Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

chán quá!
mấy hôm đi thi ở nhà Trà béo rất vui! ước gì lại đc như thế Trà nhỉ!
ở nhà bố mẹ nói nhiều cái linh tinh tg lai với chả ko tg lai! mệt mỏi quá!
 
hnay mình vừa dọn phòng sau 4 ngày thi nó như cái tổ chim cú :">
 
tổ chim cú thôi à Huy
bàn mình như 1 bãi rác, đủ các thể loại, từ đồ ăn đến giấy tờ, sách vở, điện thoại, máy tính, máy ảnh, dây dợ tứ tung khắp bàn
:))
hôm nay các bạn trầm lặng thật
 
các bạn đã bắt đầu lao vào học chưa thế ? sao mà tớ cứ cảm giác nghỉ ngơi thế nhỉ?
@Đỗ Huy: hay quá í:)
 
Cái bọn này lười biếng quá đê
Học hành để thi tốt còn có tâm trạng đi tham quan với lớp chứ :mad:)
 
dọn bàn ah :-? bàn mình sạch sẽ từ hôm THK xong
còn đâu toàn học trên giường :eek:3
 
Anh Tùng cứ học 5 phút rồi nghỉ nửa tiếng cho đầu óc nó thư giãn=))=))
 
Ôi bạn thì giỏi rồi từ h` đến khi thi 5 phút thôi...=))cần j mỗi ngày 5 p
 
mình chỉ bảo bạn Tùng thôi
:|
mỗi ngày học có 5' thì đi bơm xe là cái chắc
=((
 
nghe nói chọn phần nâng cao hay cơ bản làm cũng dc, ko biết có đúng ko :-?


nêu dc thế thì may cho Trang quá :x:x:x

chỉ tội mỗi Cường :|
@__________@
 
mình k nghĩ thế đâu :| nếu thế thì nó phân cơ bản với nâng cao làm gì @_______@

:-s
 
Back
Bên trên