Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

thôi thôi , bỏ chủ đề ăn ngủ chơi đê :> :))
:( bít bao h ông Long mới bà Đoàn kia trả tao cái mp3 đây :(( :(( thằng Vương nó giết tao mất :((
 
Chủ đề đang hay mà.....T__T
Khổ thân thằng Vương, tiết trước vừa khoe có cái mp3 giống của tớ....thì tiết sau bị thu.....T___T
 
bạn Diệu Anh vui thế , lại nói chủ đề bạn Vương bị thu cái MP3 là chủ đề đang hay;;)
chắc bạn ý đang đau khổ lắm !
 
Sao còn mốt mang mp3 đến trường cơ àh???? Nghe nhạc gì mà play rân thế em???:))
 
Sặc...tớ bảo chủ đề "sắp xếp sở thích" hay chứ không phỉa vụ mất mp3 hay! T__T
@ Anh Sơn: Em ko thích David Beckham anh ạ! Người yêu em mang áo số 10 cơ! kekeke
 
@Diệu Anh:Hôm trước đi xem bóng đá tớ thấy mấy thằng đi nhặt bóng mặc áo số 10 đấy:)):)):)):))À mà quên, mấy ông lê lê ngoài đường hát xin tiền cũng có ông mặc áo số 10 đấy:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Nguyễn Kiên Cường đã viết:
@Diệu Anh:Hôm trước đi xem bóng đá tớ thấy mấy thằng đi nhặt bóng mặc áo số 10 đấy:)):)):)):))À mà quên, mấy ông lê lê ngoài đường hát xin tiền cũng có ông mặc áo số 10 đấy:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
Ơ kìa bạn Cường ăn nói vô duyên quá nhỉ? Phải tế nhị một chút chứ[-x ! Thay mặt bạn Cường xin lỗi bạn Diệu Anh nhé! Hôm trước tớ chỉ thấy mỗi một ông xe ôm trước cổng trường là có áo như thế thôi (hàng độc như thế chắc chắn là không nhầm lẫn được đâu nhỉ?) hẳn đấy là bf của bạn Diệu Anh rồi!
@bạn Hà: bạn chỉ cần chi ra 350k tớ sẽ giúp bạn chuộc lại cái mp3:)) :))
 
Ôi giời, bạn hà cứ bảo ng yêu bạn Diệu Anh đi hát rong với cả nhặt bóng 1 tháng thì lượm được ngay con Ipod Nano ý mà :))
 
He he! Bạn Dương học GDCD của cô 1 hôm xong là mê triết học luôn rồi kìa! Lấy cả thơ ra làm chữ kí luôn!
 
bài thơ này:
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
Nhưng ngày xưa em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường như thể:
Trên đời này tốt nhất là tôi!

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy:
Trên đời này xấu nhất là tôi!"
 
Hình như bạn Cường viết thiếu rồi! Còn cái câu gì hình như là cái gì em hờn giận và thế là chúng mình xa nhau nữa cơ mà?
 
cái đoạn dưới là cô giải thích thêm thôi, bài thơ thế này là end ròi
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
He he! Bạn Dương học GDCD của cô 1 hôm xong là mê triết học luôn rồi kìa! Lấy cả thơ ra làm chữ kí luôn!

Tớ đổi bài khác rồi bạn Linh ạ, bài kia ướt át quá :D

@thằng Cường: post linh tinh :))
 
Bùi Việt Dương đã viết:
Tớ đổi bài khác rồi bạn Linh ạ, bài kia ướt át quá :D

@thằng Cường: post linh tinh :))
Xấu hổ hả Dương? :)) :))
@bạn Cường: cô giải thích thêm mà lại đọc thành thơ thế à? Rõ ràng có đoạn đấy trong bài mà!
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
Xấu hổ hả Dương? :)) :))
@bạn Cường: cô giải thích thêm mà lại đọc thành thơ thế à? Rõ ràng có đoạn đấy trong bài mà!
Xấu hổ gì đâu, chỉ là ko hợp với mình.
Đoạn kia đúng là do cô giải thích, chứ thơ ko có đâu bạn ạ :D
 
Sao topic nào cũng bàn về cái bài thơ vô vị đấy thế nhỉ?
Đọc cả bài thơ xong rút ra được 2 điều:
1. Thằng cha này cực kì xấu zai và được cái là nó biết mình xấu đui! :|
2. Cái con này thay người yêu như thay bít tất, kiếm cớ đá thằng này để nhảy theo thằng khác!
Đấy là ý kiến chủ quan của hội bàn đầu tổ 1 ! kekeke :D
@ Dương + Cường + Linh: Cẩn thận đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên