lớp mình ng` mặc ng` k thì nói làm gì. 2,3 ng` k mặc thì thà thôi k mặc nữa luôn cho nó xong, có mỗi mười mấy đứa con gái với nhau.
Cả đời làm những cái mình thích để bỏ qua tập thể rồi thì bâyh` ép 1 tý thì có chết được ai. Mà cũng chả hiểu là tập thể cái kiểu mẹ gì nữa ) vui à, vui quá vui quá đi mất vui tưởng chết đi luôn ) ghen tỵ không ghen tỵ quá cơ ghen tỵ đi )
lol đoạn sau k lquan mấy =)
HAO's getting boring-er and boring-er, and fck suffocated.
hớ hớ, tính cả t5 thì còn đên trg đc 3 ngày nữa
:-<
mình tha thiết mog các bạn đến lớp đầy đủ:| có j k vui vẻ k = lòng k giả quyết đc thì coi như bỏ qua đi nhé
hnay mình hơi bị thất vọg đó:-<