Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

@toán 2: đề nghị các ấy tôn trọng tớ. Từ đầu đến giờ tớ nhịn các ấy hơi nhiều rồi đấy, đây là topic t2, mà bạn hưng ở t2, chả lẽ tớ vào đây post bài gửi cho bạn ý cũng hok đc ah ?????????


Sợ quá! IEm xin rút khỏi vụ này! :D Iem là iem sợ nhất mấy bạn hổ páo! :))

Ấy nói thế là không đúng rồi! :| Thằng Hưng có lên HAo đâu, tự ấy post bài cho cả làng đọc đấy chứ -------> Cả làng có quyền nêu nhận xét, có người thích, có người ko thick' là chuyện bình thường! :|:|:-@ :-@

( Mà nếu không có bọn tớ làm " bồ câu đưa thư" thì Trưởng có biết ấy viết thư cho bạn ế ko? :)) :)) )^:)^ ^:)^

Nếu ấy không chịu nổi những nhận xét ( có thể hơi quá đáng ) của bọn tớ thì ấy có thể nói chuyện riêng với trưởng, đừng lên đây làm ji`!! >_<^:)^ %-( 8-| :-@

(Nói ghê gớm tí thôi, chứ tớ hiền lành lắm, đừng thù tớ mà tội nghiệp !:)):)) :D:D)

By the way, cảm ơn ấy vì nhờ ấy mà topic Toán 2 lên được hơn trăm trang! :)):)):))
 
Bống viết thế cũng hơi quá rồi... Thấy bạn gì-gì-đó viết đâu có chút gì là đá đểu. Bạn phản ứng như vậy thực sự làm tớ thấy thất vọng đấy. Tớ nghĩ là cũng có nhiều ng` đồng quan điểm với tớ.
 
Cho anh hỏi là lớp này có ai có khả năng vẽ vời có thể là grafity hay chí ít là vẽ theo mẫu ko?
 
bây giờ mới đọc đc cái bài dài dài này.
@người viết bài này: bài này ấy đá đểu tớ hơi nhiều đấy, chơi xấu nhau vừa vừa thôi, tớ có động chạm gì đến ấy đâu. Ấy tưởng ấy là bạn của bạn hưng mà có quyền nói những điều này ah???? Thế thì nhầm rồi, ấy dek có tư cách gì mà nói như thế này đâu, còn giả vờ hiền lành khuyên bảo nữa chứ. Mà mấy đoạn ấy chat với bạn Hưng nhỡ ấy bịa ra thì sao??? Bạn Hưng hok bao h nói những lời lẽ như thế. Để tớ add cái nik chongchongtrecon của ấy xem ấy là người thế nào mà lại thừa hơi & xấu tính thế.
mấy cái đoạn ấy bịa nghe ngứa vãi

@ Trang: ừ Trang ơi, tớ sẽ add nik ấy. Ấy tốt thật đấy, hi vọng là ấy sẽ cho tớ những lời khuyên có ích.

@toán 2: đề nghị các ấy tôn trọng tớ. Từ đầu đến giờ tớ nhịn các ấy hơi nhiều rồi đấy, đây là topic t2, mà bạn hưng ở t2, chả lẽ tớ vào đây post bài gửi cho bạn ý cũng hok đc ah ?????????

Một lần nữa phải xin chen và vì tớ vừa chat với bạn hưng xong .... 0:)
Quả thật đọc bài này mà tớ hơi bị mất thiện cảm với bạn, thật đấy. Có lẽ là "Cả giận mất khôn" rồi.
Tớ cũng chả là gì để khuyên bảo ấy cả và hi vọng ấy cũng ko nghĩ tớ đang dạy bảo gì ấy.
Chỉ là nếu ấy đã show tình cảm lên 1 nơi public thế này thì phải chấp nhận là sẽ nhận được nhiều lời góp ý ... có thế ấy thích có thể ấy không ... nhưng cũng không cần phải tỏ ra mất hình tượng như thế chứ phải ko? ;)
Còn nếu ấy ko muốn mọi người bàn tán thì tốt nhất là ko nên tiếp tục viết những bức thư mà người cần đọc thì ko đọc đc, còn người ko cần đọc thì cứ đọc đc hết cả (trong đấy có tớ :D ). Một là đã im lặng thì im lặng cả đời ... 2 là viết thư hoặc nói chuyện trực tiếp ... tớ nghĩ đó là 2 cách hay hơn chứ ;).
Mong ấy sẽ nhận lời góp ý của tớ. Chúc vui.
 
@ Thư :)) gội đầu n vào :)):)):)) tóc dài nhah ( hìh như thế.. thế nên t gội suốt :)):)) :p jk )
cái bạn j viết thư cho thg Hưg :)) mệt thế, biết ng ta đc bao nhiêu mà iêu với chả đương kih thế :)) hoag mag :)) ty ko fai là giả dối mah là vớ vẩn :))
Nếu là Th1a, 2a: đùa rõ vớ vẩn nhạt nhẽo :))
nếu là 1b thì : thg Hưg nó có lên HAO đâu mah viết mấy cái đấy, mah viết mấy cái đấy cho ng ta đọc đố mah ng ta iêu đc :))
plus,tỏ tình + nói mấy câu như thế nhg mà giấu tên thì cứ im xừ cho xog :)) chẳg để làm j :))
nếu là 2b :)) theo tao thì cái này đúg nhất :))
 
Cho anh hỏi là lớp này có ai có khả năng vẽ vời có thể là grafity hay chí ít là vẽ theo mẫu ko?
cái này em ko biết , nhưng mà để em hỏi bạn bí thư ạ

bây giờ mới đọc đc cái bài dài dài này.
@người viết bài này: bài này ấy đá đểu tớ hơi nhiều đấy, chơi xấu nhau vừa vừa thôi, tớ có động chạm gì đến ấy đâu. Ấy tưởng ấy là bạn của bạn hưng mà có quyền nói những điều này ah???? Thế thì nhầm rồi, ấy dek có tư cách gì mà nói như thế này đâu, còn giả vờ hiền lành khuyên bảo nữa chứ. Mà mấy đoạn ấy chat với bạn Hưng nhỡ ấy bịa ra thì sao??? Bạn Hưng hok bao h nói những lời lẽ như thế. Để tớ add cái nik chongchongtrecon của ấy xem ấy là người thế nào mà lại thừa hơi & xấu tính thế.
mấy cái đoạn ấy bịa nghe ngứa vãi
@toán 2: đề nghị các ấy tôn trọng tớ. Từ đầu đến giờ tớ nhịn các ấy hơi nhiều rồi đấy, đây là topic t2, mà bạn hưng ở t2, chả lẽ tớ vào đây post bài gửi cho bạn ý cũng hok đc ah ?????????
eo ôi , tớ cứ nghĩ bạn Bống là người hiền lành
nhưng dù sao tớ cũng ko có ý định bàn tán về chuyện này , chỉ là tớ thấy bài viết của bạn kia ko có gì giống bạn Bống nói
cái câu "nghe ngứa vãi" ko có vẻ gì là câu nói của 1 bạn nữ
hơn thế nữa , tớ nghĩ nếu bạn Bống thực sự lên đây để bày tỏ tình cảm với bạn Hưng
thì ít ra cũng phải tỏ ra là người dịu dàng dễ thương;;) chứ nếu nói với giọng văn kia thì đến 80% là ai đấy trêu bạn Hưng rồi:D
có lẽ chuyện này nên dừng lại thì tốt hơn
@ Thư :)) gội đầu n vào :)):)):)) tóc dài nhah ( hìh như thế.. thế nên t gội suốt :)):)) :p jk )
@con Như : mày ác thế , tao đã nguôi ngoai rồi mà mày còn nhắc lại:-w
hic , thế mà bạn Huy xui tao là ít gội đầu để bẩn mới nhanh dài , thế có chết ko:-s 8-X:
 

Con Như
Bị mẹ tao mắng
Bạn Như ăn mặc như thế là không được [-x[-x[-x[-x[-x
:)):)):)):)):)):))
 
Xin lỗi các bạn :) Check cái này hộ tớ phát :)


Bán đĩa xxx hay đĩa lậu, các khối lớp cạnh tranh, phone công an đến bắt thì bỏ mẹ :-SS hết thi thố Tao nghĩ trò bán đĩa không hay ho j` lắm, bởi bây h thời đĩa nhạc thì suy tàn, đứa nào chả cặp kè ai-pót, yepp vs mp3 theo mình, có hay chăng cũng chỉ ghi đĩa theo yêu cầu khán thính jả mới mong đc . Còn làm đĩa phim DVD <update phim mới, ghi lại mấy TV show gặp nhau cuối tuần, Bi-rain, BoA hay Kangta du diễn> cũng khá hay
Tao nghĩ nên bán Đồ ăn chủ yếu: sinh tố tự chế , trà sữa chân trâu <ra siêu thị mua vài hộp trà sữa đóng gói Líp-tông hay lala, lele j`đó + chân trâu + si rô ngoài chợ - rẻ, xong chế biến thêm tý nữa, bán chục ngàn 1 cốc >, thịt xiên + súc sík + nem chua rán nướng, khoai tây rán, thịt bò khô, ô mai, phở cuốn bò xào + nước chấm, hamburger bò gà, nc ngọt đổ ra túi <nên chọn 1 số loại mới ra như pepsi lễ hội, nước ngọt kem dâu sorbet,cam cali, nước táo...> - ja' bóp cổ, nước trà chanh => cái này cần các bạn nữ công ja chánh giỏi + khéo 1 tý <mua chai lít rưỡi cho nó kinh tế, nên sáng tạo thêm cái ống hút uốn hình trái tim cho nó unique bán nhiều ở siêu thị lắm >, nhập lậu gấu bông, jày dép, nơ kẹp tóc, móc khóa trái tim, dây chuyền gài mấy hình con thú + chữ, treo cả mấy con sò biển khắc chữ, trái tim, v.v... đặc biệt Sô cô lát (sắp vơ-lanh-thai òi còn j` , phải seize opp. 1 cák triệt để)
Xen kẽ bán hàng, ta nên vẽ thêm vài hoạt động bên lề như, bốc thăm trúng thưởng + đố vui Toán có thưởng <nếu đoán trúng đc mua 1 tặng 1 chẳng hạn , vì vậy nên cho những câu mẹo, v/d: cái j` làm mòn Kim loại, làm mây trôi lững lờ, làm đá tan thành nước, làm người bị ja` đi... >,

Cái này nữa <cực exclusive nhá> hồi sang sing đi shopping, tao thấy có 1 mặt hàng cực HoT, đấy là người ta bán những cái đồng hồ đeo tay watch, hình vẽ chuột mickey hay trái tim, logo các Football Club MU, Bayern, Real, Chelsea... đại loại cũng không đắt tiền lắm, tầm 5 chục 1 cái ở VN nhưng cái make a difference ở đây là, chúng mày thằng nào hay chơ B.rổ hay híphôp, cũng biết cái xỏ ngón <PM sơn lông for more details>, màu đỏ dổ đẹp đẹp to = đốt ngón tay, lấy 3 cái ấy luôn` vào dây đồng hồ, đảm bảo dễ cháy hàng Mang tính sáng tạo nhiều lắm

Thế đã, mai nghĩ thêm đc rì sẽ nói tiếp
Minh họa dưới đây Còn ảnh cái mẫu watch thật tao tặng mất bạn roài Nhìn hình vẽ tao nói truóc là không thể bị lôi cuốn đc ngay đâu, mà phải có mẫu thật cơ
2zq8kk7.jpg
Designed by Phạm Đức Anh 11T2
 
Topic T2 vui ghê :)dù sao cũng đọc đc một đống chuyện hay ho:)Từ hum đọc đc mấy cái mà bạn Bống nào đó vít tớ vẫn chưa sang nhìn đc bạn LÊ Hưng đc:(Nhìn xong tớ mới đánh giá đc bài toán trên thuộc TH nào:)
 
Kiểu gì chả lộ hả em ;) Nó post lên từ tối hôm qua rồi, bây h có xóa cũng chả kịp :D

Yên tâm đi, ý tưởng có phải có mỗi cái này đâu :)) 10T2 cũng nghĩ đi nhé, nghĩ mạnh vào, rồi PM cho nhau thôi.
Ý tưởng trên kia có thể làm thật, có thể ko làm, bài trên kia coi như chém gió :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Anh Quang Hưng: Cho iem thử sức đi! :D Iem học thêm vẽ ở ĐH Mỹ thuật đey' !^^ Nhưng trước nay toàn vẽ tượng, chưa vẽ Graffity bao giờ, nhưng nghe có vẻ hấp dẫn ! :D:D

@A Minh: Mọi người bảo bán Origami, liệu có lãi được ko ạ??? :|:|
Em thick' phụ trách trà sữa với sinh tố! ^^
Nhưng còn cái vụ đồng hồ đeo tay như kiểu bên Sing thì kiếm ở đâu ra ạ? :|:|

@ Bạn Vân: Như ăn mặc thế có gì là phi giáo dục đâu? :|:)) Đẹp là đằng khác! :))

@ Thư: Muốn tóc dài nhanh thì ăn nhiều vào, cái này là có cơ sở khoa học! :D ( Ăn nhiều ---> nhiều chất dinh dưỡng ----> cung cấp cho tóc-----> dài ra nhanh! :D)
Nhưng chú y' : phản ứng phụ - béo lên trông thấy! :))

Đề nghị các bạn tuyển chọn 1 đội gồm các anh như : Kim răng hô, Minh, Lưu, William Cường, Tiến .... để phụ trách việc "chim mồi" , có nhiệm vụ "vẫy khách kịch liệt" vào mua hàng của khối Toán! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra cũng ko cần phải là grafity đâu.Cái chính là có khả năng vẽ theo mẫu.Đặc biệt các em nghĩ ý tưởng j đó để vẽ trang trí cái trại cho đẹp và ấn tượng mag phong cách khối chuyên.Nghĩ nhanh.Mai họp sẽ thông qua đấy.
 
Chán, các bạn tự kiềm chế lẫn nhau đê.
Khích bác đá đểu nhau mãi.
Chán! Chả ai thông cảm cho ai cả :|
 
Thực ra cũng ko cần phải là grafity đâu.Cái chính là có khả năng vẽ theo mẫu.Đặc biệt các em nghĩ ý tưởng j đó để vẽ trang trí cái trại cho đẹp và ấn tượng mag phong cách khối chuyên.Nghĩ nhanh.Mai họp sẽ thông qua đấy.
thế mọi người đã có ý tưởng gì rồi ạ ? dựa vào đấy rồi phát triển thêm chắc dễ hơn , nhưng em nghĩ cái trại phải làm bằng chất liệu gì đấy cho độc đáo , ví dụ như lá chuối , hay trên mái nhà mô phỏng cái gì đấy về toán , cái cửa thì là compa thước kẻ gì đấy ạ8->
từ nay có ý tưởng gì thì đóng góp ở đây hay vào topic chung nào ạ ?đóng góp ở đây nhỡ lớp khác đọc được lại mất phần bất ngờ
mai họp là sao ạ ? hình như họp buổi sáng thế thì làm sao lớp T2 tham gia được ạ :-s
@a Minh : em nghĩ mấy cái xúc xích , trà sữa chắc gian hàng nào cũng bán , nên mình phải có giá cả cạnh tranh chứ bán cắt cổ thì chắc chẳng ai mua mất:(
@ Thư: Muốn tóc dài nhanh thì ăn nhiều vào, cái này là có cơ sở khoa học! :D ( Ăn nhiều ---> nhiều chất dinh dưỡng ----> cung cấp cho tóc-----> dài ra nhanh! :D)
Nhưng chú y' : phản ứng phụ - béo lên trông thấy! :))
chắc là bạn Diệu đã áp dụng phương pháp này hả ?:p
hu hu ngày mai lại gặp thầy Quyến rồi , bạn Vương hôm nay nói mai sẽ kiểm tra 15' đúng ko thế ?:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này! Tôi đã chính thức dẹp vụ Bống rồi! Thằng Dê đừng có khơi lại!
Cả thằng Minh nữa! >_<

Không thấy bố mày đang nói chuyện vẽ vời à?!!!>_<

Còn bao nhiêu việc phải.... buôn, mà tốc độ nắm bắt của chúng mài cứ chậm chạp thế nài thì đến mùa quýt cũng không hết lộn xộn! :)):))

Nể tình thằng Minh hôm nay cho tao ăn ké khoai tây nên tao sẽ không chửi mày ngu! =))=))
Thằng Dê thì khỏi cần nể nang! :))

@ Thư: Nghe lời thằng Vương có mà ăn cám! :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hưng ơi,
Ấy biết hok,
Tớ yêu ấy, yêu thật lòng. Quả thực tớ đã nói câu này hok bit bao nhiu lần rùi nhưng mà sao tớ vẫn muốn nhắc lại, để ấy có thể hỉu tớ iu ấy nhìu đến mức nào ...
Mỗi lần nhìn thấy ấy, con tim tớ khẽ xao động, thổn thức, khiến tớ hok nói nên lời...
Ngày trước tớ hay tạt qua A4, còn bi h là toán 2, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy một lần ...
Rồi thấy ấy cười, ấy nói, tớ lại thấy xao xuyến lạ lùng ...

Đêm đêm tớ đều ngước lên bầu trời cao kia để xem có sao hok... Mỗi đêm ngắm sao sáng lại là một lần tớ nhớ đến ấy...
Ấy ơi, con tim tớ, tâm hồn tớ lúc nào cũng hướng về phía ấy... Tớ thuộc về ấy mất rùi...
Ấy ác lắm, ấy bit hok, sao ấy nỡ đánh cắp trái tim tớ như thế?

I'm so in love with you...

Dù sao, tớ cũng đã sai lầm khi hok để ấy bít tớ là ai... Tớ nghĩ rồi... Tớ phải gặp ấy, mặt đối mặt, dẫu một lần ... Chiều chủ nhật tuần này, tớ sẽ đợi ấy lúc 3 giờ ở công viên bách thảo, đồng ý hok?

Bống
 
Back
Bên trên