Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Thằng Chính kool nhất lớp anh đấy. Em gặp phát chết ngay.
@Chính: tên mày cả trường biết rồi, ko phải dấu.
 
Nản mod rồi, đúng là dân VN. Chào anh em đi ngủ đây.

Ko biết bà có vào đây ko, chúc bà ngủ ngon, tôi xin lỗi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chính vì anh Sơn nói oang oang nên em mới biết...thể nào mà chả có người ko biết...anh ý đã ko thik thì nên làm êm...sợ thật...:) các anh đã vào công kik nhau (cả việc anh Chính công kik mod nữa) mà em thấy hãi...:)
 
b-) Đau đầu vì tình ,điên đầu vì tiền,đâm đầu vào tường >>> em kết câu này lắm :)>-
các bạn lớp mih ơi ;;) ;;) có ai chưa mua sách ko b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko hiểu bạn Nga nói gì bạn Nga ạ! Toán 2 hôm qua vào đấy nói nhiều nhất, khẳng định đầu năm luôn :))
Mai đi học rồi, anh em chơi đã chưa? Mình thấy hè năm nay chả trọn vẹn gì cả !
 
Hè năm nay quá chán, chiều nay đi mua SGK, ngày mai đi học thôi.Oài!!ngáp!!! buồn ngủ.
 
Vi Thanh Nga đã viết:
sao dạo này nhiệt độ của anh Chính tăng cao thế nhỉ? từ ava đến chữ kĩ và bài viết đều rất...:p
tao có muốn thế đâu,thằng Hưng nó quá đáng trc' đấy chứ/:) /:)
may cho nó là có cái tobik kia cứu nó ko thì đừng hỏi tại sao T4 nó ko bị ăn đòn
 
Đặng Thu Huyền đã viết:
Công nhận hè năm nay chán wa'.
Tiết đầu tiên lại fai? gặp Q:(:)(:)((
Tương lai mịt mờ wa'''
Dân T2 mà sao hổng nhộn tí nào hết trơn vậy nè? Bi quan quá đi! Như vậy là không tốt đau nhá! Nhưng phải công nhận với mọi người là hè năm nay hông có gì dzui hết trơn à !
 
Đúng rồi. T2 là phải gấu ( như anh Chính kia kìa). Đi học cho vui, hết tiết ra chơi lại bt, có gì đâu mà phải sợ. Thoải mái đi.
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Đúng rồi. T2 là phải gấu ( như anh Chính kia kìa). Đi học cho vui, hết tiết ra chơi lại bt, có gì đâu mà phải sợ. Thoải mái đi.
Anh nói ghê quá đi! Đi học cho vui thế thì đúng rồi nhưng mà ra chơi lại bình thường tức là hết vui hả?
 
:)) Anh nói ý là ra chơi thì lại bt như bao người khác. Vẫn phải vui chứ, vẫn phải chơi chứ. Nhưng mà mức độ biến đổi linh hoạt tùy từng cá nhân em ạ.
 
Khó hiểu quá anh ạ. Thử vào năm kiểm nghiệm. năm nay Toán 2 sẽ có thành tích xuất săc, vượt mọi thời đại :)). Thành tích bất........hảo
 
Chưa chắc đâu. Muốn vượt mọi thời đại thì phải năng lên đồn em ạ.:))
 
Khổ là thế nào, sướng chứ :)). Thầy Tuấn biết anh em, bác Điện biết anh em, cô Oanh lại càng hiểu anh em. Lên đồn còn được ngồi phòng điều hòa mát lạnh, chỉ phải viết mỗi cái bản kiểm điểm và được phép ra về (xin ý kiến cha mẹ) => sướng :))
 
chẳng hay ho cái j` đâu,bọn mày mới vào lớp 10 thôi cái ý nghĩ lên đồn đi,ko thì 3 năm cấp 3 bị trù cho ko ngóc đầu lên đc đâu
thằng Sơn nó nói vui thế thôi chứ nó cũng có dám làm j` đâu,tốt nhất là 'càng ngoan càng tôt':> :>
 
Ặc, anh Chính phủ đầu em kìa. Em thì làm sao lên đồn được, thằng Cường cũng thế. Anh em cứ đi với gái là thằng nào cũng ngoan cả :)). Chỉ sợ anh em đứng sân trường lỡ mồm chửi 1 câu mà bị bắt thì..........đồn thẳng tiến
 
@anh Chính:Ngoan chứ anh, học thì phải ngoan, thằng Dương nói đúng đấy, bọn em lên đồn làm gì, đi với gái mà anh, ngoan nắm!!!(có nghịch cái gì thì cũng che đậy, rào trước đón sau khéo lắm).:)):))
@Dương:Anh em mình là ngoan lắm Liệt nhề, vào năm anh em ngồi cạnh nhau được đấy.:)):))
 
2 stars Honey ngoan =D> =D> =D> =D>
bravo bravo =D>
kỉ niệm 2 sao tý nhỉ ;)
ngoan thì hơi khó nên các bạn snake đóng giả lươn cũng đc :>
 
Back
Bên trên