Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

nghe cái câu sợ chết lâu rồi quen quen :)) kiểu này chắc mình phải chết đến mấy kiếp rồi ;))
 
Lần này tao thề ko bị thằng Đạt nhắc đểu nữa.
Vì nó mà lần trước tao mất 9 điểm :((
 
hum thứ 7 ra chơi tự dưng nghe thấy lớp nèo bật She Will Be Loved :-?
 
Chán quá cả làng ơi! Hôm nay em đi học muộn nên không dám vào. Biết làm thế nào bi giờ? Hôm nay kiểm tra Hóa làm thế nào? Em biết làm thế nào với thầy Long bây giờ? Huhuhuhu
 
bảo bố mẹ viết giấy xin phép trước đi
nhưng mà hình như hôm nay bạn Linh nghỉ học có bị ghi vào sổ đâu
chỉ khổ thân sau này kiểm tra hóa 1 mình thôi;)
với lại thông báo cho tin buồn , thứ 4 tuần sau kiểm tra lí đấy
 
con Linh hâm thế đợi hết tiết lí vào vẫn ok mah :))
ktra hóa hnay mọi ng làm ntn ;;)
 
thui chết, topic T2 xuống trang 2 rồi, câu 1 bài hco lên trang 1 vậy:)):)):))
Hôm qua làm hóa đúng hết nhưng mà chỉ sợ trừ điểm trình bày thôi.T__T
 
ôi làm đúng hết á ? bài 3 ấy cũng chia làm 3 trường hợp à ? giỏi thế
chẳng bù cho tớ làm lại ko chia làm 3 TH , thôi chẳng nói nữa
quên , sao hôm nay lớp trung lại sang rủ đi chơi ,thế là được đi à ?
 
keke
thế là toán2 chỉ đ.c đi 1 ngày thôi à???
chán thế
:(
hum t4, ms hằng lớp tớ cũng bảo ko cho đi 2 ngày:)(( :(( ) vì....đi vs lớp *nhìu con trai* ko yên tâm, sợ.... cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy ;;) ;;) ;;)

thế nhưng mà *chúng mình* vẫn đi vs nhau nhé
hàng xóm mờ
hehe:x
 
hí hí hum nay ko khao bạn hà bạn ý bảo lên 4rum chửi mình :)) mãi chưa thấy nhờ :D :p
 
*** hôm qua sn anh tự nhiên anh Quyến gọi lên kiểm tra bài cũ. 8-} Sướng hết cả buổi.:)) Ăn con 7 to tướng vì tội thuộc bài nhưng ko làm được btvn.:))Ông hỏi cả lớp thì chẳng thằng nào làm được.b-)
Sơn Lông.
 
T2 đi với A1, ko đi với Trung anh, ok chứ, quyết định chính thức đấy, hôm nay đàm phán lần cuối với Trung anh rồi, còn lớp hóa thì hình như là ko muốn đi với T2 với cả A1.OK.
 
Back
Bên trên