::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hêhê , các chú chuyến này đến nhà thầy trắng tay , nhưng có cớ để đi chơi , kêu ca gì nữa .
Trg làm gì nóng với anh em thía , thử để Long với Trung mỗi thằng làm thư kí 1 tuần xem , kiểu gì cũng " Anh kí sao mà đã chết ngay "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói trêu Trang thế thôi chứ làm thư kí sướng thế còn gì :)), mọi người luôn ủng hộ kí :))
 
Uh , sướng quá còn gì . Việc gì chả đổ lên đầu lớp trưởng và thư kí , được thầy cô , bạn bè tin tưởng từ năm ngoái còn gì .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( hôm nay kt anh làm chán vãi
qua đuợc môn anh hk nè thì tao thề từ h sẽ ko bao giờ mất thời gian kiếm ảnh em xinh tươi nữa :D
 
nguyễn lê hưng đã viết:
:(( hôm nay kt anh làm chán vãi
qua đuợc môn anh hk nè thì tao thề từ h sẽ ko bao giờ mất thời gian kiếm ảnh em xinh tươi nữa :D
Kiểu này thì chẳng thằng nào trong lớp muốn mày qua đc môn Anh rồi :(
Thôi cứ kiếm ảnh đi:))
 
hôm nay làm anh xong mình chẳng bít mình làm đúng hay làm sai, chán chuyện
@Trung: chỉ cần Trung cho Linh đi SN Trung được thì Linh tình nguyện ở lại dọn dẹp cho Trung, nhá!
 
Sao các bạn có vẻ chán thế...
Cái bà này dạy 1 nơi cho bài KT 1 chỗ...
Tuy vậy làm bài vẫn ổn... :)
 
Hêhê , anh hả , thường thôi , bên cạnh có PNam , bên dưới có An , lo gì nữa .
Hôm nay đọc bài văn tế của Cảnh Duy mà chết cười , chắc làm thử 1 bài cho nó zui .
 
e, sao mình không được đọc bài văn tế nhỉ
hôm nay công mình chọn một bó hoa hơi bị đẹp mà cô lại không đến, chán
mai kiểm tra TD, mong mình sẽ thoát nạn, amen
 
He he! Sướng quá! Chẳng hiểu ai chọn đội tuyển mà sáng suốt thế! Cuối cùng mình cũng thoát nạn! Các bạn được vào cố lên nhé! Cố lên nào!
2Trung tình: Mày đừng có mời tao đấy! Mà hình như SN mày đúng vào cái ngày mà Mr. Khải sẽ trông môn GDCD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi GDCD vào SN Trí Trung ah :)) hay thế
làm bài tốt sẽ có lí do để ăn mừng
làm bài kém lại có lí do để đập phá :))
 
Thi GDCD vào SN Trí Trung ah :)) hay thế
làm bài tốt sẽ có lí do để ăn mừng
làm bài kém lại có lí do để đập phá :))
 
Hêhê , chúc mừng các bạn đội tuyển , phài khao đấy nhé .
Thầy Khải trông thì sướng chứ lo gì .
 
hôm nay làm anh xong mình chẳng bít mình làm đúng hay làm sai, chán chuyện
@Trung: chỉ cần Trung cho Linh đi SN Trung được thì Linh tình nguyện ở lại dọn dẹp cho Trung, nhá!
Cảm ơn nghe,:))
He he! Sướng quá! Chẳng hiểu ai chọn đội tuyển mà sáng suốt thế! Cuối cùng mình cũng thoát nạn! Các bạn được vào cố lên nhé! Cố lên nào!
2Trung tình: Mày đừng có mời tao đấy! Mà hình như SN mày đúng vào cái ngày mà Mr. Khải sẽ trông môn GDCD
Thằng M phệ nhé tao đang bực mình đây mà mày cứ trêu ông hả, cũng còn may là hôm nay kt thể dục ta được 10 còn ngươi thì 6 hả, trời phạt :)):)):))
 
Hé hé! Trung tình ơi là Trung tình! Trời còn thương tao lắm! Ở hiền gặp lành mà! Ai bảo mày là tao 6 (Hay là mày tưởng tượng ra đấy hả con)! Nhầm to rồi em yêu ạ! Mày đánh giá tao hơi bị thấp đấy, thảo nào mày "được" vào đội tuyển!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -----> Chẳng biết TRỜI PHẠT ai đâu:> :> :> :>
Rõ tội nghiệp thằng Trần Hoài Nam, hôm qua giỗ ông lại không thèm về thắp nén hương -> Hôm nay bị quả báo, vừa chưa học gì, vừa bị điểm kém, lại vừa tạo điều kiện cho đứa khác được điểm cao! Tội nghiệp!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình toán học

Yêu là gì tôi xin định nghĩa
Yêu chính là tình cảm có chiều cao
Hai tâm hồn đồng dạng sẽ yêu nhau
Và từ đó ta suy ra định lý
Đường nối tiếp khi tình yêu chung thủy
Yêu dối lừa khi hai kẻ phụ nhau
Người trung trực sẽ chịu khổ đau
Tình đổ vỡ khi chia đường phân giác
Không cắt nhau và chẳng gần nhau được
Bởi những điều quy ước trong ta
Tình yêu như nét vẽ com-pa
Bám ở tâm không đi tìm bán kính
Tâm đứng yên mà hồn ta vô định
Biết bao là tiếp tuyến quanh ta
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình Vật Lý -

Từ buổi đầu nhìn em qua "gương phẳng"
"Mối tương quan" đã "chuyển động" lòng tôi
"Đối diện" nhau trong "ánh sáng" mặt trời
"Góc tọa độ" cuộc đời thôi xa lạ ...
Từ "trục phụ" dịu dàng lên "trục chính"
Gót giai nhân mờ "thấu kính phân kỳ"
"Vạn hoa" nằm trên mỗi bước em đi
Xin "điều tiết" tình yêu thành "hằng số"
 
Tình Hoá học

Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng
Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim
Anh yêu em như acid yêu kiềm
Nếu hóa trị 2 ta cùng tương đối

Véctơ tổng gắng công xây dựng
Bèn triệt tiêu hai phân tử ion
Hóa trị em, anh ghi khắc trong lòng
Để tổng hợp ái tình đi thẳng hướng
Bằng điểm điều hoà dù xa muôn trượng

Nhưng cân bằng tình đã lên ngôi
Phương trình này dù 1 ẩn số thôi
không thể chứa một tim hai ẩn số
Tình cảm em không đo bằng tọa độ
Bằng chiều dài hay cung ngắm //
Anh đừng dùng theo trục x bằng O
Hãy mở cửa đóng tim lòng hội tụ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên