::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

lớp mình chán quá, chẳng có ai thích thú gì vụ giao lưu T-V cả, bí thư và lớp trưởng cứ như bù nhìn, chán thía, lẽ ra mình nên vào lớp Tin

trong lớp có bao nhiêu đứa có tài mà ko bao giờ lộ diện, để cho tui cái thằng chuyên phá đám làm thì làm thía nào được

sozzy các bạn lớp Văn, có lẽ các bạn nên tìm lớp <> giao lưu cho kịp thời gian, chờ lớp tui có khi phải đến lúc Mỹ tìm ra vũ khí hạt nhân ở Iraq
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

đừng vào lớp Tin , lớp Tin toàn 1 lũ câu bài , bệnh lắm :))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Bạn nào lớp Toán chép thì chuẩn bị đĩa đi nhá, không có lại bảo tớ chưa xong.
Được khoảng 80% rùi, cười đi là vừa :D
****
Hôm qua gọi cho bạn Trang, lại ngồi buôn được một lúc, không hiểu ván này thì cái hóa đơn điện thoại sẽ đi đến đâu đây. :((
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

bạn Tân ah cái TẤM LÒNG ƯU ÁI hình như là yêu nc' thương dân thì phải(nhấn mạnh về yêu nc' hay seo y':) )
nếu thứ 5 bạn làm xong rồi thì hôm đó bọn tớ ở lại lấy bài nhá.THANKS
to cả lớp: sau 2 ngày thách thức CẢNH còi và THIỆN đã bị dáng chức -->con :))
mình chơi tấn giỏi ghê cơ!!!:))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Vũ Minh Tân đã viết:
Nguyễn Minh Quân đã viết:
Buồn cười thật, đề nghị bạn này định nghĩa lại từ "bạn", khi khó khăn, nhờ vả nhau một chút mà đã thế này rồi, không tốt, không tốt.Vả lại làm thế này các cậu cũng bổ sung kiến thức còn gì.
Không hẳn là thế đâu, các bạn ấy nói thế thôi mà, chứ lớp Toán với lớp Văn giúp nhau là chuyện đương nhiên rùi.
Bí thư lớp tớ tốt lắm.
@Manh: nói cẩn thận không có các bạn ấy lại hiểu lầm. ;)
Quá hay, hình như bạn Tân từ sau khi gặp gỡ và nói chuyện với lớp Toán thì khác hẳn hay sao ý nhỉ.
boy Toán từng nói:
Con gái(1) Việt Nam(2) hiền(3).3 mệnh đề này không bao giờ cùng đúng.
Bây giờ, chúng ta rút lại câu nói này vẫn chưa muộn.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

to Quân: mai có chơi ko vậy
thấy tấm gương Cảnh còi và Thiện vẫn chưa sợ ah
Hai hôm nay rủ mãi mà có thấy chơi đâu.Cho tớ hỏi Trang : Trước kia có làm thêm ở Casino không?
Cảnh còi và Thiện lại xuống chức rồi.Trang, ngày mai sẽ biết thế nào là thần bài.
lớp mình chán quá, chẳng có ai thích thú gì vụ giao lưu T-V cả, bí thư và lớp trưởng cứ như bù nhìn, chán thía, lẽ ra mình nên vào lớp Tin

trong lớp có bao nhiêu đứa có tài mà ko bao giờ lộ diện, để cho tui cái thằng chuyên phá đám làm thì làm thía nào được

sozzy các bạn lớp Văn, có lẽ các bạn nên tìm lớp <> giao lưu cho kịp thời gian, chờ lớp tui có khi phải đến lúc Mỹ tìm ra vũ khí hạt nhân ở Iraq
Buồn cười thật, vẫn còn có tớ ở đây, T-V vẫn là một khối, vẫn giao lưu
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

E hèm!!!!Thông báo với các bạn lớp Toán: Lớp văn đã đấu giá thành công gian hàng hôm dạ hội 3-2===> cac bạn lớp Toán có cơ hộ thể hiện sự tốt bụng bằng cách nhiệt tình giúp đỡ nha!!!!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

...với cái giá ngất ngưởng... :)):))
dù sao cũng chúc mừng lớp văn ;;), mong là bán sẽ có lời ;;)
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

è , bán cái ý ý đi , cái ý ý chạy lém đó :D
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Hôm đó, Toán sẽ phụ Văn bán hàng.
Các bạn lớp Văn, bạn nào thích thì add nick tớ đi:minhquan0309.
Thế thơ Nguyễn Trãi thì bao giờ bọn tớ lấy được?Nếu xong rồi thì hôm nay Tân đến sớm đi, cảm ơn trước.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Minh Quân đã viết:
Hôm đó, Toán sẽ phụ Văn bán hàng.
Các bạn lớp Văn, bạn nào thích thì add nick tớ đi:minhquan0309.
Thế thơ Nguyễn Trãi thì bao giờ bọn tớ lấy được?Nếu xong rồi thì hôm nay Tân đến sớm đi, cảm ơn trước.
Hơ...?
Thế cuối cùng là các bạn định lấy bài kiểu gì đây?
Đĩa không có thì làm thế nào?
Hôm qua bạn Long và bạn Nam không hiểu sao lại chẳng có cái đĩa nào cả???
Bài của bọn ấy HAS FINISHED.
Vì vậy, các bạn lớp Toán thích nhanh hay chậm thì phải tùy thuộc vào việc tớ có cái đĩa của bọn ấy sớm hay muộn thôi.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Còn đây là việc quan trọng nhất:
Sau một buổi sáng đấu giá vô cùng căng thẳng, nhất là sức "máu" của Tân mặc dù chỉ có đúng 700 ngàn đồng trong túi (không hơn 1 cắc nào), gian hàng đẹp nhất, tuyệt vời nhất, và rẻ nhất :)) đã thuộc về lớp Văn.
Tuy đã xác định tinh thần "lỗ cấm khóc" nhưng rất mong các bạn lớp Toán giúp đỡ được cái gì thì giúp.
Những bạn nào có ý tưởng gì cho việc "1 vốn 40 lời" có thể trực tiếp gặp Manh lớp tớ, "hoa hồng" sẽ bàn sau.
Những bạn nào không có nhiều "sức lao động" thì có thể giúp đỡ bằng "tiền mặt" ;)
Thế nhá, cảm ơn các bạn nhìu. :)

Vương Văn Cường đã viết:
è , bán cái ý ý đi , cái ý ý chạy lém đó :D
Con lạy bố, điểm chất lượng của bố xuống 7 bi giờ! :-?
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Minh Quân đã viết:
Vũ Minh Tân đã viết:
Nguyễn Minh Quân đã viết:
Buồn cười thật, đề nghị bạn này định nghĩa lại từ "bạn", khi khó khăn, nhờ vả nhau một chút mà đã thế này rồi, không tốt, không tốt.Vả lại làm thế này các cậu cũng bổ sung kiến thức còn gì.
Không hẳn là thế đâu, các bạn ấy nói thế thôi mà, chứ lớp Toán với lớp Văn giúp nhau là chuyện đương nhiên rùi.
Bí thư lớp tớ tốt lắm.
@Manh: nói cẩn thận không có các bạn ấy lại hiểu lầm. ;)
Quá hay, hình như bạn Tân từ sau khi gặp gỡ và nói chuyện với lớp Toán thì khác hẳn hay sao ý nhỉ.
boy Toán từng nói:
Con gái(1) Việt Nam(2) hiền(3).3 mệnh đề này không bao giờ cùng đúng.
Bây giờ, chúng ta rút lại câu nói này vẫn chưa muộn.

Chít chít, bạn Quân lại hiểu nhầm rùi.

Cái câu của lớp Toán thì lớp Toán cứ giữ đi, khỏi cần sửa làm gì ;)

Còn cái này nữa. Sao ấy sang lớp tớ câu mà mỗi lần "măm" có 1 con vậy?

Cái tình hình này thì lớp Văn làm sao mà đủ được 100 trang trước Tết đây?

Tốt nhất là lớp Toán từ nay đến Tết chuyển đại bản doanh sang lớp văn đi, thế nó mới "đông đủ". :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
...với cái giá ngất ngưởng... :)):))
dù sao cũng chúc mừng lớp văn ;;), mong là bán sẽ có lời ;;)
E hèm!
Thế là rẻ nhất rùi đấy dượng ạ, dượng không thấy thế sao?
Gian đẹp nhất mà có 700, gian "bẹp" nhất thì những 930.
Đúng là lớp mình toàn nhân tài có khác :))
Ván này lãi to là cái chắc, làm quái giề có chuyện lỗ. :)>-
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

hehe, good, thì có ai bảo lỗ đâu
cố lên nhá
có rì hum đấy dượng (mà sao tự nhiên con mìn nó ngoan thía nhẩy :D) đến ủng hộ, đừng có đuổi là được ;;)
nhất là bán cái ý ý mà thằng cường nói ấy ;;), thì... bán 1 lời 100 :)):)):)) bóa bóa
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

:)):)):)) cái ý ý hả , đc lắm đó ,cho tao tham gia với , lời lãi chia đôi , ok ?
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

1 gian lớp Lý , 1 lớp Văn còn 1 gian của lớp nào thía??
lớp văn định "buôn bán" j hôm đấy???
2 Quân: tình hình là rất tình hình:(
box này nguy cơ chỉ còn ki' + Quân+HN+HL(HNvaf HL ko chắc)nên.....hum` chán ghê cơ
hôm nay td dc nghỉ tiết rủ bọn nó chơi bóng ma mà ko thấy đứa nào nhúc nhích
lúc đầu hào hứng sau lại ....ngại lem' ko chơi đâu---------->phát điên
chán we'!!!!!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Đúng rồi, tình hình là may mà có các bạn lớp khác vào thì lớp mình mới được như ngày hôm nay.
Hôm qua thằng bạn gọi về sớm quá nên không ở lại đưa đĩa cho Tân được, ngại quá.
Còn hôm nay thì lại quên mang đĩa.Khốn sờ nạn!
Còn đây là việc quan trọng nhất:
Sau một buổi sáng đấu giá vô cùng căng thẳng, nhất là sức "máu" của Tân mặc dù chỉ có đúng 700 ngàn đồng trong túi (không hơn 1 cắc nào), gian hàng đẹp nhất, tuyệt vời nhất, và rẻ nhất đã thuộc về lớp Văn.
Tuy đã xác định tinh thần "lỗ cấm khóc" nhưng rất mong các bạn lớp Toán giúp đỡ được cái gì thì giúp.
Những bạn nào có ý tưởng gì cho việc "1 vốn 40 lời" có thể trực tiếp gặp Manh lớp tớ, "hoa hồng" sẽ bàn sau.
Những bạn nào không có nhiều "sức lao động" thì có thể giúp đỡ bằng "tiền mặt"
Thế nhá, cảm ơn các bạn nhìu.
Chắc chắn là sẽ có người giúp, ít nhất là cũng đã có Quân rồi, yên tâm đi, bán được bao nhiêu thì bù vào số 700 tròn trịa đó.Nếu dư, ta đi ăn chè.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Minh Quân đã viết:
Chắc chắn là sẽ có người giúp, ít nhất là cũng đã có Quân rồi, yên tâm đi, bán được bao nhiêu thì bù vào số 700 tròn trịa đó.Nếu dư, ta đi ăn chè.
Ya, thế là khỏi sợ phải bán hàng một mình rùi.
Hôm đó tớ bán hàng nha, bạn nào có lòng tốt ở lại phụ tớ một tay. ;)
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

:)) có tớ ;;) :D
đùa thoai
nhưng lớp văn đã nghĩ đến chuyện sẽ có khoảng bao nhiêu người đến tham gia cái dạ hội này chưa
toàn thấy hát về đảng... ai thích đi xem, đi chỉ để chơi thôi, mà chơi thì kịch cũng chỉ đến tầm 20min roài out, ở lại làm rì, đi chơi sướng hơn bao nhiêu, :D
đấy là ý kiến đóng góp nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên