Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

  • Bắt đầu Bắt đầu vietduong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
sáng mai các thầy còn đang đi chơi mà :|

mày gọi điện cho thầy Liêm chưa?

tụ tập xong, đi xa méo mặt, đến nơi thì thầy chưa về, lại mặt méo ra đấy nhé :|
 
gọi cho Liêm rồi (:|
mai thày ở nhà còn đón bm các cháu nữa chứ :-j
 
mai các bạn đi vui vẻ :-h :-h :-h mình ở nhà chơi trò con sứa ;)) ;)) :">
9h chắc mình đang nằm mơ thấy các bạn đến nhà thầy đập phá 8->
 
he he, mọi người chưa lên mạng ko có nghĩa là chưa xong;)
hôm nay xong mọi người đến nhà thầy Long, rất là vui bạn nào ko đi thì thật đáng tiếc,
đầu tiên đến thầy đi ra tiếp vẫn kiểu cười hồi xưa rất là hiền rất là vui:x
xong rồi thầy giới thiệu sang cái phòng bên cạnh
tiếp theo thầy lôi ra đủ thứ đồ ăn thức uống, đầu tiên là thạch rồi táo, coca, chuối, bưởi, bánh, nước mơ(hay là dâu gì đấy), thầy còn mời uống bia nữa nhưng ko ai uống
DSCN5029.jpg

vừa ăn thì thầy vừa kẻ chuyện bây h thầy làm gì, khuyên mọi người đi du học, mọi người thì kể cho thầy chuyện ở lớp, mọi người cười nói vui vẻ<:-p
ảnh ko được nét lắm:D

DSCN5017.jpg

đây nữa

DSCN5036.jpg


nói chung là vẫn rất quý thầy Long:x :x :x
sau đó mọi người tiếp tục đi chơi, nhưng tớ ko đi nên ko biết thế nào:(
ah khuyến mại cho bạn nào không đến nhà thầy Liêm cái ảnh

DSCN4998.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lại chụp mặt tao lúc mày run tay, nó méo kìa, oài thực ra cũng muốn đến nhà thầy Long nhưng hơi mệt và cũng chả ấn tượng tốt lắm
 
hehheheheheeh :x
chơi ở nhà Long vui thật :x

thằng Cường hnay phũ con gái Liêm nhớ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên