::..Toan1 Online..::

học quân sự hình như fai lên tận Lạng Sơn để bắn súng ;)) bố kể :-"

các chú nên lợi dụng bóng tối để... :">

mèng ơi, gẫy cổ tay oài, ai có sà lỏn...pas :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ca nha` oi thu' 3 trung thu co di choi dau ko ?
:D
ko hieu cai' cho. tủng thu nam nay co j moi' thu' vi. ko nhi :((
o ben nay` muon' kiem' cai góh mák ma kho' wa' :((

----------

gosh mask hixhix

----------

gosh mask hixhix
 
Tình hình là tớ đã xin được giấy chứng nhận thương tật ở chân ;))
Và sẽ gần như được miễn môn "Thể dục" ;;)
 
Sao lớp mình không nói gì thế? Tất cả những ai có thể lên mạng, đọc tin này thì viết đại một cái gì đó đi. Diệu Anh, Trang, Việt Anh, Minh Phương, Minh Quân, Anh Quân, Trí Trung, double Hưng, Tuấn Minh, Quỳnh Trang, chị Lan, Linh? Cả các bạn đã từng viết bài vào topic T1 nữa chứ :|
 
hom nao chang vao HAO nhung ma thay nhat qua nen chang noi j thoi :|
nhan tien de nghi moi ng update cac blog di, blog dao nay te qua (de tien fong, tuan nay se co viet 1 cai entry j day) :)
 
Nào thì có mặt :)
Hâm nóng lại topic cái nhỉ ;))
Đề nghị các bạn kể về chuyện đi học :p
Blog tớ vẫn update đều :D

@Chổi: Lại chữ ký Tây Tạng à=))
 
Hâm vừa thôi chứ, :">
Hi hi dạo này cũng ít lên topic lớp mình thật:p
Tớ thấy các bạn ở nước ngoài viết 1 bài báo cáo tình hình thì đúng hơn nhẩy:))
 
uh, đúng đấy, chứ nghe bọn này nói học ĐH chán thì chết :)) đang nghiêm túc cân nhắc mình nên lên ĐH ko :|

mà PN làm tớ hú hồn nhe :| tưởng lại quên bạn nào nữa :|

@Phệ: nếu lần này mà dịch đc thì... làm thêm cái nữa :p
 
uôi! Lần đầu lên lại topic lớp mình sau hàng chục năm xa cách.Các bạn khỏe cả chứ? Dạo này mình chả có gì đáng nói cả, chỉ có mỗi 1 việc là làm thế nào để quen được với các anh giai ở sân Y . Giản dị lắm
 
nghe theo PN, tớ quyết định post 1 phát
tớ cũng lên theo dõi topic đều đều nhưng mà cũng chẳng biết viết j
@Hưng : rất tiếc là tớ ko có ý định viết blog :))
báo cáo tình hình : tớ, Trí Trung và Chinh học cùng lớp, tớ cao hơn thằng Trung 4cm rồi, Chinh dạo này khác lắm, khác cấp 3 nhiều, (bạn ý bảo là "lớn rồi" 8-} )
và có 1 chuyện là dư lày, đi đâu tớ cũng đem ra khoe rồi, nhưng mà cứ post lên đây cho mọi người thưởng thức : số là, trước khi chính thức học, trường tớ có tổ chức thi TOEIC để kiểm tra đầu vào của học sinh và phân lớp tiếng Anh
đề thi có 200 câu hỏi chia ra làm 2 phần "listening"(hay là listenning nhỉ) và "reading", làm trong vòng 2 tiếng, điểm tối đa từng phần là 495 (đếk hiểu nó tính kiểu j) tổng điểm tối đa là 990, nếu mà đạt 400/990 thì năm đầu tiên ko "được" học tiếng Anh 8->
thì tớ đc thì vào ngày thứ 2 nên sau ngày thi đầu tiên, cũng đã trao đổi kinh nghiệm với 1 số hảo thủ và cũng may mắn biết được : câu 101 thì chọn "cause" ... :X
và tớ rất tự tin đi thi khi biết rằng đề thi cực kỳ khó :-> (đối với tớ thì khó dễ như nhau =)) )
rồi hôm tớ đi thi, vì tớ thi ca 2 nên trước khi vào thi, phải chờ ở ngoài, may mắn làm sao, tình tò mò nổi lên, tớ nhìn vào phòng thi và thấy cái tờ trả lời của 1 bạn ngồi bàn 1 =p~ B B C D A (nhìn thấy mỗi 5 câu :( ) :-> vào phòng thi, chưa biết trời trăng thế nào, tô luôn 5 câu đầu : B B C D A rồi ngồi :-"
rồi nó cũng phát đề, 100 câu đầu, nghe loa. đêk hiểu nó nói cái j` ong ong ong ong, nhức hết cả đầu, quyết định đánh cả bài nghe toàn B :-<
100 câu sau, đọc :-< mk, như học tiếng Lào @-) nhưng mà vẫn nhớ đánh câu 101 là "cause" :D ... sau đó quyết định đánh phần đọc toàn C
kết quả :
nghe 185
đọc 230
tổng 415 > 400 --> đỗ :| 8-}
thế là năm đầu tiên ko đc học tiếng Anh rồi zzz
 
Chỉ có 1 vc là làm quen với các anh giai ỏ Y
Công vc vất vả gớm=))
Lan péo vẫn chứng nào tật ấy, suốt ngày theo đuổi các anh "cao to đen hôi"=))
Ng đàn ông mẫu mực ;))
ĐÍnh chính là thằng Quân dư lào nó điêu đấy, cái ông đo chiều cao cho nó bị cầm cái thước kẻ lệch =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở BK chả có mấy bé gái, chán vãi :))
May mắn cùng lớp với Cường...
Chả biết các bạn học ĐH thế nào =)) Tớ là tớ thấy tớ toàn ngủ với làm việc riêng... Mới học 1 tháng mà số lần Cường phải đánh thức tớ dậy chắc phải lên đến con số hàng trăm rồi :">
 
Back
Bên trên