Phùng Lê Hà Anh
(etouakira2512)
New Member
Dr Thanh, Dr Dương hay Dr Huy cũng k giải quyết đc vấn đề đâu
)
Trà k nói j nữa hả em?
" Tớ không thế hiểu được con gái lớp mình, thỉnh thoảng lại hâm lên chửi con trai.. Con trai lớp mình tốt thế còn gì ... "
việc đánh giá tốt hay k là của con gái chứ đâu phải con trai.
mình k chơi vs tất cả các bạn nam nên mình cũng chẳng biết đánh giá thế nào cho công bằng.

mình có đc nghe lời giải thik của 1 bạn nam lớp mình, rằng thì là con trai lớp mình nó k biết thế hiện tình cảm, vụng về, thiếu chu đáo... blah blah
có thể chắc chắn là con gái lớp mình luôn cố gắng thông cảm và hiểu cho sự vụng về của các bạn, luôn tha thứ cho những lời nói buột miệng, thiếu suy nghĩ nào đó
đôi khi mình thấy các bạn nữ quá rộng lượng
)
dù bên các bạn nam có lỗi nhưng cũng chỉ xuề xòa vài ba câu là qua hết.
nhưng mình thấy k thoải mái
hết lần này đến lần khác
mấy lời khó nghe của các bạn cứ thế đập vào tai mình
là 1 tập thể lớp
nhưng ít khi mình cảm nhận đc điều đó

con trai k hiểu đc con gái
vậy thì có lẽ con gái cũng k hiểu đc con trai
3 năm học vs nhau
cuối cùng vẫn là k biết j về nhau
)
đếm đc hay k đếm đc trên đầu ngón tay
cũng chả liên quan j đến độ nữ tính
còn có 1 tháng nữa thôi
k nói bây h cũng đâu còn cơ hội để nói nữa
bới thì bới luôn
Trà nhỉ?
Trà k nói j nữa hả em?
" Tớ không thế hiểu được con gái lớp mình, thỉnh thoảng lại hâm lên chửi con trai.. Con trai lớp mình tốt thế còn gì ... "
việc đánh giá tốt hay k là của con gái chứ đâu phải con trai.
mình k chơi vs tất cả các bạn nam nên mình cũng chẳng biết đánh giá thế nào cho công bằng.
mình có đc nghe lời giải thik của 1 bạn nam lớp mình, rằng thì là con trai lớp mình nó k biết thế hiện tình cảm, vụng về, thiếu chu đáo... blah blah
có thể chắc chắn là con gái lớp mình luôn cố gắng thông cảm và hiểu cho sự vụng về của các bạn, luôn tha thứ cho những lời nói buột miệng, thiếu suy nghĩ nào đó
đôi khi mình thấy các bạn nữ quá rộng lượng
dù bên các bạn nam có lỗi nhưng cũng chỉ xuề xòa vài ba câu là qua hết.
nhưng mình thấy k thoải mái
hết lần này đến lần khác
mấy lời khó nghe của các bạn cứ thế đập vào tai mình
là 1 tập thể lớp
nhưng ít khi mình cảm nhận đc điều đó
con trai k hiểu đc con gái
vậy thì có lẽ con gái cũng k hiểu đc con trai
3 năm học vs nhau
cuối cùng vẫn là k biết j về nhau
đếm đc hay k đếm đc trên đầu ngón tay
cũng chả liên quan j đến độ nữ tính
còn có 1 tháng nữa thôi
k nói bây h cũng đâu còn cơ hội để nói nữa
bới thì bới luôn
Trà nhỉ?
Chỉnh sửa lần cuối: