Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

sao tự nhiên topic lớp toàn lại thế này , chẳng thấy buồn cười tí nào:(
he he tớ vừa mới đi về quê song vui quá ,
hôm nọ giữa giờ thể dục rõ ràng thấy thầy Quyến đến , thật đấy;)
 
ngay` hwa thật là thanh thản.... t4 cug~ sẽ vo cùg thah thản nếu nghỉ Lí tiếp..........
thg Việt là thg nào vào đây ăn nói vô văn hóa thế :))
 
lâu lâu mới thấy bạn Như vào đây , cám ơn bạn Như yêu vì hôm nọ bạn giúp tớ tiếng anh lần nữa nhá:D :* :* :* :*
 
Tự nhiên vào topic lớp ng` ta chửi, lại kol` lắm chuyện.Vớ vẩn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cho mình nhắc nhở tẹo :p

đề nghị bạn Việt (T1) ăn nói lịch sự văn minh nhé, nếu tiếp tục những lời lẽ như trên thì mình buộc phải cảnh cáo bạn.

mà đề nghị đội ngũ đổ thêm dầu vào lửa ngừng hoạt động nhé [-( :D
 
mong mọi người thông cảm
em tự thấy xấu hổ vì toán 1 có những thằng nói bậy như thế này :|
 
chán quá cơ:(
sao mai ko phải thứ năm luôn cơ chứ:(
( chả bít vít gì than thở tạm cho đỡ chán:D )
 
Buổi sáng được nghỉ thứ 7 rồi còn kêu gì /:)
Thứ 4 lại còn phải học mỗi 2 tiết /:)
 
thứ 4 anh em coi như đi học bt nhá, chưa thằng nào có bạn gái nên ra CS hết cả 5 tiết đê \:d/
 
ơ , thế là thứ 4 có được nghỉ ko ?:eek: tớ nghĩ là ko được nghỉ
chẳng hiểu gì cả , nhưng mà thế thì lớp mình ko tổ chức gì à ? chán thế:(
 
mai là ngày học cuối cùng chán quá , hu hu ở nhà cả tuần ko biết làm gì bây giờ
mà hôm nay tớ bị 7 điểm toán , chỉ vì mấy cái lỗi ngu + chép sai đầu bài8-}
hu hu làm thế nào bây giờ , thôi sẽ cố gắng gỡ sau
thế bạn nào tổ chức cả lớp đi chơi đi , chán quá
 
Back
Bên trên