Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Tớ nghĩ mọi người cứ thích làm cầu kỳ quá đâm ra khó :| Cứ làm đơn giản có khi lại hay :D


cụ thể là :
1. clip : slide ảnh lớp mình từ lớp 10 đến lớp 12. Có thêm 1 vài đoạn clip quây nhau, đá cầu, chơi bài... Nhạc nền xúc động. Bảo đảm sau này xem lại tha hồ ngồi khóc :)) vì đấy là những kỷ niệm chân thực nhất, tự nhiên nhất :D

2. văn nghệ cả lớp lên hát 1 bài thôi. bài gì thì cho cả lớp chọn. Đến hôm biểu diễn sẽ thêm pháo hoa, nến sáng.v...v.... để tăng tính hoành tráng và ấn tượng :-? Cũng khó quên phết đấy ^^


Lý do nên làm đơn giản lớp mình chả ai thiên tài để viết kịch bản hay + funny + hiện đại đến cái mức quá nửa lớp nhất trí cả :)) Chả khác gì làm dâu trăm họ :mad:). Mà làm đơn giản có khi còn nhiều người tham gia hơn tình trạng bây giờ @_@.



Đấy chỉ là ý kiến đóng góp của cá nhân tớ thôi :D
Còn nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch thì quá tốt rồi :-?
 
thực sự thái độ của các bạn trong lớp sáng nay kiến bọn tớ thất vọng một chút, mong các bạn tham gia nhiệt tình hơn nữa.
ban clip hay ban văn nghệ đc thành lập với mục đích làm các bạn nhớ đến lớp nhiều hơn nữa. Bọn tớ làm chỉ vì nhiệt tình với lớp mà không hề tính toán gì. vậy mà sao có những bạn chỉ cần góp mặt một chút, vài giây trong clip mà các bạn cũng ko nhiệt tình là sao? thực ra đối với suy nghĩ của tớ xuất hiện trong clip lớp là một "vinh dự'(nói thế cũng có thể hơi quá nhưng cũng có một phần đúng) nên hi vọng các bạn hãy nghĩ tới tập thể nhiều hơn nữa!
còn về phần kịch bản thực sự bọn tớ đã rất cố gắng rồi. các bạn có thể ko hài lòng ở một số chỗ thì có thể góp ý bọn tớ sẽ tiếp thu chứ mong các bạn đừng có nghĩ bọn tớ làm cho có hay cho xong.
(thực ra tớ có phần hơi bức xúc khi nhắc lại về phần kịch bản vì hôm nay có một số ng tỏ ra quá hờ hững cũng như vô trách nhiệm khi tham gia nên ăn nói nó thế mong các bạn thông cảm)
 
mình cũng muốn lôi cái này ra làm ầm ĩ
=))
mình nói thật chứ kịch bản của clip chắc là chưa có ai đọc và ghi nhớ nó 1 cách kĩ càng khi nghe trên lớp.
Đúng như Diệu nói là nó chỉ là những việc bt trên lớp mọi ng vẫn làm: chơi bài, phi bài, chép văn,... Có j gọi là phức tạp và khó hiểu vậy?

Còn văn nghệ, nếu chỉ hát hò bt thì có lẽ công Minh, Tuấn, Hồng, Trà... và 1 số người nữa ngày hôm nay lên xem và đóng góp đã thật uổng phí. Đơn giản là hát rồi cuối cùng cũng sẽ chỉ nhận đc thái độ là: có cái j đâu mà. Hát thôi chứ j? Hôm đấy tớ sẽ lên, k cần tập tành j đâu mà. Chưa kể là có khi chẳng qua nổi tổng duyệt :)) . Mình giơ tay đồng ý vs kịch bản văn nghệ vì đấy là công sức của rất nhiều người, những người thật sự muốn đóng góp j đó cho lớp
Có thể kịch bản còn nhàm chán, cổ lỗ sĩ ( :)) =)) ), nhưng mình mong các bạn k vì thế mà quay lưng lại vs ban văn nghệ, ban clip. Vì mình nghĩ, tất cả mọi ng đã cố gắng rất nhiều vì made in 12
Nói trên HAO có khi cũng chỉ vô ích vì những ng cần nghe đâu có ở trên này để đọc
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cãi nhau j khi mà chỉ có 1 bên nói
:))
đi học sinh thôi
=.=
k đú đởn nữa
@_@
8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cãi nhau thật rồi :x mình out đấy, mai có j đến lớp cảm phiền bạn nòa hảo tâm tường thuật lại mình nghe nhé :x

----------

thật là hứng thú :p
 
ôi bạn Phạm Quang Huy ở trên ăn nói khó nghe quá đi, cái khỉ gì mà hứng thú quá với chả vui quá ở đây ?????

----------

thấy thế nào thì cứ nói ra :-j, còn ko thì đừng có mà chọc ngoáy như thế. :-j



qđinh xoá bài trên vì mình thấy mình thật thừa lời quá :-j haizzzzzz
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này sao các bạn hay nổi cáu vậy
chả vui vẻ dễ tính gì cả
dựng clip với văn nghệ là chuyện vui mà, cứ bình tĩnh mà làm, mình vui là chính :)
 
Tớ thấy ý bạn Diệu đc đấy...mà hay các bạn cứ đem máy chụp lén quay lén mấy cảnh quây nhau với chép bài có phải thực tế hơn k?...mấy câu chửi cắt bớt là đc..zzz
 
Tớ thấy ý bạn Diệu đc đấy...mà hay các bạn cứ đem máy chụp lén quay lén mấy cảnh quây nhau với chép bài có phải thực tế hơn k?...mấy câu chửi cắt bớt là đc..zzz

thôi thằng Tiệp hâm ah :| thực tế éo j
ban clip đã làm cả kịch bản các thứ rồi thì thôi cố giúp chúng nó :|
nói chung tao thấy kịch bản clip được rồi, xem diễn thế nào thôi
còn clip thì tao góp ý vs Minh rồi đấy :)
Minh nói chỉ có 3 4 phút thôi thì nên cắt đoạn đầu đi tí :) bắt đầu là 2 bạn đèo nhau ra sân khấu :) nói thẳng ra là đoạn đầu nếu diễn thì chỉ có lớp mình cười vs nhau thôi :) nếu sợ thiếu thời gian thì cho đoạn đèo nhau xe đạp tình cảm hơn 1 tí, như kiều cho P hát mấy bài tình cảm tán T hay j j đấy
đấy là góp ý qua thế, đừng bảo tớ bàn lùi
 
Bản chất cái jề:))???tớ thấy chụp lén quay lén là thực chất nhất...hay nhất....phải chộp giật thế mới hay chứ đóng như đóng fim thì...ko hay bằng:)
 
bản chất
bản chất
haizzzz
:))
:))

cảm ơn bạn Tùng vì đã ủng hộ bọn t
:x
mà mình đề nghị bạn Tùng phân biệt clip vs văn nghệ

chộp giật
=.=
biết đến lúc nào các bạn mới ngồi chép bài, mới quây nhau, mới sơ vin đây
:))
=))
cho mình cái lịch vs
mà nói như Tiệp thì diễn lại những việc các bạn vẫn hay làm khó đến thế à?
:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh thì biết là hay thế nhưng mà chờ cái cảnh đấy thì bíêt đến bao h :|



uầy bạn zai nào cũng phải như bạn Tùng kia kìa, kia kìa :">:">

----------

như bạn Tiệp nữa :>:>:>
 
ZZZ...nch là mệt mỏi...các bạn làm chắc khổ hơn..thôi đc rồi tùy các pạn...mình ok thôi..à TÙng ơi Cesc tháng 4 mới khỏi chấn thương...zzz
 
mà mình đề nghị bạn Tùng phân biệt clip vs văn nghệ
phân biệt rõ thế còn j :"> mình chỉ góp ý văn nghệ thôi :"> còn clip thì chả biết vì mình mới nghe qua qua kịch bản :(|)

mk Cesc gà bm :-q
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơi sau hôm tập thế làm tớ ốm nặng, tền pin khổng lồ thì chẳng trích quỹ lớp theo lời Trà nói gì cả, đi ăn phải vay tiền đây này, thương nhau ủng hộ đê
 
Back
Bên trên