::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Hoàng đề nghị ko vào câu bài/:)
Đập chết h, thằng Phệ hình như khoảng từ 8,5 đến 8,8 gì đó đúng ko nhẩy nếu tao nhớ hông nhầm:)), trong TH tao nhầm thật:))
 
Toàn khoe những cái linh tinh...
Toàn các chú tinh tướng cả...
Hôm trước thi Tin như shit...
Mai thi thằng nào làm hết anh giết...
Thời thế đảo điên...
Nhân tài rụng rốn... :))
 
Hoàng kà lượn đi nhé! Nếu muốn hưởng thụ những thú vui tao nhã thì vào topic lớp mày mà kâu:))
Đập chết h, thằng Phệ hình như khoảng từ 8,5 đến 8,8 gì đó đúng ko nhẩy nếu tao nhớ hông nhầm, trong TH tao nhầm thật
Đập chết h, học sinh gương mẫu như tao mà điểm CD kém thế à:))
Mặc dù tao cũng chả nhớ chính xác điểm CD của tao:))
Mà con Vàng của lão Hạc kia, mày quan tâm đến điểm CD của tao làm j hả:))
 
A lot of things happened
Bắt buộc phải làm...
An lành an lành:))
Do thời tiết 1 phần:(
Do người 1 phần:|
Ai sai ??
Yên tâm là ko có gì:((
 
Thời thế đảo điên...
Nhân tài rụng rốn... :))

hình như thằng Việt Anh rốn lồi, đúng ko ku

chiều nay là đỡ busy rồi, sảng khoái qá, cố nốt văn thứ 6 sẽ càng sảng khoái

thế chiều nay xúc tiến vụ dạo qanh phố phường dạo qa thị trường thế nào rồi

màu da cam nhớ lấy màu kem cam nhớ, màu sáng nay là gần carotten rồi
 
Uh thì vòng vèo đến 5,6 hàng, mệt phờ người:((
Hứt hứt:((
Nhưng mà có lẽ đã chọn xong, vấn đề chỉ còn logo lớp:))
Cái này phaỉ huy động moị người thui:D
 
Cái đấy cáu thật...
Đừng có chọc vào...
Chẳng hay ho gì đâu...
 
xúc tiến nhanh nhỉ
tao ko ngờ là màu da cam đấy
nhưng mà theo lớp thì đành thôi
chẳng hiểu nghĩ thế nào
tao thì ko sao
chứ cứ thử hỏi mấy thằng trong lớp xem,y như rằng sẽ có thằng cáu...
 
:|
chắc chưa bị warn nên mới nhờn thế
thôi kệ,dù sao cũng khá khen cho sự chăm chỉ & mặt dầy :D
vài hôm nữa là nhận ra chân lí hết thôi mà b-)
 
:))Hôm nay ..vui quá:))
Mai tới lớp nói tiếp về vụ đồng phục và đi chơi...trong tuần này phải đặt xong vé đi chơi mới được:D
Còn vụ đồng phục thì mọi người xúc tiến làm logo lớp đi nhá:))
 
bất công như lù

lần nào cũng thế

mọi lần anh bao dung nhưng lần này thì ko thể ...

Tin như lù, nghĩ lại thấy hôm đấy Linh cáu lên cũng đúng

ko một thằng nào chịu đi thi trước 1 lần
 
mai kiểm tra văn vẹo vẹo vẹo

nhưng mà thoát văn rồi :D

sướng... cô bảo Tràng Giang làm được

nhưng mà ko biết mấy :|

mai chắc chơi 3 tiết rồi học văn

muốn ở lớp đánh cờ mà ko biết chúng nó có chịu ở ko hay là lại DDay

thế thì chơi j`, ngồi nhìn Lan béo với Chi béo cả giờ sao

cũng được nhưng mà thôi
 
Văn à? Dù điểm bài TG + bài ngày mai thế nào thì điểm phẩy của anh vẫn trên 6.5, hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước học kỳ 2...
Nên cứ... xởi lởi đi:))
Mai đề thế nào cũng chấp hết:))
 
hôm nay bọn nhóm 2 thi tin chắc là tốt hả, chán chả buồn nói, bất công dek chịu được
mãi hôm nay mình mới vào HAO được
mà đặt đồng phục lớp phải khoảng 2 tuần mới lấy được nên mọi người xúc tiến việc logo đi nhé, không là đến lúc nghỉ hè chưa chắc có đồng phục đâu
mà vấn đề bây giờ là xem mọi người mặc cỡ bao nhiêu để còn đặt
 
thôi nào thôi nào :D
điềm đạm điềm đạm
ai lại chửi cho sướng mồm thế hả VA

việc chọn màu cuối cùng
nhất định vẫn phải đưa ra trước lớp
còn cỡ thì ko biết thế nào nữa
tùy từng chỗ, size L có chỗ mình vừa có chỗ chật

----------

đã ngủ mất rồi |-) ngủ thật rồi |-)
 
Ừm, điềm đạm ;)

Em Linh ơi :x Nhớ đặt cho tao một bộ với, gọi điện cho papa mama mà lấy xiền :x Ko thì đợi hè về tao giả
Ngày xưa cấp 2, bon tao lo vụ đồng phục thì có người đến đo mà, xong rồi kiểu chia chia ra các size để làm. Mà còn tùy kiểu nữa, nếu con gái mặc áo Tshirt kiểu bó thì nó lại khác kiểu rộng thùng thình. Chắc cả nhà làm quả rộng thùng thình à?
Quái, sao bài viết của mình cứ tăng nhanh vùn vụt :|
 
Biết làm sao với bài văn cô cho hôm nay đây??:(
Ít nhất phải làm một bài , hic
Oh my god
Ít thời gian lắm rồi, ko làm nhanh mọi việc lên thì sẽ ko kịp đâu:(

Chả có gì là bất công cả, chả có gì là mất dạy cả, cũng chả có gì là bỉ ổi cả.
Vỡ vẩn, lằng nhằng lôi thôi, ko đâu
 
Nên điềm đạm trở lại...
Không hổ thẹn với lương tâm là được...
Kệ ai muốn làm gì thì làm...
Bệnh mất rồi...
Đi ngủ thôi...
Từ mai ở nhà...
Chẳng thiết bon chen với đời...
Đời là tất cả nhưng chẳng là ai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Loạn thật rồi..
Điềm với chả đạm..
Nghe đâu ra cái tin khốn nạn..
Được cái văn hôm nay sướng quá..
"Cứ hôm nào cũng như thế này thì thích nhỉ"
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên