Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

hic, hôm nay tớ tưởng là thi xong rồi đi chơi nên mới giơ tay
chứ trước lúc thi mà chơi thi chẳng cần tớ thích hay ko bố mẹ tớ đã ko cho rồi
 
sau khi thi thì chắc ai cũng đồng ý thôi
chứ bây h mà bảo đi 30 40 cây thì chả p/h nào cho, nếu liên hoan thì theo cái cách 1 của Hưng là ra nhà hàng j j đấy là đc rồi
 
thi xong thì các bạn ko làm bài tốt lại ko muốn đi nữa thì sao
dù sao tớ cũng muốn mọi người thi xong đi 2, 3 ngày cho thoải mái
mai tớ thử nói vs thầy xem, hay ai nói đi
 
tự nhiên mình nghĩ để thi xong đại học xong tụ họp đi luôn 1 phát 2,3 ngày gì đấy cho nó thích, tầm giữa tháng 7 í. Tự nhiên h` thấy bị điên không muốn đi --
liên hoan thôi, nhà hàng nhà heo hay đến nhà ai đấy cũng đc, mình thì thích kiểu đầm ấm như vụ nhà Trà cuối năm ngoái :)
 
Liên hoan chỗ khách sạn 11 tầng gần D4 cho tiện,hồi lớp 9 tớ cũng ăn ở đấy,cũng được vừa ngắm cảnh vừa Buffet:x
 
hay thôi nhà bạn nào rộng rãi thoáng mát chiêu đãi bữa ngủ thân mật vậy :)|
 
nhà bạn nào đủ rộng mà lại cho chúng mình đến đập phá vậy
hiếm có đây
:))
=))
cứ ra nhà hàng đi cho nó tiện
:|

nhưng mà tổ chức thế này, đến khi thi ĐH xong có đc đi tham quan k thế?
:|
 
nói thật là thi Đh xong sẽ được thả phanh nhưng mà có đủ tinh thần tập thể mà đi với lớp hay k mới là chuyện khác :| nói thì khó nghe chứ chưa chắc đến lúc đấy còn ở HN =.= như mình thì một là đang bơi chìm lặn nổi ở sông Hồng, hai là đang chu du khắp nới rồi :|
bây h là cơ hội đấy, bắn cho tẹt ga đi chứ về sau lại lười xong tặc lưỡi 1 câu, hối hận :| bây h làm đc j thì cứ làm, sau này đi đc nữa thì càng tốt :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phải biết tin tưởng vào tinh thần tập thể của các bạn chứ
[-x
bây h ăn chơi phè phỡn đến lúc trượt cái oạch thì chẳng bao h gặp mặt nhau nữa ấy chứ
học hành tử tế thì sau này mới k hối hận
còn những con ng đến bây h vẫn k có cái chữ tập thể thì gọi là k thể cải tạo đc rồi, có nói bao nhiêu cũng vô ích
 
he he, chứ bây h đi chơi đã k ham thì thôi rồi còn j, sau này có đỗ hay không cũng chả muốn nhìn mặt nhau đâu :-j
còn nếu vì 1 buổi đi chơi như thế mà bảo là bị trượt Đh thì 12 năm học thiêu trong 1 buổi rồi chắc :))=)) nói thế mà nghe đc à? chỉ là cái cớ để k đi thôi :-j còn 1 buổi liên hoan đấy, những ngày sau dành ra thêm 20 phút thì 1 tuần là bù đc chứ j :| ( còn bạn nào học thêm thì không tính :| )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà tớ nói thật là tớ thấy khá lo cho tốt nghiệp và xa hơn là đại học đặc biệt là sau hôm thi học kì, tớ thấy thật khó mà đi tham quan trước khi thi được vì thực sự không có tinh thần!
nhưng mà thứ 7 tuần này liên hoan là ok!
 
đủng rồi, đi liên hoan 1 buổi là ok nhất :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có ai thik học hơn chơi thế?
sau này trượt ĐH thì lúc ấy, mọi cuộc ăn chơi sẽ đều thành lí do
mình k muốn đi trước khi thi ĐH, và chắc chắn là k đi
nếu mà k muốn nhìn mặt nhau thì mình đã chẳng đến lớp

----------

anw, T7 chúng mình lại tâm tình thổ lộ đi
=))
:))
:x
 
đến lớp thì là băt buộc rồi, còn nếu cứ thái độ như HA thì nếu k phải vì học hành bắt buộc thì Huy nghĩ chưa chắc HA sẽ đến :-j ai cũng thế nhưng mà ít ra thì cũng nên có tình cảm và tình cảm ý không nên như HA nghĩ là chỉ giới hạn trong phòng học :-j
 
các bạn chuẩn bị khăn giấy mùi soa thứ 7 này đi nhé:))
k biết đi tqan hay dư lào nhưg mà còn 350k của mình lần trc thì saoooooooooo:(:)((
 
chuyện đến lớp hoàn toàn chẳng ai bắt buộc đc
mà mình nói thật đến lớp học hành đc mấy chữ
đến chơi là chính
mình chằng có thái độ kiểu j cả, cũng chẳng phải sâu học
:-j
k nói nữa
 
mình lạy bạn Huy, lạy bạn Hà Anh nha ^:)^^:)^

tinh thần tập thể đầy mình cả

mấy giờ rồi còn nóng tính bộp chộp, lôi nhau ra cà à, dĩ hòa vi quí điiiiiiii ^:)^^:)^^:)^


thích cãi nhau thì cãi nhau với mình đây này, đang bồn chồn ngứa ngáy lắm đây :">
<):) <):)
 
Back
Bên trên