Gió mùa đông bắc tràn về làm mình lại nhớ tới những hôm gió rét đi học cấp 3 xa nhà. Đã lạnh rùi thì chớ mà còn bị các bạn chém gió thêm, khổ hết chỗ nói =)) . Thế đây, bây giờ mới thấy nhớ mấy ngày học cấp 3 ko đi dota nhiều lên bây giờ mới tập chơi,đến khổ, các bạn rủ lên gg chơi mà mãi mới hiểu là cái gì.
Mấy thằng du học bây giờ thấm thía cái cảnh xa quê hương rùi nhỉ =))
sau đó vào trường chơi => 11h đi ăn trưa ( mình đề xuất 123, đề nghị các bạn đề xuất thêm $-) ) => ăn xong => chiều lại đi chơi, có khi đi xem phim đi $-). (mọi ng` cứ bảo vào xem phim xong chả làm gì nhau chán, mà mình thấy ấm cúng hay ho phết ý, đi thử để cảm nhận $-) )