Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

các bạn nói chuyện kì cục quá!

thật là thấy chán cho các bạn xa Tổ quốc và nhớ về quê hương. có một nghịch cảnh là các bạn ý muốn về cũng ko đc còn ng trong nc muốn đi cũng ko xong. hazz......

à cái bài viết trc của tớ ko có ý bảo học tiếng anh là tất cả. đấy chỉ là một sự so sánh giữa những ng thực sự giỏi ở cả 2 lĩnh vực thì nó quá chênh lệch mà thôi! ko có ý giống như cách hiểu của Huy .
thử hỏi với 1 trí tuệ như cái chị đc giải 3 quốc gia kia thì nếu chị ý mà học tiếng anh thì có phải là Havard là ăn chắc ko? còn trong khi có những ng chỉ cần học tiếng anh chỉ cần giỏi 1 tiếng anh thôi thì đã đủ quá để hơn chị ý bây giờ rồi. Tớ đã từng quen một em chuyên ngữ em ý nói là ngày xưa em ý ko học đc môn toán vì bị mất gốc và phải học tiếng anh chỉ vì đó là môn duy nhất em ý có khả năng giỏi. đấy và em ý bây giờ học chuyên ngữ có hơn chán vạn lần những ng học đc môn toán nhưng thi chuyên ko may bị trượt.
ví dụ trên hơi bị tiêu cực. ý của tớ cũng ko phải nhưng ng học tiếng anh là ko giỏi( tài năng thì ở mọi lĩnh vực đều thể hiện như nhau thôi)
ý của tớ ở đây chỉ là những ng như vậy thật là may mắn chứ tớ ko phủ nhận trí tuệ và sự cố gắng của họ.
dù sao cuộc đời vẫn quá bất công. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là phải sống chung với cái bất công đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
k bất công đâu ;)) kiếp trước đấy :p =))
mà nói là bất công thì cũng là thời thế thôi mà :))
Trang cố học Toán Lý Hóa tốt, truyền nghề cho con cháu có ngày lại bị bọn t bảo là bất công đấy 8->
nếu mai có kt Hóa chịu khó nghe bọn t nói câu "đời bất công" nhá =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trang ơi t nghĩ là mày nhầm rồi ý.
chả có gì là bất công ở đây cả :-j, bao h mày hiểu ra thì mới hi vọng hết bất công với mày dc, t nói thật đấy :))


theo "chủ quan của tao" :-j

----------

mình sợ PH đi họp về quá các cậu ạ :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi dời khổ thân Trang chắc là lo cho tương lai quá, nhưng mà Havard thì :)) cái anh đc giải nhất toán quốc tế trên 2000 SAT cũng sịt rồi :))
 
đấy ko hẳn là bất công đâu :|









































nếu ấy đã nghĩ thế thì nói thẳng với ấy là ấy nên chửi cái chế độ nc' mih thì hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tất nhiên tớ cũng thấy bất công như thế là có lí vì một số lí do với cả những ng học tiếng anh để giỏi đc cũng cần phải cố gắng rất nhiều môn và trên nhiều lĩnh vực, và sự cố gắng của họ cũng đc đền đáp rất nhiều và nhiều hơn những cố gắng của những ng khác thôi.
bài viết trc của tớ lấy cảm hứng từ việc có một chị ngày trc học chuyên amh trg mình về trg ý mà tớ thấy quá đối lập với hình ảnh của một anh đc số điểm kỉ lục của Olympia hôm gì cũng về trg mình. Quá đối lập nên mới nói thế thôi.
các bạn đừng có để bụng:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trang ơi, mày viết bài dài và nhiều cảm xúc quá
tao đọc xong cũng mệt nhưng mà hình như mày hơi tiêu cực quá đấy
dù sao mình cũng lựa chọn rồi, hối tiếc nhiều quá mà làm gì
cố gắng thì sẽ đc đền đáp xứng đáng, chưa đi đến cùng sao biết mình sai lầm
vui lên em:x , ko kiếm đc n` tiền biết đâu lại lấy đc đại gia;))
cuộc đời ko biết thế nào đc, việc gì phải thếl-)

----------

lo bài kt hóa ngày mai có ích hơn đấy:-j

----------

à quên quyết định cuối cùng, chủ nhật t ở nhà, Trà ơi đừng giận tớ
bất đắc dĩ thôi=((
 
tóm lại là Trang giỏi TLH thì thấy k đc trọng dụng, còn thấy những bạn học TA điểm SAT toefl cao các thứ là admitted nên mày thấy bất công chứ j` :)) :-j
thật là chủ quan :)) như anh Minh Ngọc í, học T1 giỏi dã man vẫn đc hb đi Pháp kia kìa, còn đi US thì phải chấp nhận hệ thống của nó thôi :-j :)) cái nào mà chả phải đầu tư chất xám, ngồi không mà ăn đc của người ta đâu :))

thôi hem nói nữa =.=
 
Trang ơi chả có j bất công cả đâu
:-j
công = mà
học giỏi TA sang bên đấy đầu óc toán học chỉ cần = 1 nửa bên mình thôi
:))
=))
vs cả đâu phải toán là tất cả
giải quốc gia j đi nữa thì vấn cần có đầu óc thực tế, biết áp dụng lý thuyết
chả ai phủ nhận là mấy ng đấy k giỏi cả
=))
vấn đề là kiếm ít hay nhiều tiền thôi
mình thấy n anh chị ra nước ngoài và thành công trở về là hoàn toàn xứng đáng
chẳng có cái j gọi là bất công cả
vấn đề là ở khả năng bản thân, ý chí, quyết tâm mà thôi
:))
bao nhiêu ng sang Mĩ cũng vật vã trở về trắng tay đấy thôi

h nay hình như đc có hơn 10 PH đóng tiền đi tham quan thôi
:|
mà có khi mình đi tối T7 k đc đi CN nữa đâu
:|
rất rất sr các bạn
:)

thực ra cũng k định đi từ đầu

mai có kt Hóa ko thế?
T.T
:((
 
đã là quan điểm thì cũng thật khó nói ai đúng ai sai
và nói là may mắn thì cũng tương đối, có người cho vui vẻ là đc nhiều tiền và người khác tôn trọng, nhưng cũng có những người đơn giản là đc làm những gì mình thích bất kể nó không dễ dàng và có kết thúc tốt đẹp như những người khác, hic mà kết thúc tốt đẹp cũng lại tương đối~x(
----------
tớ nghĩ mai chưa kt hóa đâu he he
ôi ngày mai :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 
HA k thèm ol yahoo nên nhắn qua đây >:p

mai mang xiền đi cminhf đi mua váy nhé, nhé nhé nhé :x tìm đc thôi mà :x :x chắc chắn tìm đc í :D
 
mai có kt hoá ko vậy,để mình còn đi:|chứ chấn thương kiểu này còn lâu:((
 
k biết đc
cô dặn T7 này mà
:|

Trà ơi n ng bố mẹ k cho đi mà
CN là ngày ông công ông táo
:|
 
tớ cũng ko biết nữa :-??, mà chẳng lẽ lại "trả lại tiền", nghe cứ thế nào ý :))

----------

ko đi thì thôi vậy :|

----------

mình xin lỗi chứ mình thấy khó chịu nhất với bạn nào ko đi CN vì đã đi t7 rồi :)|:)|:)|
 
ph tao mang ko đủ tiền :| có khi mai đóng bù T_T
mà mk sao những 350k tham quan :eek:
hồi lớp 9 tao đi có 1 ngày đóng có 50k :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên