::..Toan1 Online..::

Bài này sẽ là bài cuối cùng trên forum.Thề đấy... Chán rồi :)|...Dù gì thì bài này nó cũng ở trang thứ 100 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Số 100 đẹp đấy, anh em cố duy trì nó đến Tết nhá!!;;)

Đinh Công Mạnh thằng nào post bài trang 101 đầu tiên!>:/ >:/
 
Đinh Công Mạnh thằng nào post bài trang 101 đầu tiên!
Là cái gì :O ko hiểu gì cả :-s
Thế thứ 7 ko KT vs TVH nữa ah :| đang định xin replay về học tập.
 
Đây là bài viết của abc tố cáo sự chuyên quyền độc đoán của kẻ mà tôi đang mượn tạm cái nick này.Ngày mai trong khi các thành viên khác của TVH xả thân trên chiến trường vì màu cờ sắc áo với tinh thần"dẫu thân này phơi ngoài dặm cỏ nghìn xác này bọc trong da ngựa ta cũng cam lòng" thì tổ trưởng của TVH ko chịu đi.Thật thiếu tư cách.Nhưng ko chỉ vậy...
Minh Quan Quan: nên tao báo cáo tình hình với mẹ tao rồi
Minh Quan Quan: mai tao đi chỗ khác rồi
thinhvuong: vớ vẩn cách chức
thinhvuong: chuẩn bị đơn từ chưc đi
thinhvuong: bầu tổ trg mới
Minh Quan Quan: cách cái đấm
Mà vẫn chưa hết hắn còn dối trên lừa dưới lợi dụng chức vụ gây thiệt hại vô cùng to lớn đến đội war.Mẩu chat sau đây minh chứng điều đó:
Minh Quan Quan: thằng Hà nhắn tin hỏi tao là cuối cùng thì mai có D6 ko
Minh Quan Quan: tao bảo ko
Minh Quan Quan: thế là nó lại ở nhà
Các bạn đã thấy rõ bản chất của 1 kẻ từng đc coi là linh hồn của đội war(ko phải kẻ bị tắc mũi):quá tham quyền cố vị phong kiến muc nát.Không thê nhân nhg đc tôi kêu gọi các thành viên khác của TVH của đội war hãy đứng lên làm cuộc cách mạng tư sản khai trừ NMQU@N ra khỏi TVH.
_______________________
**, thế mở trang trước ra xem thằng Cảnh với Thằng Duy như nào, tại 2 bọn nó bảo ko đi tao mới ko đi :-w, bây h thì "it's too late"
to Cảnh, Duy : người quân tử ko nói 2 lời [-x
còn đoạn kia là tao viết nhầm, tao chỉ bảo là tao ko đi chứ ko bảo là mai ko D6. OK man?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là bài viết của abc tố cáo sự chuyên quyền độc đoán của kẻ mà tôi đang mượn tạm cái nick này.Ngày mai trong khi các thành viên khác của TVH xả thân trên chiến trường vì màu cờ sắc áo với tinh thần"dẫu thân này phơi ngoài dặm cỏ nghìn xác này bọc trong da ngựa ta cũng cam lòng" thì tổ trưởng của TVH ko chịu đi.Thật thiếu tư cách.Nhưng ko chỉ vậy...
Minh Quan Quan: nên tao báo cáo tình hình với mẹ tao rồi
Minh Quan Quan: mai tao đi chỗ khác rồi
thinhvuong: vớ vẩn cách chức
thinhvuong: chuẩn bị đơn từ chưc đi
thinhvuong: bầu tổ trg mới
Minh Quan Quan: cách cái đấm
Mà vẫn chưa hết hắn còn dối trên lừa dưới lợi dụng chức vụ gây thiệt hại vô cùng to lớn đến đội war.Mẩu chat sau đây minh chứng điều đó:
Minh Quan Quan: thằng Hà nhắn tin hỏi tao là cuối cùng thì mai có D6 ko
Minh Quan Quan: tao bảo ko
Minh Quan Quan: thế là nó lại ở nhà
Các bạn đã thấy rõ bản chất của 1 kẻ từng đc coi là linh hồn của đội war(ko phải kẻ bị tắc mũi):quá tham quyền cố vị phong kiến muc nát.Không thê nhân nhg đc tôi kêu gọi các thành viên khác của TVH của đội war hãy đứng lên làm cuộc cách mạng tư sản khai trừ NMQU@N ra khỏi TVH.
_______________________
**, thế mở trang trước ra xem thằng Cảnh với Thằng Duy như nào, tại 2 bọn nó bảo ko đi tao mới ko đi :-w, bây h thì "it's too late"
to Cảnh, Duy : người quân tử ko nói 2 lời [-x
còn đoạn kia là tao viết nhầm, tao chỉ bảo là tao ko đi chứ ko bảo là mai ko D6. OK man?

như lol, éo đủ đội thì đánh đấm gì, bỏ kịch bỏ giao lưu đi
 
Xin thông báo đội war đã đi thi đấu trở về,tỉ số là 4-1 nghiêng về chúng ta.Với 3-0 những trân pick và 1-1 2 trận random.
Hôm nay, thay mặt là tổ trưởng tạm thời TVH, tôi xin tuyên dương đỗng chí Lucifer hôm nay đã đánh hay vcđ.Đồng thời tôi xin thông báo là đồng chí [TVH]G@CON đã xin ra khỏi đội war, tổ TVH và xin không là học sinh của lớp toán ams 04-07 nữa.Bên cạnh đó, do kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm, [TVH]NMQU@N bị cách chức tổ trưởng TVH. Thật rất đáng buồn.
Nếu như War là 1 môn nghệ thuật thì NMQU@N ko thể coi là 1 nghệ sĩ chân chính được, có thể những tác phẩm của anh rất đẹp, hay hoàn hảo đi nữa nó cũng chỉ là 1 tác phẩm không có hồn. Anh không có niềm đam mê, anh bị danh vọng làm mờ mắt( anh muốn đc học bổng), anh không xứng là 1 kẻ quân tử...
Nhưng thật sự người gây thất vọng và đau lòng nhất vẫn là G@COn Đức Duy,anh thực sự làm tôi rất thất vọng và buồn...
Có thể anh nói lỗi là do tôi, vì một phút nông nổi tôi muốn làm Khổng Tử, để rồi he said it's too late to apologize..Đó chỉ là những lời ngụy biện dối trá để che giấu bản chất thật sự của anh..Một kẻ lừa đảo, dễ thay đổi, tôi thực sự không muốn dùng đến từ phản trắc quá nặng nề...nhưng...
Anh không chỉ vì danh vọng ( đi nước ngoài) anh còn đam mê tửu sắc..Anh không còn hứng thú với những đồng đội đồng cam cộng khổ với anh như tôi, như Vượng...Anh đã thay đổi..THật sự đau lòng..
Nhưng dù TVH đã mất đi 2 thành viên,tôi không hề tiếc nuối, có khó khăn mới hiểu lòng nhau.Tôi xin tuyên bố, theo phương châm TVH, TVH không cần những thành viên như NMQU@N, G@CON, những thành viên hời hợt và không có niềm tin, niềm yêu thích thật sự với war..
Lời cuối, chúng ta chia tay với 2 thành viên và tiếp tục cố gắng xây dựng lại TVH.
IT'S TOO LATE TO APOLOGIZE...
@ Đức Duy: Tao vẫn nhớ lúc 2 thằng bị đuổi học đi chơi, lúc anh em ngồi nói chuyện về war, lúc cũng nghe xone fm và bực mình khi Bảo Thy hôi nách được xếp cao, ngồi bàn luận về apologize "cắt dây"...Những kỉ niệm thật đẹp về tình bạn. Và mày thay đổi, mày đã ra đi, như chưa từng quen tao, quen TVH..Tao vẫn hi vọng sáng nay, mày sẽ đến, sẽ đến vì tình bạn, vì tình đồng đội thật sự, nhưng càng chờ đợi tao càng thất vọng. Mày đã thay đổi thật rồi.. tao rất buồn và đau lòng..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hẹn gặp lại vào mùa hè 2008...
TVH không cần những thành viên như NMQU@N, G@CON, những thành viên hời hợt và không có niềm tin, niềm yêu thích thật sự với war..
Có thể anh nói lỗi là do tôi, vì một phút nông nổi tôi muốn làm Khổng Tử, để rồi he said it's too late to apologize
Tao ko đổ lỗi cho mày :-j...Về chuyện war thì tao chán thật sự rồi. Giống như 1 trò chơi...Nó hết hay thì nó phải chán =)). Thằng Quân cũng chán rồi...Vì thế tao ra đi.. Quân tham quyền cố vị đ' chấp =))... Trước khi ra đi khỏi đội war tao tiến cử Mr Kừu thế chỗ =)). Tao chỉ ko chơi war nữa chứ tao ko nói cái này :-w
xin không là học sinh của lớp toán ams 04-07 nữa
Còn nếu vì tao ko chơi War nữa mà chúng mày "hit le" tao thì tao... chả biết làm thế nào bây giờ :-??...
Tao vẫn hi vọng sáng nay, mày sẽ đến, sẽ đến vì tình bạn, vì tình đồng đội thật sự, nhưng càng chờ đợi tao càng thất vọng
Sáng nay tao đ' đến vì đơn giản tao đ' chơi war nữa, thế thôi. Chúng mày bảo ra quán bia hay làm gì khác tao đến ngay.
Lời cuối: tao xin ra khỏi TVH vì tao tưởng TVH là đội war. Nhưng hôm qua quân send tao cái message này :"Đội War tan rã nhưng TVH vẫn còn... Chắc chắn...". OH... Thế TVH là clgt :-??...
 
hơ, lớp mình mới chưa đc 1 năm mà đã tan đàn xẻ nghé thế này òi :(

khiếp, vụ này làm mình liên tg đến vụ... :-"

hết chuyện :))
 
đầu tiên, tớ xin phép trình bày lại cái lí do khiến tớ ko đến
Trương Đức Cảnh: thoj t7 huy de
Trương Đức Cảnh: :-?
[TVH]NMQU@N: ừ
Trương Đức Cảnh: Tao nghi
[TVH]NMQU@N: thôi bảo tVuong huỷ đê
Trương Đức Cảnh: Ko den dau
Trương Đức Cảnh: :-j
Trương Đức Cảnh: Uh`
Trương Đức Cảnh: :D
[TVH]NMQU@N: để thứ 7 tuần sau cho đông đủ
[TVH]NMQU@N: :))
Trương Đức Cảnh: tuan sau tao cung ko di
Trương Đức Cảnh: :-??
Trương Đức Cảnh: Tu nay tao ko di nua
Trương Đức Cảnh: :-??
[TVH]NMQU@N: à
[TVH]NMQU@N: thế hả
[TVH]NMQU@N: oh
[TVH]NMQU@N: thế thôi vậy
[TVH]NMQU@N: :-s
Trương Đức Cảnh: Ok man?
Trương Đức Cảnh::D
[TVH]NMQU@N: ừ
[TVH]NMQU@N: tao cũng học
[TVH]NMQU@N: ko chơi nữa
[TVH]NMQU@N: chán rồi
Trương Đức Cảnh: Ok man
Trương Đức Cảnh: :-??
[TVH]NMQU@N: ok

mikatori chishidomotuji: t7 nay`
mikatori chishidomotuji: mAY bao t Vuong huy de
mikatori chishidomotuji: Tao nghi
mikatori chishidomotuji:
mikatori chishidomotuji: t quan cung chan roi`
mikatori chishidomotuji: No cung thick hoc hon
mikatori chishidomotuji: HUy de nhe
mikatori chishidomotuji:
duy nguyen: uh
duy nguyen: the thoi
duy nguyen: cang tot
==> Cảnh có tư cách j` để chỉ trích tao với Duy ở đây???thằng nào là thằng lừa thầy dối bạn ở đây???
Hôm nay, thay mặt là tổ trưởng tạm thời TVH, tôi xin tuyên dương đỗng chí Lucifer hôm nay đã đánh hay vcđ.Đồng thời tôi xin thông báo là đồng chí [TVH]G@CON đã xin ra khỏi đội war, tổ TVH và xin không là học sinh của lớp toán ams 04-07 nữa.Bên cạnh đó, do kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm, [TVH]NMQU@N bị cách chức tổ trưởng TVH. Thật rất đáng buồn.
TVH có 6 thằng, gồm Cảnh, Cường, Duy, Quân, Thiện, Vượng. chắc chắn là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ko có tao, ko có Cường, ko có Thiện, ko có Duy vậy thì chỉ có Cảnh và Vượng ==> 2/6 phiếu ==> ko quá bán==> là cái đêk j???
Quân tham quyền cố vị đ' chấp
*** hiểu nghĩa câu này lắm....
Lời cuối: tao xin ra khỏi TVH vì tao tưởng TVH là đội war. Nhưng hôm qua quân send tao cái message này :"Đội War tan rã nhưng TVH vẫn còn... Chắc chắn...". OH... Thế TVH là clgt
như mày đã nhiều lần nói với tao : "chuẩn mẹ luôn..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích dẫn:
Lời cuối: tao xin ra khỏi TVH vì tao tưởng TVH là đội war. Nhưng hôm qua quân send tao cái message này :"Đội War tan rã nhưng TVH vẫn còn... Chắc chắn...". OH... Thế TVH là clgt

như mày đã nhiều lần nói với tao : "chuẩn mẹ luôn..."
Thằng điên, cái gì chuẩn? :-?? Tao ko hiểu ý mày =)) Toàn nói linh tinh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tại tao thấy mấy lần tao qua đc chỗ khó của Zelda mày nói với tao thế =)) nên tao thấy hay hay =))
 
tại tao thấy mấy lần tao qua đc chỗ khó của Zelda mày nói với tao thế =)) nên tao thấy hay hay =))
Cứ thấy hay là dùng thế thôi á, thế mày bị điên rồi 8-}
Mày nói thế giống như người ta hỏi mày là "where are you from?" thì mày trả lời là "OK man ! Thank you!" đấy
 
nói lăng nhăng cái j đấy??? tao post bài thứ 2000 đây. chữ kí mày ảo quá =))
 
Cuối cùng thì abc cũng đc viết bài đầu tiên dưới acc của chính mình.
Vì vậy lời đầu tiên là xin gửi lời chào đầu tiên đến HAO và 4rum toán 1 online.
Lời thứ hai là hiện chưa biết viết j nên hẹp gặp lại vào 1 ngày ko xa.:-h
 
Back
Bên trên