Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Bố vào đọc chả hiểu gì cả...
Tưởng chiều nay sờ được tí Lý cuối cùng lại sờ phải cái giẻ lau nhà. Chán...
 
Mai thi tốt nhá cả nhà%%-%%-%%-
GooD lUcK:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc cái cho nó có phong trào :D

CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT
CHÚC THI XONG ĐƯỢC ĐI THAM QUAN

\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toán 2 sướng nhỉ
Lớp tớ nói đến chuyện tham quan thì buồn cười lắm ý
Lúc cả lớp muốn đi tham quan thì thầy CN lẫn bác trưởng ban phụ huynh
đều đùn đẩy cho nhau (chắc ko muốn cho đi)
Đến lúc thầy cho đi thì đưa bày ra một "ý tưởng" ko biết nên nói thế nào
Đi Trung Quốc vào dịp 30/4-1/5 (ngay trước khi thi)
:-?? :-?? :-??
 
kinh quá, bỉ thế bạn
@ bạn Bách: lớp tớ cũng thế mà, nói thế thôi, chứ HK I cũng tổ chức 1 lần rồi, hào hứng mãi xong cuối cùng thì 8-} 8-}
 
puma thật
@TÙng: tao phải sợ mày à,các bạn gái cùng tớ đi cắt thằng T`
 
Back
Bên trên