Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

vui quá há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dm con Hà, cho là quan tâm đến lớp, tốt vs con trai à, cứ cho là bn công chúng m` làm những việc thể hiện điều đấy đi, rồi chúng m` nói toẹt như thế này thì còn cái nghĩa lí gì, để thể hiện mình tốt à, làm đc cái gì thì cũng đừng có to mồm khoe ra, m` thấy con trai khoe ra cái gì chưa
Đứa nào bảo con trai chê con gái xấu, t biết và thừa nhận là có việc đấy đấy, nó cũng chẳng tốt đẹp gì, làm con gái ko tự tin à, thế đứa nào nói đề nghị bạn Hùng Sơn dùng nước hoa, tức là kêu bạn hôi chứ gì, khác con trai kêu con gái xấu ko, chẳng qua là con trai nghĩ là đùa nên chẳng để ý thôi

"Ít nhầt là sự tôn trọng của các bạn? Cho đi không phải tính toán nhận lại bao nhiểu mà đơn giản chả ai người ta cho mãi đc, cho mãi để rồi nhận lại trong tay sự khinh khi thì cũng phải buông tay thôi." Còn cái đ' gì nữa đây, đ' ai khinh chúng m`, còn cái gì nữa mà hình như là tổ chức 8/3 là ko thật lòng làm để show off a`,như thế thì bố m` thức khuya viết kịch bản rồi lời dẫn rồi đi thuyết phục làm cái con mẹ gì cho mất công. T chẳng biết lớp khác làm đ' gì, t chẳng biết mình làm có hay ko, t chỉ biết là mấy đứa tổ chức chỉ nói 1 câu là muốn con gái bất ngờ
À mà thôi t đ' biết nhưng mà trừ bố m` ra rồi nói, bố người Hà Nội, bố ko hối hận việc gì bố làm cả, trừ việc xưng bố
 
CopyofKha06-09-H-A-O.jpg



đông đúc chưa , toàn invi mới sợ ;))
 
Hà Anh post chuẩn h vật :)>-


sau một hồi nghe giáo huấn của "ai đấy" :-":-"

mình thấy rằng suy nghĩ của mình hơi bị cục xúc, và có phần sai lệch, nên quyết định xoá bài mà mình thấy cần thiết và ko xoá bài ko cần thiết xoá.

ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lại phởn :x:x:x.

----------

IMG_4565-1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật ra hôm nay mình lên đọc bài của bạn Hoàng Minh mình mới thấy khá thoải mái!!!!!
vì ít ra ấy còn có phản ứng chứ cũng không như những ng khác!!!!
thật ra bọn tớ nói như thế cũng chỉ vì mong rằng ở những ngày cuối cùng này mọi ng sống đoàn kết hơn thôi!!!!!
còn việc tự ti rồi thì 8-3 thật ra để lôi ra mà cân đo đong đếm bây giờ thì chả còn ý nghĩa gì nữa!!(cứ coi như các ấy đọc đc như thế cũng quên đi đừng nghĩ tới những chuyện như thế về sau nữa)
bây giờ chỉ còn là những gì bọn mình sẽ làm trc mắt cả hai bên nam rồi nữ sẽ thay đổi để sau này còn nhớ về nhau những gì tốt đẹp nhất thôi!!!!!
 
cảm ơn bạn Hà Anh vì đã CMSN tớ
bóng bay đẹp quá, hí hí, hôm nay quyết lên HAO xem bóng
tớ thấy cãi nhau thế này là tốt thế mới hiểu nhau
ah, nhìn ava Trà mới thấy bánh gato có chữ CMSN Thư, hôm qua mải ăn mà chẳng nhìn thấy, xúc động quá:x
 
Back
Bên trên