Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

nhân tiện lớp này bầu hót gơn đê ;;)
tớ bầu cử bạn Quỳnh Như ;;) ; ))
 
Tao 70, mày 30 chứ gì? Ko, tao 3, mày 4, anh em 5,6 cho bọn nó đi thực hành :)) Vẹn cả đôi đường
 
Bà nghĩ tôi là ai hả Huyền??? ;)

Đánh tiếng việt đi bà!
 
Nó tán giỏi lắm đấy.
@ Dê: Thôi tao nhường máy tất , ko đủ kinh nghiệm bằng mày, tao rút.
 
Trần Thị Thùy Linh đã viết:
Lớp tớ chẳng có ai tên là Thu Nga cả! Chắc chắn là như thế luôn đó! Mà tìm bạn đó để làm gì vậy nè?
tớ chỉ đi hỏi nhờ thôi mà,cũng như bạn,biết bạn ấy là ai đâu
 
Khối 10 được giải nhì, sao trường được mỗi giải ba nhỉ ?? VÔ BỔ !!!!
 
:)) Tán gái gì?? Thằng Dương muốn tán gái thì đi học lấy một cái nghề, con gái nó mới theo. Nghề của mày anh chưa thấy gì cả.b-)
 
Nghề gì hả anh. Em chỉ biết có cái nghề sơ đẳng là "đá bóng và gôn đã có thủ môn", còn đá bóng vào gôn trống thì toàn trượt thôi T_T :D
 
Ý mày là mày thích chơi trò sút hàng có chủ chứ không chơi sút hàng chưa chủ chứ gì???? Anh là anh ko thích loại thọc gậy bánh xe như chú. Anh chỉ thích lái xe của anh thôi.
 
Em ko hiểu thích lái xe là sao anh ạ. Nhưng nghe anh với bạn nga nói thế em phục quá, có ai nhận em làm đệ tử ko ;;)
 
Bạn Nga nói gì???? Thôi, anh nhường cho em Nga. Mày làm đệ tử em ý đi. Hết khóa học lên level thì sang đây, anh giới thiệu anh Chính Chồn cho mà theo học. Hết khóa đấy lại giới thiệu cho thằng khác.... còn lâu mới đến lượt anh dạy mày nếu cứ cái kiểu TKB như thế.:))
 
Đúng rồi. Nó là trung tâm đào tạo đấy. Nổi tiếng một thời. Thôi. Như đã vào đây rồi. Như làm sư phụ nó nhé. Cho mày thêm 1 khóa nữa, cố mà học, rồi có gì anh cho mày đi đấu giải trên quận, lên thành phố, rồi đi thi quốc gia... nếu mày thi được giải quốc tế nữa thì đỡ phải thi đại học.:))
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Đúng rồi. Nó là trung tâm đào tạo đấy. Nổi tiếng một thời. Thôi. Như đã vào đây rồi. Như làm sư phụ nó nhé. Cho mày thêm 1 khóa nữa, cố mà học, rồi có gì anh cho mày đi đấu giải trên quận, lên thành phố, rồi đi thi quốc gia... nếu mày thi được giải quốc tế nữa thì đỡ phải thi đại học.:))

Sau này em làm giáo sư dạy môn này, nổi tiếng toàn thế giới là toàn nhờ "thầy cô" dìu dắt cả. Lại nhớ đến "thầy cô" ngày vài buổi cật lực dạy mình mà thấy phục :))
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Bạn Nga nói gì???? Thôi, anh nhường cho em Nga. Mày làm đệ tử em ý đi. Hết khóa học lên level thì sang đây, anh giới thiệu anh Chính Chồn cho mà theo học. Hết khóa đấy lại giới thiệu cho thằng khác.... còn lâu mới đến lượt anh dạy mày nếu cứ cái kiểu TKB như thế.:))
gọi tên ko thôi đc rồi/:) /:) bỏ cái phần đằng sau tên bố mày ra
 
sao dạo này nhiệt độ của anh Chính tăng cao thế nhỉ? từ ava đến chữ kĩ và bài viết đều rất...:p
 
Back
Bên trên