Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

  • Bắt đầu Bắt đầu vietduong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ak :(
thoại nói bi quan thế +____________________+

lúc nào mả chẳng có khó khăn
tiền nong rồi nhân sự rồi thời gian
8-|
đúng như m nói nó rất khó để làm vì hầu hết lớp mình k có kno, và cũng chẳng mấy bạn nhiệt tình tham gia ;)
mình là anh chị, thì mình càng phải cố gắng :) t nc vs các em thấy các em cũng có vẻ nghe lời mà :))
đùa ^^
nhiệt tình như thoại nhg đừng có nhụt chí sớm nt 8-|
vạn sự khởi đầu nan mà :)>-

nhg phong trào thì phải có ng` thúc đẩy mọi chn thì mới thành công đc :)
plan cũng phảI lên cho tử tế ;)
nói thế thôi ^^
mong mọi ng` cùng cố gắng ~!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thời gian có
tiền 2 lớp gộp lại là đủ
ai bảo giao việc nặng cho bọn trẻ con đâu =;, lớp mình sẽ làm chính.
sự cố cố gắng lường trước là khắc phục dc.
Tất nhiên phải đầu tư nhiều, kế hoạch kĩ càng, cẩn thận.
tao ko bảo việc này là hoàn toàn khả thi. Cái ko khả thi duy nhất là ở là tinh thần của mọi ng` trong lớp thôi, và cái đấy là điều mà những đứa đang sẵn nhiệt tình cố gắng khắc phục.
đúng là plan cụ thể chưa có nên chưa thể nói dc nhiều, nhưng mày cố giúp tao đi, mày sẽ chẳng phải hối hận vì đã tốn thời gian để nghĩ ra cái kb đấy đâu.
số ng` nhiệt tình cũng ko hẳn là ít đâu. Tao nghĩ là bọn mình sẽ làm dc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ bố cái con ông Thoại định làm diễn văn à.
Tao nói thật tình là tao muốn cả lớp tham gia thật tích cực, và thành công vang dội thì càng tốt, trong lúc Hà Anh và Thảo làm thì tao sẽ học và khoảng cách sẽ đc ngắn lại mặc dù còn rất xa,xa đến mấy tao cũng sẽ cố vì còn nhiều buổi như thế nữa.Vài trăm thì càng tốt :))
 
thời gian có
tiền 2 lớp gộp lại là đủ
ai bảo giao việc nặng cho bọn trẻ con đâu =;, lớp mình sẽ làm chính.
sự cố cố gắng lường trước là khắc phục dc.
Tất nhiên phải đầu tư nhiều, kế hoạch kĩ càng, cẩn thận.
tao ko bảo việc này là hoàn toàn khả thi. Cái ko khả thi duy nhất là ở là tinh thần của mọi ng` trong lớp thôi, và cái đấy là điều mà những đứa đang sẵn nhiệt tình cố gắng khắc phục.
đúng là plan cụ thể chưa có nên chưa thể nói dc nhiều, nhưng mày cố giúp tao đi, mày sẽ chẳng phải hối hận vì đã tốn thời gian để nghĩ ra cái kb đấy đâu.
số ng` nhiệt tình cũng ko hẳn là ít đâu. Tao nghĩ là bọn mình sẽ làm dc.

thời gian ở đây là thời gan diễn tập đó, liệu mấy ai đi điến tập đc

sáng thì đi học thêm
chiều đi học chính
tối thì phải ở nhà
đêm thì ngủ

trong khi cái khâu diễn tập là quan trọng gần nhất


tiền góp đủ á :o tao thấy mày nói cái này hơi chưa suy nghĩ đấy

liệu bao nhiêu đứa góp, mỗi đứa góp đc bao nhiêu
thực ra tiền cũng ko fải là quan trọng bậc nhất

mà cái quan trọng ở đây là Nhân Lực, tức là người sẽ tham gia ấy,đâu phải bảo mọi người cố gắng, mọi người cái lọ, mọi người cái chai là đc. Nếu ai cũng chỉ là cố gắng thì tiết mục chỉ là 1 show gượng gạo, chán ngắt, tẻ nhạt.

Thiếu người là cái chắc chắn! Mà nếu kể cả có người, thì liệu trong thời gian đó họ có đủ hảo hứng mà diễn cho tốt ko ý.

Vì cái việc làm giao lưu này là một việc ngoài luồng, chẳng qua vì thấy có sự khuyến khích, rồi thì thưởng nọ thưởng kia nên mới làm. Đầu tư thời gian thì xao nhãng học hành, bố mẹ ngăn cản ..v..v...





Còn nếu mày vẫn giữ ý định làm thì việc trước tiên và ngay bây giờ là:

-lập 1 cái list họ tên học sinh 2 lớp

-hỏi, xác minh xem từng người có thể làm gì và trình độ đến đâu( cái này fải rất chắc chắn vì trình độ làm trò cũng ảnh hưởng rất lớn. VD: Lộc Nguyên biêt làm ảo thuật, hỏi nó biết làm đến đâu, nó bảo bình thường, biết làm nhiều trò. Biết bình thường là thế nào? trong khi Lộc Nguyên lên thì bọn nó chỉ có ném cà chua. Vì thằng Lộc Nguyên biết làm trò thật Nhưng những trò đó chỉ để cho người xem ở khoảng tầm gần và ko đặc biệt lắm, cộng thêm cái dáng người nó trông giống thằng đánh bom liều chết hơn :-<)

-tìm 1 người Lãnh Đạo toàn bộ( và cũng phải chắc chắn là tay này trình độ lãnh đạo phải bậc cao)


Đây là 3 việc rất quan trọng và tốn cực nhiều thời gian

Làm được trọn vẹn rồi thì mày hãng nghĩ đến những chuyện khác.



Tao vẫn giữ quan điểm không đồng tình với việc tổ chức giao lưu vì tao đã xác định làm thì tao sẽ làm cho nó thật tốt và chắc chắn là fải tốt, không chỉ phần việc của tao.Trong khi kì trước tao học như dở hơi, kì này fải làm khác. Còn thời gian đâu mà làm giao lưu??? Kì 2 quan trọng lắm.


Ps: Những cái tao nói là để có 1 show giao lưu thật sự tốt và để lại ấn tượng, có thể hơi quá. Còn nếu chỉ chuần bị lời phời và bảo nhau cùng cố gắng thì sẽ chả ra sao. Những gì mình đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng thì chắc chắn nó sẽ tốt, chả việc gì phải cố gắng, chỉ cố gắng khi tập là đủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thời gian ở đây là thời gan diễn tập đó, liệu mấy ai đi điến tập đc

sáng thì đi học thêm
chiều đi học chính
tối thì phải ở nhà
đêm thì ngủ

trong khi cái khâu diễn tập là quan trọng gần nhất


tiền góp đủ á tao thấy mày nói cái này hơi chưa suy nghĩ đấy

liệu bao nhiêu đứa góp, mỗi đứa góp đc bao nhiêu
thực ra tiền cũng ko fải là quan trọng bậc nhất

mà cái quan trọng ở đây là Nhân Lực, tức là người sẽ tham gia ấy,đâu phải bảo mọi người cố gắng, mọi người cái lọ, mọi người cái chai là đc. Nếu ai cũng chỉ là cố gắng thì tiết mục chỉ là 1 show gượng gạo, chán ngắt, tẻ nhạt.

Thiếu người là cái chắc chắn! Mà nếu kể cả có người, thì liệu trong thời gian đó họ có đủ hảo hứng mà diễn cho tốt ko ý.

Vì cái việc làm giao lưu này là một việc ngoài luồng, chẳng qua vì thấy có sự khuyến khích, rồi thì thưởng nọ thưởng kia nên mới làm. Đầu tư thời gian thì xao nhãng học hành, bố mẹ ngăn cản ..v..v...

mày nói với giọng của một ng` ko tán thành và ko muốn tham gia
ko phải tao chưa nghĩ kĩ =;
tao nghĩ rất nhiều đắn đo rất nhiều và tao cũng lường trước là khó khăn rất nhiều
nhưng làm 1 chương trình 60' dù rất khó nhưng ko phải là ko khả thi.

mày cho là tao muốn làm vì "thấy có sự khuyến khích, rồi thì thưởng nọ thưởng kia nên mới làm" á 8-}

nếu mày nghĩ những cái tao nói ra chỉ là hời hợt và toàn bộ kế hoạch chỉ là cho xong thôi thì mày hơi bị nhầm rồi đấy. Ko phải chỉ mày mới có đam mê thực sự với những gì mày yêu thích thôi đâu.
và điều cuối cùng là, tao biết mày là đứa giỏi và tao cần mày tham gia vào cái kế hoạch này. Tao nhất định sẽ làm cho mày thấy nó khả thi. Mong rằng mày sẽ suy nghĩ lại, cả Minh nữa.

mk, đọc xong thì xóa bài mày đi rồi tao cũng sẽ xóa, có gì pm bảo nhau chứ cãi nhau nội bộ mà show ra public thế này ><
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thời gian ở đây là thời gan diễn tập đó, liệu mấy ai đi điến tập đc

sáng thì đi học thêm
chiều đi học chính
tối thì phải ở nhà
đêm thì ngủ

trong khi cái khâu diễn tập là quan trọng gần nhất


tiền góp đủ á :o tao thấy mày nói cái này hơi chưa suy nghĩ đấy

liệu bao nhiêu đứa góp, mỗi đứa góp đc bao nhiêu
thực ra tiền cũng ko fải là quan trọng bậc nhất

mà cái quan trọng ở đây là Nhân Lực, tức là người sẽ tham gia ấy,đâu phải bảo mọi người cố gắng, mọi người cái lọ, mọi người cái chai là đc. Nếu ai cũng chỉ là cố gắng thì tiết mục chỉ là 1 show gượng gạo, chán ngắt, tẻ nhạt.

Thiếu người là cái chắc chắn! Mà nếu kể cả có người, thì liệu trong thời gian đó họ có đủ hảo hứng mà diễn cho tốt ko ý.

Vì cái việc làm giao lưu này là một việc ngoài luồng, chẳng qua vì thấy có sự khuyến khích, rồi thì thưởng nọ thưởng kia nên mới làm. Đầu tư thời gian thì xao nhãng học hành, bố mẹ ngăn cản ..v..v...





Còn nếu mày vẫn giữ ý định làm thì việc trước tiên và ngay bây giờ là:

-lập 1 cái list họ tên học sinh 2 lớp

-hỏi, xác minh xem từng người có thể làm gì và trình độ đến đâu( cái này fải rất chắc chắn vì trình độ làm trò cũng ảnh hưởng rất lớn. VD: Lộc Nguyên biêt làm ảo thuật, hỏi nó biết làm đến đâu, nó bảo bình thường, biết làm nhiều trò. Biết bình thường là thế nào? trong khi Lộc Nguyên lên thì bọn nó chỉ có ném cà chua. Vì thằng Lộc Nguyên biết làm trò thật Nhưng những trò đó chỉ để cho người xem ở khoảng tầm gần và ko đặc biệt lắm, cộng thêm cái dáng người nó trông giống thằng đánh bom liều chết hơn :-<)

-tìm 1 người Lãnh Đạo toàn bộ( và cũng phải chắc chắn là tay này trình độ lãnh đạo phải bậc cao)


Đây là 3 việc rất quan trọng và tốn cực nhiều thời gian

Làm được trọn vẹn rồi thì mày hãng nghĩ đến những chuyện khác.



Tao vẫn giữ quan điểm không đồng tình với việc tổ chức giao lưu vì tao đã xác định làm thì tao sẽ làm cho nó thật tốt và chắc chắn là fải tốt, không chỉ phần việc của tao.Trong khi kì trước tao học như dở hơi, kì này fải làm khác. Còn thời gian đâu mà làm giao lưu??? Kì 2 quan trọng lắm.


Ps: Những cái tao nói là để có 1 show giao lưu thật sự tốt và để lại ấn tượng, có thể hơi quá. Còn nếu chỉ chuần bị lời phời và bảo nhau cùng cố gắng thì sẽ chả ra sao. Những gì mình đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng thì chắc chắn nó sẽ tốt, chả việc gì phải cố gắng, chỉ cố gắng khi tập là đủ.

Nghe mày nói như thế này là tao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thực sự là thầy vui khi trong lớp còn có một đứa như mày. Tao không có nhận xét gì về ý kiến của mày(mọi người gần như nói hết rồi), tao chỉ công nhận là mày thật sự muốn tốt cho lớp hơn, đúng không?
Và một điều đặc biệt là mày có tài lên kế hoạch chi tiết(ít nhất là với chuyện giao lưu lần này). Mày bảo cần một người lãnh đạo cao siêu, tao nghĩ mày có khả năng đấy. Vậy lần này hãy thử thể hiện mình với vai trò của một leader, được chứ?
Đó là ý kiến của tao, tao không bênh mày cái chuyện phê phán như thế đâu, bởi nó cũng hơi gay gắt quá. Nhưng lần sau với mọi chuyện của lớp, mày hãy thẳng thắn thể hiện ý kiến của mình như thế này nhá ;)
 
Tao nhất định sẽ làm cho mày thấy nó khả thi.
cố lên cố lên\:d/
tao cũng thấy ko khả thi lắm:-<
Vì thằng Lộc Nguyên biết làm trò thật Nhưng những trò đó chỉ để cho người xem ở khoảng tầm gần và ko đặc biệt lắm, cộng thêm cái dáng người nó trông giống thằng đánh bom liều chết hơn
thằng này mới sắm đc kái áo da, giống Cóp Pơ Phiêu lắm;))
 
Nghe mày nói như thế này là tao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thực sự là thầy vui khi trong lớp còn có một đứa như mày. Tao không có nhận xét gì về ý kiến của mày(mọi người gần như nói hết rồi), tao chỉ công nhận là mày thật sự muốn tốt cho lớp hơn, đúng không?
Và một điều đặc biệt là mày có tài lên kế hoạch chi tiết(ít nhất là với chuyện giao lưu lần này). Mày bảo cần một người lãnh đạo cao siêu, tao nghĩ mày có khả năng đấy. Vậy lần này hãy thử thể hiện mình với vai trò của một leader, được chứ?
Đó là ý kiến của tao, tao không bênh mày cái chuyện phê phán như thế đâu, bởi nó cũng hơi gay gắt quá. Nhưng lần sau với mọi chuyện của lớp, mày hãy thẳng thắn thể hiện ý kiến của mình như thế này nhá ;)

Thời gian + Phụ huynh + tiền bạc không cho phép (:|
 
Thời gian có
Liêm ok => PH + Quĩ lớp ;)
PH ko ngăn cấm đâu :-?
@ Đỗ Tùng: nghĩ kĩ lại xem :-<
 
Thời gian có
Liêm ok => PH + Quĩ lớp ;)
PH ko ngăn cấm đâu :-?
@ Đỗ Tùng: nghĩ kĩ lại xem :-<

thời gian của tao ý :| có = niềm tin à :-<

mà mày nói "thời gian có" đơn giản thế :-? cụ thể là lúc nào nào?

vấn đề Tiền Bạc sẽ đc ưu tiên xếp cuối cùng.

còn việc Phụ Huynh chắc chắn là không nhiều thì ít cũng ko thích việc mình tổ chức giao lưu. Vì các bác sợ xao nhãng học hành :-< Cũng sẽ chẳng bảo "con sẽ lo đc mà, con sẽ vẫn học tốt,...." , các bác già rồi, các bác khó tính lắm, các bác ko tin đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bố cái thằng Thoại ko làm để yên cho người ta làm tiền thì thiếu gì, nhân lực cần 10 người là đủ, (người mua đồ khuôn vác ko tính). ông định làm diễn văn à, sao nhãng học hành cái của khỉ ngày nào mày chả nói vs tao mày ngủ đến 11h sáng mới dậy, học hành cái con khỉ mà đến lớp d' bg thấy có bài tập vớ vẩn,chơi cứ nói mẹ ra
 
cái giao lưu này lớp ta rất nhiều ng` ko hề có hứng thú.
ý tưởng của nó quá cũ, lại ngồi vẽ ra vở kịch để cả làng cùng cười.
đã vậy lại còn viết về romeo và juliet, một ý tưởng dường như đã quá nhạt nhẽo. gặp nhau cuối năm vừa làm, bây h mình lại làm lại thì ng` ngoài cũng thấy ngay là nó ko đáng xem, chưa nói nó có hay hay ko hay.
nếu ko làm hài kịch thì làm gì ?
nguyên lên làm ảo thuật, minh lên nhảy hiphop, hưng lên hát 1 bài
tất cả mấy việc trên chắc chắn sẽ mất nhiều tg chuẩn bị, vì đã biểu diễn là phải thật thuyết phục.
và quan trọng hơn là hình như chỉ có mỗi bạn bí thư ủng hộ thôi thì phải.
 
phụ huynh vs tiền thì ko phải vấn đề:-j, kái này còn quỹ lớp vs thầy L lo đc;)
kái chính là làm thế nào cho nó hay;), chứ để đến lúc diễn chỉ có lớp mình cười vs nhau thì bỏ m:-<=;

;)


bố cái thằng Thoại ko làm để yên cho người ta làm tiền thì thiếu gì, nhân lực cần 10 người là đủ, (người mua đồ khuôn vác ko tính). ông định làm diễn văn à, sao nhãng học hành cái của khỉ ngày nào mày chả nói vs tao mày ngủ đến 11h sáng mới dậy, học hành cái con khỉ mà đến lớp d' bg thấy có bài tập vớ vẩn,chơi cứ nói mẹ ra

"sao nhãng học hành cái của khỉ" tao có bảo tao đâu :| đọc 2 bài rồi mà ko hiểu à :-?? :))

"10 người là đủ" chắc là đủ múa rối nước :)) (10 người cũng ok, nhưng phải là 10 thằng tổng giám đốc chứ ko phải 10 thằng công nhân :) )

"ko làm để yên cho người ta làm" ok ;)

"tiền thì thiếu gì" mày góp mấy % :o

"ngủ đến 11h sáng mới dậy" đó cách đây 1 đến 2 tuần rồi, với cả đến 10h thôi :)) bây h tao phải đi học thêm, ngủ = niềm

"học hành cái con khỉ mà đến lớp d' bg thấy có bài tập vớ vẩn,chơi cứ nói mẹ ra" cái này đúng :))


Với cả edit lại cái bài trước là:

Thời gian + phụ huynh của tao ko cho phép ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehehehehehhe
:x
yêu quá
:x
yêu lớp mình quá >:-D<

cố lên là đc thôi mà nhỉ :x

k phải mình bí thư đâu /:)

thoại ơi bố yêu mày :x :* >:-D<
 
10 người là 10 người biểu diễn,đã bảo góp công mua+giúp khuôn vác+giúp ý tưởng đ' tính, anh bị cận lòi à
tao góp nhiêu thì kệ tao hơn mày là đc hỏi lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đương nhiên là 10 người biểu diễn rồi :( ý tao là trình độ biểu diễn ấy chứ. Học giỏi hơn tao bao nhiêu mà ko hiểu à :(


tao góp nhiêu thì kệ tao hơn mày là đc ổ ôi, vãi chượng :x tao nhường mày hết :)) :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) cãi nhau đ' j` thế /:)

đừng cãi nhau nữa :((
nhé nhé :((

:((
bố tổ +_____________________+
cãi nhau cái linz :-<
 
cãi nhau gì :( đang bàn bạc mà :-< mày thấy giống cãi nhau lắm à :))

tao còn chưa văng hoa nhả ngọc tí nào :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên