Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

chắc là ko có chuyện đấy đâu:)
hôm nay sinh nhật bạn Thảo đấy.......bạn ý được học bổng nhớ bắt bạn ý khao:D
Chết rồi Thư ơi! Sinh nhật con Thảo mà tao chưa mua gì cả lại còn có ý tưởng trốn học thế này. Làm sao bây giờ?
 
Thui tớ chả bon chen nữa!=; Bị *** tớ mắng lá nghịch bẩn rùi nè!:-??
Nhưng cái kiểu mà mày tao chí tớ với hàng xóm thế là quá đủ để tớ đánh giá về ấy nói riêng và con trai T2 nói chung ...abc...như thế nào rồi:-<
Tớ thì ko quen giao du với những người như thế=:) Thôi từ nay em cạch!
Dí vàng ko thèm vào cái pic này lần nữa!>:/
Nhân thể nói luôn:Ấy chọc vào ai chứ chọc vào tớ thì ấy đừng mong yên ổn lần 2 với hội GEOGRAPHY này>:p
Em xin hết ạ!;;)

chả ai cho ấy vàng đâu ấy ạ :-h ấy đi bọn tớ lại chả sướng quá :)) :>
sợ quá soqj quá :)) k iên ổn :)) :-<
hàng xóm vs H2 A1 bình iên bao ngày có sao đâu :)) h lại nảy za thêm nhọt :)) vô đối <:p
 
ui lau lau ko vao topic lop mih cac ban lo'p Dia. vao an noi' lam o^ ue vlzzzzzzz :)):)):)):))chet met , cai chuyen vo van nhu the cug lam tro` vao topic lop ng ta lag nhag :)) met the :))
tao chag lien quan j den cai tro nay nhg mah tao thay co viec lolz j mah fai cai nhau lag nhag :))
cac ban lop Dia. vao topic T2 noi nag biet ng biet ta 1 ti :)) la bo' thien ha hay sao mah ghe vlz ra :)) to' na to so vo cug day' :)) chag fai la muon gay su j o day ca, 2 lop o gan nhau nhg ma ko u*a nhau i, thi trah' xu ra, cu lag nhag lam chuyen :)) :)):))
ui T2 bua. T2 bua vo cug i :)) nhg ma tu. hoi ca cai hah lang nay may lop 10 lop nao bua nhat :)) cau tra loi d ai cha biet :))
noi chug thi la chuyen chag co j , mah cug lag nhag nhu la ghe lam , T2 bon to' chi nghik. bua. nhu the thoi, nhg ma o doi thi " biet ng biet ta ", vao topic lop ng ta noi nhu mih la bo' thien ha. i :)) so. vo cug, ret run :)):)):)):))
 
:D :D Như với Hà thôi dừng đi em ạ
mình bựa là chuyện của mình,chẳng việc j` phải đi za^y zua với bọn k bựa
;)) ;)) tưởng bựa đc là dễ à
thằng Hưng kia lớp L2 thì về lớp mày đi,vào nói nhạt tô bik lớp T2:-< :-<
 
ha ha được viết bài số 1904 rồi sướng quá , săn lùng mấy hôm nay
nhân tiện giới thiệu với các bạn năm nay nó vào đúng ngày bánh trôi bánh chay đấy\:d/
chắc bây giờ các bạn lớp địa ko vào topic lớp mình nữa đâu
con Linh với con Như nhá , giờ học mà lại có bài trên HAO
CN này lớp mình có đá tiếp ko ? bạn nào trả lời mình với
ngày mai lại được gặp lại thầy Quyến đấy:D
 
Đính chính tí. Bé Cường ko phải là nguyên nhân đâu bạn Hưng ạ. Tớ viết nhầm đấy:| Khổ thân thằng Cường, tao viết nhầm :D
Mà bây giờ vẫn chưa hiểu sao cãi nhau. Nếu ko nhầm thì lớp địa sang cà T2. Vì sao thế???
 
:D :D Như với Hà thôi dừng đi em ạ
mình bựa là chuyện của mình,chẳng việc j` phải đi za^y zua với bọn k bựa
;)) ;)) tưởng bựa đc là dễ à
thằng Hưng kia lớp L2 thì về lớp mày đi,vào nói nhạt tô bik lớp T2:-< :-<
:)) anh ơi em chấp j bọn nó :)) ko đág í, chẳg qua thấy chướng tai gai mắt vô cùg, trag trc' thg Cường nó còn xl rồi (mah co j nghiêm trọg mah fai xl =; ), thế mah cứ um lên, quái j mah " đụg đến là ko xog ", vớ vẩn, bực mìh :-j...htrc anh nói e còn ko biết, bh đọc lại mới thấy khó chịu,hoh.
heh, nhg mah thôi a chẳg fai lo, chấp làm j các bạn " khôg bựa " :)), hihi
 
8-} 8-} chẳng hiểu bọn nó nghĩ cái j`
tao sang bên tô bik lớp Địa bảo thôi lại còn có con mắng mình8-} 8-}
bố mày bắt đầu bực rồi đấy:-w :-w
làm phúc phải tội:( :( :(
bọn mày k phải nhìn mặt cái lớp đấy nữa>:p >:p
 
Các bạn bình tĩnh nào [-x
Dù ko hiểu nguyên nhân là gì nhưng mình biết giữa 2 lớp đang có tí xích mích. Mình biết là giữa các lớp vs nhau đôi khi cũng xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn mà nhiều khi chỉ là chuyện bé xé ra to. Thế nên mỗi bạn hãy giữ thái độ đúng mực và lịch sự của 1 Amser :D, ghét ng` này ng` nọ nhưng cũng đừng lôi cả lớp đó ra để khích bác, gây mất đoàn kết.
Thế nhé ;)



@Dương: có gì ra Y! chat vs tao nhé \:d/
 
ơ hôm nay nhìn trên chỗ sinh nhật lại thấy có ban Vũ Khang:eek:
thế là bạn Vũ Khang lớp mình cũng lên HAO à ? sao chẳng thấy viết bao giờ
dạo này topic lớp minh kiểu gì ý , bạn nào có ảnh cả đội bóng up lên đi , hôm nọ xem chưa rõ:D
hỏi lại các bạn lần nữa , CN tới họp phụ huynh thì có đá bóng ko ?
 
thôi, chuyện lớp địa chấm dứt đi, bên đấy cũng thôi rồi mà:D
@Thư:Chủ nhật đá nốt trận tranh giải 3 từ 9h00-10h00:D
 
Ôi anh Quân ơi, ra YM làm gì thế.
Chuyện nhạt rồi anh nói nó lại thành to bây giờ :))

Chán quá hôm nay ko có bài :|
 
Uầy....Bỏ lỡ mất rồi.....:| Mất vụ chửi nhau rồi! :))
Mỗi chuyện bé mà xé ra to ... >_< ... Chả hiểu ăn phải bả gì mà...>_<
Chủ Nhật này tập trung luôn ở bến xe nhá! KHông lại "đụng mặt" 1 ...tá phụ huynh thì ...khốn nạn! =)) (CN này họp phụ huynh mấy giờ? để còn đi sớm, chứ ko thì....T_T)
 
bạn Hà ;)) là thần may mắn của T2 :> liệu mah đưa đón cho cẩn thận dey :> :p
nhg chắc chắn CN này đi :x :x đi còn lấy 200 chứ :* :* iêu 200 này hơn :p
 
Sorry các bạn toán 2 vì tớ hok phải là bạn Hưng...

Tớ chỉ muốn gửi cho ban Hưng cái này....



Lê Hưng à,
Ấy bít hok…
Đã từ lâu…
Từ tận lớp 8, luôn có 1 người con gái luôn đứng trên hành lang lộng gió (của trường NTT), trông về phía 1 người con trai … Nhưng người con gái ấy chỉ cứ mãi lặng lẽ như thế, nhìn …., say đắm…, và hok biết nói gì cả…Ấy đã luôn xuất hiện trong tâm trí tớ như thế…
Lớp 9… Ngày ngày, tớ luôn đi qua lớp ấy, vẫn chẳng dám nói gì, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy thôi là tớ cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…Và tớ cũng buồn, buồn khi thấy ấy đi bên người con gái khác…Lớp 9 qua đi nhanh quá, nhưng từng ngày được thấy ấy tớ vẫn luôn ghi nhớ trong tim…
Lớp 10… Chúng mình lại cùng trường… Ấy vẫn là ấy, nụ cười đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, dáng hình đó, cử chỉ đó, điệu bộ đó… đã trở nên thân thuộc với tớ từ bao giờ. Ừ, sao mà quên được, 2 năm, 2 năm ấy đâu có ngắn ngủi … Ấy - giờ đã là lớp trưởng lớp toán 2, được bao bạn gái hâm mộ…, còn tớ - vẫn chỉ là 1 con bé nhút nhát, hok dám thổ lộ tình cảm với người mà mình yêu mến suốt bao năm… Thậm chí có khi ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của tớ trên đời này ý chứ…
Nhưng mà ấy ơi, tớ ko thể cứ thế này mãi được. Tớ muốn nói ra tất cả, muốn thổ lộ tất cả, để ấy biết rằng có 1 người con gái yêu mến ấy biết chừng nào, để ấy biết được có 1 người con gái luôn lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy, để ấy biết rằng tớ yêu ấy nhiều thế nào…
Ngày biết tin đỗ ams, tớ vui lắm, nhưng có lẽ tớ đã không học ở đây vì ams không fải sự lựa chọn số 1 của tớ… Nhưng, ấy học ams, và đó cũng là lý do vì sao giờ này tớ học ở đây… Tất cả vì ấy đấy, thiên thần nhỏ bé của tớ ạ…
Vẫn thế… Như ngày nào… Ấy đứng đó… Tớ vẫn nhìn theo trong im lặng… Phải rồi, ấy rất nổi tiếng, có nhiều đứa theo đuổi, còn tớ thì chỉ là một con bé bình thường mà thôi… Nhưng điều duy nhất tớ có thể dành cho ấy có lẽ là con tim tớ, tấm lòng tớ… Ấy là tình yêu đầu tiên của tớ, và cũng có lẽ là tình yêu duy nhất nữa…
Mỗi khi thấy ấy vui, tớ cũng tự mỉm cười, như thể trúng sổ số vậy :D
Mỗi khi thấy ấy buồn, nước mắt tớ chả hiểu sao cũng giàn ra, chảy khắp khuôn mặt…
Hôm nọ đi qua mấy hang quán trước cổng trường mình, thấy ấy ngồi đó ăn chè, tớ nhìn ấy thẫn thờ mất nửa tiếng…Đây có lẽ hok fải lần đầu tiên tớ nhìn ấy, nhưng sao tớ vẫn thấy có gì đó rất lôi cuốn… Và khi thấy ấy cười nói thân mật với bạn gái bên cạnh, tớ cũng buồn lắm chứ …, tớ chỉ ước được như vậy nhưng lại thấy tủi cho mình wa’…
Rỗi mỗi lần thấy ấy trên sân trường, tớ chỉ muốn chạy ra, noi rất to, rằng: “I love you”, nhưng sao tớ hok thể, có lẽ cũng vì cái bản tính quá nhút nhát của tớ…
Đây là lần đầu tiên tớ có thể nói ra những cảm xúc từ lâu của mình… Lần đầu tiên tớ có thể dũng cảm đến vậy… Lần đầu tiên…
I wanna hold you in my arms, kiss you, and say sweet words, that I love you…
I love you forever, Hung!
Bống
 
Mẹ ơi, ko còn gì để nói!
Nếu những gì bạn ý nói là sự thật mà thằng Hưng mà ko đáp lại thì bố thề sẽ quây nó :))
Mai tao in bài này ra cho thằng Hưng đọc xem nó thế nào. Chắc thằng bé xúc động lắm
 
Bạn Bống dũng cảm thật đấy.
Chúc mừng vì bạn đã nói được hết những điều - mà - không - phải - ai - cũng - nói - được.
 
Bống là bạn nào thia'.Có fai? bạn muh cho trg? ăn kẹo miễn fi' ko:):)
 
Back
Bên trên