::..Toan1 Online..::

Chú Nam nói càng ngày càng khó hiểu, A đe'0 hiểu chú nói clg!
Gà Vượng, đương nhiên, chú không biết à? Trận mà có thằng vào thay vượng, bọn tao thắng ngay. NÓi chung, tầm Vượng...
mà các bạn lớp Hoá dạo này đánh cũng được lắm, đừng khinh. Muốn thắng thì trong bè chúng tao không nên có Vượng, hay Duy:).
" Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay"<-- Duy ơi câu này nghe lại lúc nào tao cũng thấy hay:)
 
đi hồ núi cốc xem gái thái tắm tiên =))
tao với biết vụ nè,còn giá thì ko rõ lắm nhưng chắc rẻ thôi,mà ra đấy chắc chỉ có thịt thú rừng là ngon(thỏ,bò,lợn,rắn... có cả rượu cần nữa))
còn bơi thì ghê bỏ mie,năm nào cũng có thằng die,anh của bạn tao cũng die ở đấy:(

Mẹ cái t Lê Hưng, bậy đe'0 tả, lúc nào cũng thích xem tắm tiên.;))
 
hôm nay theo thông tin mới cập nhật, thêm 1 thành viên nữa của TVH là TDC đổ lỗi việc thua lớp Hóa cho Vượng gà, anh nên xem lại bản thân và siêng năng tập luyện hơn nữa để xứng đáng với niềm tin chúng tôi dành cho a.
Nếu ko làm được tôi sẽ cho LongPH(gamer mới tập huấn nước ngoài về) thay chân anh trong đội tuyển

Theo nguyện vọng của tôi và cũng là nguyện vọng của TCD(a hẳn vẫn còn cay dái sau chuỗi trận thua vửa rồi), chúng ta sẽ tái đấu với KT vào 1 ngày ko xa, vì vậy các a nên cố gắng tập luyện để tìm lại chính mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh tao kém thì kém thật nhưng cảnh đánh có ra quái j đâu ( hầu như toàn bét bảng ) còn quân cũng tùy từng ván ( có ván đánh như 1 con vịt )
mà h đây có đứa đek nào thích dánh dday nữa đâu khi lòng dạ đã nguội lạnh cảm hứng ko còn thì đánh cho vui chứ thắng thua chả còn ý nghĩa lắm
 


thôi lạy hồn, mặt xấu vcl ra, cho ko tôi cúng ko chơi.
Mà lớn rồi đừng xem sex nữa, chơi điện tử hay hơn nhiều:-"
 
Y1 qa thật nhanh
cảm giác vào hè thật khác
1 năm học và chơi cố gắng
hn vừa thi nốt phẫu xong
hy vọng kì 2 chẳng nhạt nhòa

gác bút
đã bấy lâu nay tao ko cầm súng và cơ
tao trở lại
lại đi đây đi
tao chả thích đô ta j` cả
call là đi
01228228433
dẫu biết là họ tiến bộ
n vẫn khó chấp nhận cái sự thua
ko trách thằng nào cả
chỉ muốn... tham gia
để có thể là 1 tay cầm tướng
góp thêm 1 tay cầm đội
để cùng ae vui khỏe mùa hè

ra biển nhé, dù ko đô n cũng thích lông nhông 1 tí
muốn ra biển lắm òi, nhớ tí mùi, tí sóng, tí mảnh nhiều màu...
biển nhé ae, tiền là giấy
 
bài này đc viết vào h giải lao của trận ck euro
quân ơi chuẩn bị 1 hoa quả dầm cho t đi TBN sắp thắng rồi
m tự dầm đc thì càng tốt
ah mà chắc lâu rồi buổi đêm quân ko "dầm"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rạng sáng ngày 30-6-2008, cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến. Chung kết euro!
Cả một mùa euro bận rộn thi cử, không xem được một trận nào, quả là một nỗi đau khổ lớn với tôi. Nhưng giờ thì tự do rồi, tất cả mọi thứ sẽ gạt qua 1 bên, nhường chỗ cho một đêm hòa mình cùng trái bóng, một đêm thật cuồng nhiệt, được tan biến trong cái không khí euro, không khí của sân cỏ..

Tôi chờ đợi, thao thức, trong lòng thấy thật rộn ràng và háo hức, cái háo hức của trẻ thơ chờ xem hoạt hình, chờ mẹ đi chợ về với những cái kẹo thật ngọt trong giỏ..
Tôi phấn khích, phấn khích như lần đầu tiên được điểm 10+, lần đầu tiên được sử dụng chiếc máy vi tính của riêng mình..

Tất cả những cảm xúc lan tỏa trong mình tôi, vì trận bóng này, trận chung kết euro!

Hai đội bước ra sân chảo khán giả. Tôi tự nhủ, nhắm mắt lại một chút cho mắt đỡ mỏi, cũng để cảm nhận sự rộn ràng và náo nhiệt khi trái bóng lăn.
Tôi thề rằng tôi không hề ngủ quên, tôi chỉ chợp mắt 1 chút, 1 chút thôi, để.. để.. cảm nhận, tất nhiên, như tôi đã nói với bạn đấy.
Và.. Khi tôi mở mắt ra, thật kì diệu, kì diệu như trong truyện cổ tích, trận đấu đã kết thúc, Tây Ban Nha vô địch. Bóng đá quả thật quá kì diệu! Trận đấu rất hay, Tây Ban Nha rất xứng đáng với chức vô địch..
Kì diệu, tôi chỉ còn biết dùng từ đó, cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất phấn khích, chỉ hơi thắc mắc 1 điều, trận đấu đã diễn ra như thế nào? Nhưng có hề gì, trận CK quá hay, Tây Ban Nha vô địch rất xứng đáng..
 
Ôi dào, trận đấu diễn ra thế nào quan trọng gì
Cái chính là Cảnh vui là đc =)) =))
Thế kế hoạch vui hè 2008 của Hà thế nào. Ngoài war ra còn tí thể dục thể thao nào ko thế :-/
 
nhắn thằng Vượn
m có đi lấy học bổng ko hay để t đi lấy hộ ?
ae làm thịt hộ luôn
 
mung 4 mung 5 la` bon dai. hoc thi xong rui` do'.

500k và 2 ngay` cung~ duoc :|

ma` lan` nay` di sure co it nhat' 5/10 dua' con gai'
thang` Nam lieu. ma` chi tien`.

Muh ban` mai~ di dau chang dc cai' kq j ca.
Gio` de` nghi. chi. Link cho 3 lua. chon de ae bieu quit' chon cai' nao` de di.

1) 500k/2ngay` di Sam Son
2) 800k/3ngay di Quan Lan (??)
3) 500k/2 ngay di Hai Phong`-Do Son (??)

3 vi' du thia'
 
gác bút
đã bấy lâu nay tao ko cầm súng và cơ
tao trở lại
lại đi đây đi
tao chả thích đô ta j` cả
call là đi
01228228433
dẫu biết là họ tiến bộ
n vẫn khó chấp nhận cái sự thua
ko trách thằng nào cả
chỉ muốn... tham gia
để có thể là 1 tay cầm tướng
góp thêm 1 tay cầm đội
để cùng ae vui khỏe mùa hè

gọi là đi, tao nghe nhầm rùi

ra biển nhé, dù ko đô n cũng thích lông nhông 1 tí
muốn ra biển lắm òi, nhớ tí mùi, tí sóng, tí mảnh nhiều màu...
biển nhé ae, tiền là giấy

tao ko có tí giấy nào cả, mày co nhiều giấy cho tao 1 ít đi
 
Thứ 7,CN này D6 đi :D ăn mừng Hà thi xong, cũng là mừng Vượng có cái học bổng.
 
linh cũng đc có phải mỗi t đâu
có 900k mật ít mà ruồi nhiều ruồi còn bay cả vào topic đòi mật
chưa lấy định đến hết hè mới lấy nhưng chắc phải lấy nhanh làm j thì làm vì có cố vấn khuyên ko lấy nhanh lạm phát 900k mất giá rồi đến lúc chiêu đãi có khi phải thanh toán lắm tiền hơn (cố vấn giỏi vkl đến t cũng ko nghĩ ra cái này)
tiêu bớt rồi tầm 300k j đó (xin mẹ tiền)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
linh cũng đc có phải mỗi t đâu
có 900k mật ít mà ruồi nhiều ruồi còn bay cả vào topic đòi mật
chưa lấy định đến hết hè mới lấy nhưng chắc phải lấy nhanh làm j thì làm vì có cố vấn khuyên ko lấy nhanh lạm phát 900k mất giá rồi đến lúc chiêu đãi có khi phải thanh toán lắm tiền hơn (cố vấn giỏi vkl đến t cũng ko nghĩ ra cái này)
tiêu bớt rồi tầm 300k j đó (xin mẹ tiền)

éo hiểu gì luôn, CN D6 đi tao thi nốt T7 là xong, Vượng gọi team KT đến a e củ hành.
Còn thằng Hà chắc *** đến đâu, Cn D6 rồi bia nhé
 
Chủ nhật anh đi học đàn. T Nam thứ 2 đi được không?
 
Back
Bên trên