-|
Với lại học hành là chuyện cả đời, hôm nay ko học thì mai vẫn phải học thôi lo gì cơ chứ :-j

cu Long nói trí fai :-?, mà sao câu này tao nghe của papamama cả ngàn lần rồi mà ko tin, Long nói tin ngay ;))

Phệ đã viết:
Thà lấy em nào xinh và giỏi ở NTH còn hơn (thủ khoa chẳng hạn )
Tình đã viết:
Tìm các bé "xinh tươi" trường BK phát xem nào ku

:)) các chú thử đổi trg cho nhau 1 ngày xem ;)) mặc dù biết là liều+bỏ học+phạm nội quy+có khả năng bị đuổi+... nhưng mà có khi có ối chuyện hay;))

hay là thứ 7 mình thử chui vào seminar nhỉ ;)) điên mie nó òi :))
 
thang VHa mieu ta sinh dong vai te ;))
tao o day cung 1 tuan thay do 1,2 lan; the nen la tu luc sang day moi fai di giat do co 2 lan =)) lolz
con ve gai gu thi ben nay nhieu chi, iem xinh lam, nhung ma to tai hen suc mon d' lam duoc d' je ca
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày biết sức mày thế là tốt đấy.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hè sau về có khi lại dắt theo em Tây đen ấy chứ nị!!!!!!!!
Mà đổi trường 1 hôm cũng hay đấy chứ sao bảo thằng Quân điên?
Như tao hôm trước vừa lượn ở NT về....chán khiếp
Hôm nào thằng Trung, Phương sang đây học đi. Cho bọn mày ngồi nghe giải phẫu, vui khiếp luôn
 
Hôm nào là hôm nào nhỉ:))
Có vẻ Lan péo vẫn chwa thành công trong việc đổi ảnh avatar thì phải ;;)
 
ôkê con gà đen. Kừu ơi thứ 4 này nhé , muốn cho mày nghe buổi giải phẫu. Quân thích thì hẹn lại đi.Phương thi nhanh blên rồi chị dắt em đi thăm gái Y, mà trường mày cũng gần trường tao mà
 
Back
Bên trên