Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

lớp mih oai ;;) thấy bọn H1 rục rịch tham quan mà phát thèm 8-}
hiz , cái nọ nối cái kia :( trung thu còn chưa xong :(
 
Học hành không lo, suốt ngày đi chơi! Hư quá, hư quá! ( Mà Trung Thu này tổ chức đi chơi đâu cái nhể? :D)
 
Anh em đã có ý kiến đi tham quan từ lâu rồi! Bọn H1 ăn theo thôi :))
 
thie lớp mih đi với lớp nào đây :> đi lớp nào mà ấy ấy ý :"> :))
 
=)) :)) đi lên núi nó mới đủ chỗ :)) =)) mà khéo chả đủ =))
đi với lớp nào ấy ấy ế :x :* ;;)
 
Để cuối năm mà đi
CUối năm lớp 10 bọn anh đi Tam đảo 3 ngày tuy ko có trò gì vui nhưng đi với bạn bè suớng thật
 
Ặc...Lớp nào "ấy ấy" là thế nào thế? :D Tớ đề xuất ý kiến đi với Lý 2, Lý 1 ( có bạn Nhân đóa! kekeke :D), CE cũng được ( có Chí Hiền - ông bạn già! :)) ), Anh 1,2 cũng có nhiều bạn hay, uhm.......Văn cũng hay.....Hóa 2 cũng được, Hóa 1 tuy không quen ai nhưng ....cũng được nốt! :D ( Con trai Hóa năm nay vô đối! :D kekeke)
Nhiều thế này thì kéo đi đâu cho nó vừa????? T____T
 
lấy Hóa 2 ế :x ko đi với Lý 1 đâu :> L2 cũng đc ;;)
 
khiếp , bàn cứ như là đi đến nơi rồi ko bằng
chẳng biết khi nào được đi nhỉ ?:-/
 
Con trai hóa 2 là bọn yếu kém! Đá bóng bị lớp mình cướp bóng mà ko dám đánh lại! Bọn yếu kém!
Lý 1, văn, toán 1 ko đụng đến được rồi! Các lớp ca sáng còn lại cơ hội rủ được cũng ít lắm! Còn lại ca chiều......
 
anh 1, anh 2 , trung anh, lý 2 cân tất, hoặc đen nhất là lớp mình đi riêng thì cũng ko sao, toán 2 vui vô đối:)):)):)):)):))
 
Toán 2 máu vô đối, toán 2 đặc biệt, toán 2 học giỏi chơi giỏi :)) Anh em đi riêng cân nhau à :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)), có thằng Minh, thằng Tiến thằng Trứng, anh em mình với mấy thằng nữa thì vui vô đối rồi:)):))
 
Đâu, thằng Minh tt, thằng Tiến với thằng Mtao MXây chứ :))
 
mtao mxây mới máu chứ =)) cả hus nữa :"> :)) =))
 
Thằng Mtao Mxây hôm nay đọc bài xong đúng là tao cười đến đau bụng chảy nước mắt:)):)):))
 
Thằng Tiến hôm nay giờ văn ngồi dưới đất vệ sinh cái mũi vui ko chịu được :))
Chú Minh hôm nay đối chấp với thầy Long sướng tai ko chịu được :))
Thằng MTao MXây hôm nay nói nghe khốn nạn ko chịu được :))
 
Back
Bên trên