Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Ề, có bãi trượt, đồ lề đàng hoàng chứ, có phải thích trượt ở đâu là trượt đâu :-j
Thằng Huy tầm pậy :-j
Nói như mày thì mai đến trường trượt cũng được :))
 
con mẹ anh em cho thằng DL ở nhà suốt ngày chỉ có Đạt,rủ thằng Đạt về nhà mà ngủ cùng
 
kinh quá

@Thư: con iêu :x:x chắc chắn con hsg thôi mà :x(điểm lí cao thế 8->)
dì mới lo đây này :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế àh nghe lạ quá nhỉ :-??
trượt cỏ mà cũng cần đồ nghề ah` . CHắc nằm trên bãi cỏ rồi lăn lông lốc xuống chứ gì;))
 
đi đâu chơi đi, suốt ngày Đạt chán bỏ mẹ :|
Tao trả lời phỏng vấn xong rồi, thoát nợ, tuần này đứa nào lớp mình muốn lên đây ;))
 
mọi ng` đâu y' nhở
buôn tiếp nào \:d/ \:d/
(hic, ko kêu nữa: ( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, chốt lại là xin điểm lý, đừng nhắc đến thi nữa.
Bàn xem cuối năm xin ban phụ huynh cho đi đâu nào :))
 
con Trang lại định vào đây gây chuyện à
Cường nhờ
đánh sai chính tả nhờ
 
Back
Bên trên