Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

thày địn thưởng cho nh~ tháng ngày học hành vất vả í mà :>
nhg ffi 1 ngày thì buồn chết ah :(
 
đã cho đi rồi thì kiểu j` chả đi đc 2 ngày=))=)) như vụ đá bóg í=))=))
 
không thày định nhét cho tản đà rì sọt sáng đi tối về mà :-<
 
đc đi là thik rồi
:))

bạn Hà ở đội bị đoàn bỏ quên mà
=))

mình có vui sớm quá ko nhỉ?
:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ thầy Liêm mà
:))
=))
chắc thế
hôm t4 thầy nói chuyện vs Ngọc, Linh vs Trang
hình như thế
k biết
=))
=))

hà chả bảo sẽ trốn vào chỗ nào đó
cả đoàn k tìm thấy sẽ đi về luôn còn j
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he he nếu đc đi tham quan thì thich không còn gì bằng nhưng tớ nghĩ có 2 khó khăn
- Hóa 2 đc đi mà không ma nào dám đi vì bận học thêm
- phụ huynh
nhưng dù sao nếu đc đi nữa thì nhất định tớ sẽ bỏ học thêm để đi cho nó thoải mái(với điều kiện phụ huynh không phản đối):D
với cả cả lớp mình phải nói trc khi dự giờ cơ chứ nói sau tớ sợ chuyện đã rồi thì khó nói lắm thấy sẽ đàn áp ngay;)

hơ hơ thấy trong số mấy bạn đi du học thì bạn Khang là ng chăm viết bài nhất nhỉ. À thấy Hoàng vẫn nhắc ấy thường xuyên đấy...:) ;))
 
3 ngày thì quá đáng quá
:))
=))

2 ngày là đc rồi
:|
cẩn thận lại tức nước vỡ bờ
:))

sao bạn Nhật đều đặn thế nhỉ?
đến hẹn lại lên
:))
 
Back
Bên trên