::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chắc nó bảo KFC...
Khai trương đông phết... mai ra xem sao...

Mà sinh nhật cô Nguyệt Anh không tặng gì thật à... :-/
 
Mọi người rạo rực Mr HAO quá nhẩy
Anh Trung này có nhiều bài thơ hay phết Bài mình thik nhất là bài Đồng hồ cát thì phải...
Tao cũng thik bài này,vãi sáng tạo =>vote luôn cho ông này
Mọi người ai chưa vote thì nghía qua bác Nguyễn Hoàng Linh này nhé..tính cách hay cực :D
Còn 1 phiếu để dành..:)) ko biết có nên cho thêm ông Đào Toàn nhờ quả lăng xê này ko đây..:))
Mấy chú 04 07 ..ít phiếu quá nên thôi để vài năm nữa vote luôn 1 thể..:))
 
Còn 1 phiếu để dành.. ko biết có nên cho thêm ông Đào Toàn nhờ quả lăng xê này ko đây..
Để dành được à?:eek: Chỉ được vote 1 lần duy nhất thôi mà...:|

Mấy chú 04 07 ..ít phiếu quá nên thôi để vài năm nữa vote luôn 1 thể..
Poll đóng cơ mà... Sao mày biết ít phiếu...:-/ :-? :-/ :-?
Quen admin à:Db-)
 
Tưởng vote đc 3 phiếu cơ mà? để dành để xem có thằng nào sửa profile ko mình đổi ý :D
Mấy chú 04 07 ..ít phiếu quá nên thôi để vài năm nữa vote luôn 1 thể..
:)):)):)) ít phiếu mình vote..ko phải phiếu của chúng nó..:))
 
Post lại "Bài thơ khó hiểu của chiếc đồng hồ cát" của anh Trung, hay phết:) Tìm mãi mới ra:D
Nhìn hình thức đã thấy hợp với tiêu đề "Đồng hồ cát" rồi:)


Những chiếc đồng hồ cát bao giờ cũng bắt đầu chảy rất mau
Giống với cuộc đời người, khi trẻ là khi hăng hái nhất
Mỗi chiếc đồng hồ cát đều có một chỗ chật
Mỗi đời người đều có một điểm giao
Nhưng đồng hồ cát đối xứng nhau
Người thì mỗi giây một khác
Người không như đồng hồ cát
Lật ngược đầu là đổi một vòng xoay
Lật ngược một vạn lần vẫn giống thế này
Cuộc đời người chỉ có một lần để đem ra sử dụng
Đừng sợ không được đổi đầu mà từ chối quyền được sống
Không có gì là quá muộn, chẳng qua là chưa đến được điểm giao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Blog dạo này trào lưu nhẩy? :D toàn thấy xài của Yahoo.Tao cũng có 1 cái của msn..cái theme nó xấu kinh khủng khiếp,nhưng vào tay ta thì cũng nghệ thuật ra trò :)) chỉ có điều là update year by year nên bây giờ del rồi :))

Thơ VA làm trong 0407 đúng ko? cái đó tao xem rồi hay đấy :)) cũng thích kiểu thơ đối đáp lắm..nhưng mà dạo này máu me quá mất hết cả hứng làm thơ :(
 
Tao cũng có 1 cái ở MSN... Tao cũng thik ở MSN hơn Yahoo... Nhiều function hơn:D
Nhưng Y! phổ biến quá rồi, quá mạnh:D
Đang định chuyển toàn bộ blog bên MSN sang Y! nhưng đêk fake được ngày:(( Đành phải để feed... Chỉ có điều feed nó update chậm quá... Update từ lúc 4h chiều mà đến tận bây giờ Y! vẫn đêk thèm update theo...
Ai có blog ở 360 thì nói để tao add:D
Ko thì ko xem được hết:D

Mà tình hình là phụ huynh bạn bắt bạn đi học Lý:((
Ai có lớp nào mới học đầu đầu lớp 12 thì cho bạn bám đuôi cái:((
 
Trần Lương Thành đã viết:
Thằng Thiện nó đi học 1 lớp lý mà theo nó thì như sh*t nên nó bỏ rồi.
Thông tin mày lấy ở đâu hả Thành? Thằng Thiện đang học lý với tao, Lan, Hà, MQ, bỏ hồi nào sao tao ko biết nhỉ?
Lớp ý thầy dạy hơi bị được, ngu lý như tao mà còn làm được bài, ăn nói linh tinh.
tình hình là bạn đang ốm, ai thương bạn mang đường sữa đến thăm cái nhỉ?
vừa khỏi tay xong lại bị ngã cầu thang, một mùa hè không còn gì đau đớn hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này các bạn lớp toán !
nghe nói là không nên post bài 1 dòng đâu[-x
Này ! lớp lý đấy ai dạy vậy?
có hay hông?
học tới đâu rùi???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe ấy thông cảm, thằng Hưng iem tớ đang ở trên Mù Cang Chải nên quen thế rồi. Chứ lớp tớ là post bài đàng hoàng lém, cả nhà nhỉ!
lớp lý ấy bọn tớ học quang trước, học chưa nhiều lém, mà toàn con gái lớp tớ học thôi, ấy muốn giao lưu ah?
 
Minh to sắp đi rồi hôm nào tụ tập 1 phát chứ nhỉ :))
Lâu rồi lớp mình chưa gặp mặt
 
ai cha` mai~ moi' thay' met. anh Trung nha` minh`
nho' a Trung ghe^ co :D
a Trung di Trung ve` nho' mua wa` cho bon. nay` nha' :x iu ghe^
&chup. nhiu` anh? nua~ nhe' ;)
moi ng oi To di ngay 10/7 ma luc' do' iem dang lon ton o Mi~........
Thua^n. :)
nen moi ng lam 1 chuyen' thu 2 nay` giao luu di chu' nhi ^^ de em con dc dip chia tay& chia 1 so' thu' khac' voi' ToA :x
dc ko ca nha?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên