::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bài thứ 5K là của mày đấy chứ Thành?
Bài WC nghe lần đầu thì chả để lại ấn tượng gì, nghe nhiều nó thấm vào, tự dưng thấy hay...
Ko dễ nhớ + dễ nghe như Mùa hè Italia hay The cup of life nhưng nghe nhiều thì cũng hay đấy chứ...
Giọng opera hay, thik nhất là cái giọng nam cao nhất trong 4 thằng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lương Thành đã viết:
Sheva hôm qua bị kèm dữ quá..với lại cũng ko có bóng nên hơi tiếc thật..
Đấy... tại tuyến 2 kém... Sheva đơn độc chẳng có bóng...
Cơ hội duy nhất thì lại bị bắt việt vị...
Chắc vẫn vô vòng 2 thôi... hi vọng chơi khá khẩm hơn... 8-|
Đông Âu giờ còn trông mong mỗi Czech thoai...


Trần Lương Thành đã viết:
Bài hát WC không thấy hay:( có cái giai điệu gì mà nó hay phát trên quảng cáo WC hay trước lúc bình luận..thì lại thấy đỉnh:)) nghe nó hoang dã,mạnh mẽ..kiểu như bài hò trong Thủy Hử..đúng chất thể thao cổ động.:))
Đúng roài... tao cũng thích bài đấy...
Trong 3 bài hát chính thức bài này nghe ổn nhất... :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thứ 5K là của mày đấy chứ Thành?
Tao nhìn nhầm :D hóa ra là của mình :))
Nghe chúng mày nói khéo tao phải tìm mấy cái bài đó nghe thử mới đc..
Có ai biết 3 bài hát chính thức của WC tên là gì không?
Suốt ngày đi nghe nhạc người ta..không biêt bao giờ người ta mới nghe nhạc của mình đây..:)):)):))

Quả cờ của VA sáng tạo quá..cho xin mẫu làm chữ kí nhé..:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lương Thành đã viết:
Tao nhìn nhầm :D hóa ra là của mình :))
Nghe chúng mày nói khéo tao phải tìm mấy cái bài đó nghe thử mới đc..
Có ai biết 3 bài hát chính thức của WC tên là gì không?
Suốt ngày đi nghe nhạc người ta..không biêt bao giờ người ta mới nghe nhạc của mình đây..:)):)):))
Quả cờ của VA sáng tạo quá..cho xin mẫu làm chữ kí nhé..:D
Nhạc chính thức là Bamboo (official melody)...
Bài hát chính thức là Time of our lives (official song)...
Ngoài ra còn có Celebrate the day...
Quả cờ chữ kí thì cứ tự nhiên... :D
 
có chết ko chứ lỵ...anh lấy Cos chấp 1.5,mất ***** 150 K rùi:((...lại thành số âm...
quyết gỡ gạc = trận Anh-Toba,lấy Toba chấp 2...
 
Rõ ức chế bọn Trinidad & Tobago...
1 kiểu Hy Lạp thứ hai... Phòng ngự thép làm hỏng cả trận đấu...

Hờ, bác nào làm giúp em câu kết của bài thơ này cái:)

Núi vẫn hát lời tật nguyền của núi...
Tháng ngày qua vết sẹo vẫn in hằn...
Biển dạt dào khắc khoải suốt ngàn năm...
Sóng vẫn ước xoá sẹo hằn vách núi...
Ngàn năm trước, biển ồn ào dữ dội...
Ngàn năm sau, biển lặng lẽ thầm thì...
Núi vẫn lạnh lùng như núi của mọi khi...


Oh yeah... Anh ghi bàn rồi:))
Hoan hô=D>
Hàng phòng ngự thép đã bị xuyên thủng:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng như dự đoán...
Beckham chính là ngòi nổ quan trọng nhất...
Chuyền chiếc tinh tế và chính xác...
Đập chết thằng nào bảo Beck đá ngu... :))
 
Hoan hô England=D>
2 - 0 :))
Trinidad ghi 1 bàn nhưng ko được công nhận, về nước rồi:D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
net tao lại vẹo này
tối qa nằm vật vã vì đau bụng, ko hiểu kiểu j`, ghê qá :|
tg Thành làm cái chữ kí kiểu j` kia, bào tao để tao làm với
tg Qân cá thật là vl, đếu thua hơi phí
bài hát chính thức ko sôi động, cứ so sánh với Ý 90 là thấy thiếu ngay nhiều yếu tố
thơ của tg` Phương đây

Núi vẫn hát lời tật nguyền của núi...
Tháng ngày qua vết sẹo vẫn in hằn...
Biển dạt dào khắc khoải suốt ngàn năm...
Sóng vẫn ước xoá sẹo hằn vách núi...
Ngàn năm trước, biển ồn ào dữ dội...
Ngàn năm sau, biển lặng lẽ thầm thì...
Núi vẫn lạnh lùng như núi của mọi khi...
Vẫn lầm lì như cái ti ông nội...
 
Hôm qua là trận đầu tiên của WC mình xem. hehe, Anh đá được, đập chết thằng nào bảo Anh không biết tấn công
mỗi tội các tiền đạo của Anh quá vô duyên, không thì 2 bàn còn là ít
nhất là cái thằng Peter Crouch, xem đến nửa hiệp hai ghét thằng ý kinh khủng, nhiều quả ngon ăn mà để lỡ. Nhưng đúng như anh bình luận viên nói, dù cả trận đá rất dở nhưng chỉ cần ghi bàn là .. alê hấp... anh thành anh hùng ngay. Còn quả sút xa của Gerrard thì.. vô đối, đúng là quá đẳng cấp. Lampard của mình hôm qua cũng để phí mấy quả ngon ăn nhưng không sao, giải còn dài. Dành trọn niềm tin vào đội tuyển Anh.
PS: Hôm qua ko thấy cái giọng nữ bình luận, xem sướng hẳn.
 
Hôm qua xem có nửa hiệp đầu..thấy Anh vô duyên quá nên đi ngủ..
Để đến hiệp 2 2 bàn mới tiếc chứ..:)) hàng xóm hò hét quá ko ngủ đc..
Yorke bị Gerrard tương cho một quả..:)) hành động hơi..mất vệ sinh..:)) đảm bảo vài hôm nữa mấy hình ảnh này tràn ngập trên net..:))
D.Beckham..vẫn mãi là đẳng cấp..:x
Cả đội tuyển Anh thích nhất Beckham & Gerrard..đá tốt mà đâu có vênh mặt + thích thể hiện như mấy thằng kia..:))
Lampard năm sau chuyển hộ khẩu đến Barca..không biết ai sẽ phải nhường chỗ đây..Ôi Messi,Ronaldinho,Deco....:(:)(:)((

@ Hà: chữ kí thì đơn giản thôi..6 cái link tương ứng 6 bài thơ..

@ Phương: Và biển vẫn đợi mong..núi trở thành hòn đảo..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Núi vẫn hát lời tật nguyền của núi...
Tháng ngày qua vết sẹo vẫn in hằn...
Biển dạt dào khắc khoải suốt ngàn năm...
Sóng vẫn ước xoá sẹo hằn vách núi...
Ngàn năm trước, biển ồn ào dữ dội...
Ngàn năm sau, biển lặng lẽ thầm thì...
Núi vẫn lạnh lùng như núi của mọi khi...
Vẫn lầm lì như cái ti ông nội...

Akak, chết tôi mất...

PS: Hôm qua ko thấy cái giọng nữ bình luận, xem sướng hẳn.
Cái giọng nữ thường chỉ bình luận trận 8h thôi, 2 trận sau chắc ko thức được:))

@ Hà: chữ kí thì đơn giản thôi..6 cái link tương ứng 6 bài thơ..
Hình như thằng Hà nó hỏi cái cờ kia mày làm thế nào cơ, ko phải 6 bài thơ:D
 
cái cờ ý chắc đặt link trong tab html hả mày? Để hôm nào thử, trong HAO chưa thấy ai để ảnh trong chữ kí.
ôi, sao Lampard của mình đến Barca làm cái gì? Ở Chelsea không hơn ah? Vì thích anh Lampard mà mình thích Chelsea mà, chán thế.
Công nhận York hôm qua... đau thật... nhìn mấy ông bác sĩ cười cười mình đã hiểu ra vấn đề rồi
 
Quả cờ TBN độc đáo chứ?:D học tập VA đấy..link ảnh đâu có cho vào chữ kí đc?..hand-made 100%..đang rỗi nếu chú nào muốn có quả cờ ĐTQG trong chữ kí thì liên hệ..
Cái này là hàng độc trong HAO..toán 1 bí truyền..các anh em giữ gìn nhé..:)) VA sáng tạo lắm :D

Lampard đi thì Sheva,Ballack đến..và lại mai một tuổi trẻ + khát vọng tấn công ghi bàn dưới tay Mourinho..
Thương tiếc thay các tài năng..:((

ĐT Anh chưa thấy Walcott đâu cả..thằng này hình như bằng tuổi bọn mình thì phải?..có con người yêu xinh vãi..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái kiểu cờ bằng chữ đấy do anh sáng tác mà lại... :>
Đồng ý với Linh là không nên cho Lampard sang Barca... =D>
Sang Barca mà đá chính thì hỏng hết cả bóng đá đẹp rồi... :-$
Nhưng xem trận hôm qua thì nên cho thằng đấy dự bị... :))
Tính ra bỏ lỡ 6 quả ngon ăn trong vòng cấm... :-s
Thằng đá ngu thứ nhì là Crouch... kĩ thuật kém mà còn tinh tướng... b-)

Tối nay Argen đá... cả Hà Lan nữa... :x

Mẹ ơi Argen đá hay quá... :((
Phối hợp làm bàn miễn chê... :x
Nhuần nhuyễn như đá tập...
Saviola đá hay quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Argen đá hay quên sầu.. :x trận này hay quá xá
Bóng đá tấn công lại chiến thắng..b-)
Mới hiệp 1 mà đã 3-0..đáng nhẽ ra là 4-0..trọng tài như nhìn..Crespo phá bẫy việt vị hay thế mà thổi còi..
Hiệp 2 rồi..mong sao đừng thủ như trận trước..
Ghi bàn nữa nào..
 
Ặc... BLV nữ ăn nói hàm hồ không thể tả...
Bàn thứ hai phối hợp quá bài bản và đẹp mắt...
Đỡ cái quái nào được...
Còn nói buồn cười chứ... X(
 
Ặc... BLV nữ ăn nói hàm hồ không thể tả...
Rõ bực mình với cái giống cái này... Nó nói cái j mà giá như anh sinh ra trước 20 năm... Chuyện với chả trò... Giá như với chả ước gì...
Lại còn: Ông ngồi lặng lại suốt từ đầu trận đấu đến giờ... Có lẽ ông đã bất lực...
Hôm nay hình như có báo phê bình cái giống cái này rồi...

TP - Mấy ngày World Cup, anh hàng xóm sát vách suốt ngày thấy ngồi lì bên máy thu hình, từ lúc cái anh cao thước tám, cái chị răng khểnh mặc váy chỉ tay dự báo thời tiết cho tới khi mấy anh nhà đài chúc quý vị… tranh thủ chợp mắt.
Một hôm thấy anh than thở: Cái anh “Vê 3” (VTV3) dạo này bình luận… hơi bị thiếu muối, chị Thúy Hằng bình luận nhiều câu nghe khá … hồn nhiên. Tỷ dụ như thấy Beckham tranh bóng với hậu vệ Paraguay, lại bảo là anh Bec hôm nay hơi bị… đanh đá !
Nghe vậy, tôi để ý thì thấy “nàng” toàn đề cập tới chuyện thời tiết ở Leipzig, nhiệt độ ở Kaiserlautern, chuyện cái “chân sếu” của P.Crouch hay chàng kều Koller… Đang lúc hồi hộp theo dõi từng đường bóng, lại nghe tiếng oanh vàng thỏ thẻ, có gã khen hay, người thì lại bảo… ghét, tôi thì lại chỉ thấy cái giọng ấy trong những lúc bóng… ra ngoài đường biên, thì có gì mà “ghét” người ta nhỉ?
Đúng là bóng đá, chẳng biết đằng nào mà lần!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kể có cái TV trong phòng tiện thật...
Vừa xem Argen đá...
Vừa đá PES5 tại trận trên PC...
Vừa online chat chit ầm ầm...
Giải khát tại chỗ...
Ngoài trời mưa to quá...
Đời còn gì sướng hơn... =D>

Cả 2 đội anh yêu thích đều đá quá thuyết phục... :x

Messi với Tevez vừa vào sân đã để lại dấu ấn ngay...
Tinh tế quá... hay quá... đã 6-0 rồi... đậm đà quá...
Messi hay quá... sút qua háng thủ môn... :x
Bóng đá tấn công lên ngôi...
Trận trước đá lùi là do bọn BBN đá trâu bò thôi...
Các anh nhà ta cũng cần giữ chân chứ... :-$

Bất chợt thấy SBM thảm quá... :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay kinh khủng quá...:(
Chả biết viết vào đâu nên đành viết vào đây... Các topic khác đều trở nên không an toàn nữa rồi...:( Hôm nay phải xoá ~ 50 bài đi để phi tang...:(
Ai up hộ bạn bài Lạc lối lên cái, đang lạc lối đây:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên