Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Ha Anh dung buon, du sao clip cung rat hay ma :x:x

----------

minh muon noi la minh yeu tat ca cac ban, rat nhieu :(:(


va minh xin loi vi nhieu luc minh vo tam va thieu trach nhiem nua :(
 
:x
:x
con gái
DSC06378.jpg


con trai
DSC06402.jpg


DSC06423.jpg


DSC09619.jpg


DSC06410.jpg


DSC09618.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư dậy sớm thế :d
mình rất vui khi a kris cụa mình đã trở thành idol :x
mình thực sự rất k vui khi hnay, lần đầu tiền mình dậy sớm và thực sự muốn đến trường :(
@Kiều Trang: ấy có rất nhiều ảnh hnay đấy luk sáng trên lớp ý up nhanh nhé
 
Mình cám ơn các bạn rất nhiều trong những năm vừa qa..
Mình muốn xin lỗi vì đôi lúc thiếu trách nhiệm + Bùng học:(
Thật vui vì đã có một phần cuộc đời bên các bạn...:(
Thật vui vì đã chia tay Ams bên các bạn.............. :(
Thi xong xuôi gặp nhau nhé:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua tớ đã về sớm.vì hôm qua tớ đã khóc.đi xe gió tạt, nước mắt mặn chát, lòng thấy nao nao.nhìn lại clip lớp mà tớ buồn quá.chẳng biết có bao h còn gặp lại mọi người được nữa không.không biết đến khi nào mới được thấy nụ cười của mọi người.tớ chỉ muốn nói rằng chúng ta là một gia đình,tớ yêu các ấy,rất rất nhiều.T2 tồn tại duy nhất và mãi mãi :* >:D<
 
@Huy và Hà Anh: các ấy có thể nói cho tớ cách up ảnh lên HAO hay photobucket đc không?

chúc mọi người thi tốt!
mãi mãi là toán 2 nhé!!!
 
ams là một kỉ niệm đẹp, T2 là một kí ức đẹp
chia tay nhau mà vẫn chưa nói hết những điều muốn nói, chưa làm hết những việc muốn làm nhưng chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa
:-h :-h :-h :-h
 
moi nguoi oi
post anh len di...
ko thi gui cho trang link co anh? nhe'...
chua gi da thay nho rui
 
buổi sáng đầu tiên ko còn đc đến lớp sao mà dài thế
có lẽ lần sau về trường mình sẽ còn buồn hơn vì mình đã biết rõ hơn là mình
đã mất những gì và đã từng có những điều tốt đẹp đến thế nào:(( :((
mình yêu toán 2 :*
 
ồ lế ô :x:x:x

thi tốt nghiệp chúng ta sẽ gặp lại nhau :x

thi ĐH xong chúng ta sẽ đi chơi với nhau vài ngày :x

một năm thì chúng ta sẽ họp mặt nhiều lần, Tết ở nhà mình chẳng hạn nè :x, tháng 7 đi chơi xa :x, 5/9 về trường :x, 20-11 ở nhà bố Liêm :x

chúng ta sẽ còn gặp nhau cho đến khi chúng ta đầu bạc răng long nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua catwalk lớp mình cổ vũ to miẹ nhất luôn =))=))
Cứ đến mình bước lên là thấy hò hét vkl =)) Như siêu sao Ho li út =))


Cảm ơn lớp mình :*:* Lớp mình éo có đối :*:*:*:*
Cảm ơn bạn Tùng partner :">
 
Back
Bên trên