sao ko để bọn 10 kia viết, mang việc mất công, tớ chả khoái giao lưu lắm, nhưng giúp đc các bạn thì giúp thôi,tớ mà học ngu đi bố mẹ tớ giết
tao khoái giao lưu

) nhưng tao cảm thấy hơi khó, vì đây là giao lưu với một lượng người khá là lớn, mà sự cố thì rất nhiều và chả bao giờ nghĩ tới, thời gian chuẩn bị có lâu đến mấy cũng bị việc học hoặc chơi bời át hết thời gian. Cộng thêm sự thiếu tập dợt chuẩn bị, khả năng tài chính, sức lực. Nhà mỗi đứa thì cách xa nhau đến hàng chục cây.
Làm cái mà mình ko chuyên tâm, đầu tư tim óc, tiền bạc thì khó mà thành công đc. Dang dở, buồn chán, tẻ nhạt lắm lắm!!!
Tao nghĩ tốt nhất ko nên làm. Mệt vô cùng!
Còn bọn 10T2, thứ nhất là nó vừa vào trường, có biết mấy đâu, thứ hai, mình là anh chị, đừng nên đùn đẩy việc nặng cho bọn nó làm gì.
Chỉ KHẢ THI khi mà tinh thần tất cả 2 lớp đều muốn tham gia thôi!
tao hỏi 10 đứa thì 8 đứa ko muốn tham gia, nhiều lý do vô kể. Bắt ép thì chả thể hay được.
Tao chỉ nói thế thôi bởi vì tao cũng hứng thú với những sự kiện. Nhưng mình thiếu 3 cái quan trọng nhất là THỜI GIAN, TIỀN, NHÂN LỰC thì ko nên làm làm gì cả.
Hết