Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

"sướng",ặc,sướng thật,có thằng muốn chết vì học nhiều quá,có thằng muốn chết vì chơi nhiều quá,,tao nghĩ tao muốn chết vì chơi đến phát chán rồi.
 
ôi giời ơi học nhiều nghĩa là thế nào?????????:(( :((
chơi nhiều nghĩa là thế nào??????????
nếu đc lựa chọn ấy sẽ chọn chết theo kiểu nào?????:(( :(( :((
~x( ~x( ~x(
ai cũng có nỗi khổ riêng
 
hờ hờ, ngoài việc bị cô lý dọa thì hôm nay đến chơi cả buổi đấy chứ, vui thế còn gì:D 8->
 
mình nhìn thấy tương lai của các bạn thật là sáng lạng còn mình thì mãi mãi ở VN quét lá đa....
 
hơ hơ lại gặp bạn Khang vào cái lúc ko gặp ai:"> ;))
à mà phải đính chính ko phải tớ muốn chết vì học nhiều quá đâu
 
chống đẩy nào
:))
=))
các bạn chống rõ nhiều mà chả bạn nào đúng kĩ thuật
T5 thầy Thắng kt sẽ thế nào nhỉ
:))
;))

Quyết Thắng
:|
DSC01123.jpg
[/IMG]

P Hưng
:|
DSC01102.jpg
[/IMG]

Hùng
:))
làm mẫu
DSC01117.jpg
[/IMG]
DSC01119.jpg
[/IMG]

Hiếu
:x
DSC01095.jpg
[/IMG]
8->
:">

Lâm Tùng
2 lần đều thất bại
:))
DSC01109.jpg
[/IMG]

Bonus Hiếu
:))
DSC01133.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn để trí tưởng tượng bay hơi xa quá đấy
:|
:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên