Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

thôi được rồi, dẫu sao hotgirl cũng chỉ có mình bạn Ngọc Hà ra ứng cử, bgk quyết định cho bạn làm hotgirl toán 2, thằng dê hotboi toán 2. Xong nhé, mong mọi người ko bàn cãi.
 
Thằng Cường lắm chuyện nhỉ??? Hotboy để em Như đi, hotgal đổi sang cho thằng Dương, thế là ổn.;;) Như nhận đi, anh ko nói đểu đâu.:|
 
Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Thằng Cường lắm chuyện nhỉ??? Hotboy để em Như đi, hotgal đổi sang cho thằng Dương, thế là ổn.;;) Như nhận đi, anh ko nói đểu đâu.:|


*****, em ko nhận giải bé ngoan của anh nữa đâu, ức chế vãi!
 
Dương đừng nói nhiều nữa, người ta chen chẫn mãi ko được chức hotgirl, mày ko cần tranh cũng được là hotgirl, sướng thế lại còn.Chủ đề này ko cần bàn cãi, cứ quyết vậy đi, cứ theo ý anh Sơn mà làm.
Hotgirl Dê no.1:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) (vỡ bụng chết mất):)) :)) :))
 
Trời, chán cái thằng Cường. Lớp mình đi tham quan ko nhỉ??? Có rủ thêm lớp nào ko nhỉ????
 
ko có tham quan tham queo j` hêt b-)
mong ko phải Q :((
 
Trời, tham quan là chuyện nhỏ, giao lưu là chuyện lớn.

Mới đổi chữ ký ;;)
 
Ôi ông Liệt ơi ông có quả chữ kí làm tôi cười tí nữa là nổ ruột :)) bài thơ quá hay :)) bravô :)) ông là thiên tài mới nghĩ ra bài hay thía này :))
 
Ặc....chữ kí của Dê được đấy! :)) Duyệt! Coi chừng làm ngứa mắt bạn mod! :))
Tham quan gì vậy cả nhà?????????
Hix....2 tiết học đầu tiên của mình tại Ams đã rơi vào tay MR. Q ! Huhu.....Năm nay đen đủi rồi! T_T
 
uh chán :-S ai dạy công nghệ thế ? hic mới đầu năm đã gặp thầy Quyến hứa hẹn 1 năm bão tố
 
chưa chắc :>
L8 là ng` dạy mih Lý , mà nếu tớ nhớ ko nhầm hìh như L8 là Cô Tâm vợ thày Đệ ý :>
có ai xác mih ko nhỉ b-)
 
học cô Tâm cug~ bùn ngủ lắm với bài ktr thi cug~ chuối chuối tg đg mr Quyến :)) nhg mà cô tâm còn hơn :D
 
Chính xác là thầy atmosphere dạy Lý! Còn Công nghệ thì rất may đã nhường cho người khác! phù....:D
 
Đi học chọn thầy cô thế này đây hả mấy đứa???? Anh bảo đừng chọn làm gì cho mệt, đằng nào cũng phải học rồi. Tốt nhất nên chọn chỗ ngồi đầu năm thì hơn.:)) Năm ngoái gặp Cúc anh chọn chỗ đẹp đâm ra thoát nợ.:)) Sướng vãi.
 
Bây giờ thì đã biết ai với ai mà chọn chỗ hả anh???
Còn việc thầy cô nào thì mình phải chịu thôi, chọn làm sao được,học cách chấp nhận và vượt qua, over and over........(sao hôm nay mình dạt dào thế)
 
Mày ngu thế???? À quên, sao em chậm thế??? Phải nhắm chỗ để do it by urself ý. Em định dựa dẫm àh;;) Gặp mấy đứa gàn gàn chết ngay.
 
Back
Bên trên