Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Bộ bảo thứ 2 nghỉ tiếp,
chết cười nhà mình ko ngập ko mất điện,chỉ hơi ướt
nghỉ nhà vui vl=buồn vl
 
Cứ thế này nắng to rồi để dành thứ 2 mưa tiếp cho vui, làm thế nào thứ 5 mưa ầm ầm đúng tiết thể dục khỏi tập tành gì, chơi bóng ...
 
thôi ko sao, tình rồi thể nào chả đến với ta =))=))=))
đừng buồn, ra ngoài chơi nắng thôi :x
:x:x


--------------
mie, dc buổi sáng trời nắng phát phố xá ầm ĩ vl 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhà mình như hoang đảo luôn :)) 4 bề nước ngập =))
mẹ mình mà ko đi chợ là mai nhịn đói luôn :|
 
Nhà mình thì như 1 cái cao ốc giữ muôn trùng khô ráo và xác chết của PTGT xung quanh ... Đói !!!
 
hôm nay mới lên mạng đc.
nghỉ học, nhà mất điện, nước thì ngập đến tận cổng nhà có muốn cũng không đi học đc
mà mình có y định đi học đâu nhỉ:-"
một ngày ngủ tận 11 tiếng không ngủ thì lại ngồi nghĩ về tương lai không biết với tình hình học tập lười biếng thế này mình sẽ vào trg đại học nào:-ss
nhưng ko sao mình vẫn thích mất điện hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn cứ bảo ở nhà buồn xong đến lúc bộ rút lại quyết định lại lôi ông bà ông vải ra chửi =))
 
Đang mưa ầm ầm đây này, mong sao đêm nay mưa to tiếp rồi mai nghỉ luôn thể, hehe...
 
he he he, hay nhân dịp mưa lũ lại chơi trò gì đi:D
đố các bạn biết đây là con gì
DSCN5559.jpg
 
theo dự đoán sẽ mưa tiếp trong 1,2 ngày tới do đã có một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đang tràn xuống nước ta và gây mưa cho các tỉnh Bắc và Trung Bộ.

ơ chỗ nhà mọi ng không tụ tập buôn chuyện ah? Chỗ nhà tớ vui lắm. Buổi sáng ng ta còn đi bắt cá cơ, hình như có ng còn bắt đc 1 con cá mè 1 cân hay sao ý(ngay gần nhà có 2 cái hồ mà)
Thế mà bố mẹ tớ không cho tớ ra khỏi nhà dù chỉ là để Ngắm:(
nhưng cũng cần phải công nhận đi học là vui nhất ( với điều kiện ngày hôm ấy không có thầy Hoàng)
 
Back
Bên trên