Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Dis. Ngu vãi. Năm ngoái bọn anh đá ko phải riêng bảo vệ. Mr Điện, Mr Tuấn ra bắt, mà có sao đâu .:)) Chẳng chết bố con thằng nào đâu. Bắt mấy chục lần rồi.:))
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Dis. Ngu vãi. Năm ngoái bọn anh đá ko phải riêng bảo vệ. Mr Điện, Mr Tuấn ra bắt, mà có sao đâu .:)) Chẳng chết bố con thằng nào đâu. Bắt mấy chục lần rồi.:))

Đây. Chính xác là cái này anh ạ! :D. Bọn em là bọn em cần cái này của bọn anh :)), bọn anh phải cho tí kinh nghiệm chứ, bọn em tìm mãi mới ra mấy đừong trốn, chỉ cần Mr. Điện phía trước và Mr. Tuấn phía sau là coi như bị móc lốp 2 đường trốn ko thoát rồi T_T
 
Ặc, bạn Như nhiều kinh nghiệm ra phết :)). Thế bạn bị Mr Tuấn bắt lúc đang làm gì?
 
Nè nè bạn Hà ..."bạn Liệt iêu" ơi là thế nào? :))
cẩn thận nhé, tớ chấm bạn Liệt rồi đấy! :)) Tớ tuyên chiến với bạn Hà! :D
Ban Liệt đâu rồi ý nhỉ? :)) Chỉ giỏi tán gái, đến lúc bị gái tán thì chạy mất dép! :))
@ All: Thứ 3 tui mang bóng rổ nhé! Các bạn nữ có ai chơi với tui không? :D Có bạn Thủy Tiên với bạn Hoài Linh rồi ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngu vãi. 2 thầy cùng ra mà ko biết làm thế nào àh??? Lúc đấy thì.... :-? Học lớp Toán mà thằng nào cũng gà như chúng mày thì làm ăn gì. Chúng mày mà nhìn bọn anh chạy như năm ngoái thì phải lậy rạp. :)) Bảo vệ là cái đinh. Thằng bạn anh dê bóng qua bảo vệ.:)) Bảo vệ gà vãi. Cả Đới cả Bắc:))
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Ngu vãi. 2 thầy cùng ra mà ko biết làm thế nào àh??? Lúc đấy thì.... :-? Học lớp Toán mà thằng nào cũng gà như chúng mày thì làm ăn gì. Chúng mày mà nhìn bọn anh chạy như năm ngoái thì phải lậy rạp. :)) Bảo vệ là cái đinh. Thằng bạn anh dê bóng qua bảo vệ.:)) Bảo vệ gà vãi. Cả Đới cả Bắc:))

Ặc ặc, bạn anh giỏi vãi. Đới Xuân Dần với Bắc Cọp còn gà lắm anh ạ. Hôm nay bọn em gặp lão gì ý, nhìn hắc hắc, bọn newbies chạy như gà, chẳng lẽ mình đứng lại cười với ông ý T__T.
 
Hôm nay nhìn thấy bảo vệ em ra uống nước, lão ý chẳng nói gì.
Anh Hoàng Sơn có phải là anh mặc áo trắng xong đã quả bóng bọn em bay tít mù ko nhi?
 
:)) Đứng lại chào hỏi, ra vẻ mày ko đá. Bọn anh toàn thế. Đứng lại cả lũ.
:)) Đầu năm ngoái bị Tuấn bắt vào phòng giám thị. Sướng vãi. T2 là phải thế.

----------

Cái thằng đá bóng bọn mày bay vãi đái cao đấy là thằng Lộc. Anh ko thèm động đến quả bóng nhựa bọn mày.
 
Nếu đúng là anh Sơn đá quả bóng thì anh đẹp zai ứ chịu được :))
Màn chào hỏi này em thực hành nhiều rồi :)). Nhưng mà đang có hứng là cứ phải chạy :)).
Mà Cường ơi, mất bóng chưa?
 
Mày nói thế phỉ báng thằng Lộc quá. Nó là bạn anh. Có gì ko mày./:)
 
Tớ thích 1 bạn lớp Toán 2 nhg tớ ứ nói cho các ấy biết đâu :x
chồng nhận nhời em rồi chồng nhỉ :x :x :x
 
@Hà:Quả là ghê gớm , dũng cảm thật.:)):)):)):))
@Dê:tao cũng ko biết đã mất chưa.
@Anh Sơn:Anh mặc áo màu nào?
 
@ Bạn Hà: ặc.....Chồng ấy là bồ của tớ đấy! :)) Nhỉ? Liệt nhỉ? :))
Ui, lớp anh Sơn vui thế! :D So với lớp trên thì xem chừng năm nay còn gà lắm! :D Đời học sinh mà thiếu mấy trò phá phách là không ổn! :))
 
Sao thằng Liết số đào hoa thế nhỉ, 2 bạn này mà làm bồ với cả vợ thì "sướng" suốt đời.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))(sặc mất liệt ơi, tao thương mày quá):)):)):)):)):))
 
@Cường: anh mặc áo đồng phục. Ko chơi cùng mấy anh kia. Anh đứng ngoài xem thôi.:))
@Diệu Anh: ko phải vấn đề đời học sinh em ạ. Mà vấn đề ở đây là members T2 nó phải khác. Ko thể thua kém các lớp khác đặc biệt trong khoản quậy.b-)
 
Vũ Thị Ngọc Hà đã viết:
Tớ thích 1 bạn lớp Toán 2 nhg tớ ứ nói cho các ấy biết đâu :x
chồng nhận nhời em rồi chồng nhỉ :x :x :x
Cái gì đây mà kinh khủng thế này? Thế cái bạn mà ấy ứ nói cho biết là bạn nào thế?
 
Back
Bên trên